Cung Văn hóa Việt Tiệp 35 mùa hoa- Chùm thơ dự thi số 01 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 01 của các tác giả: Nguyễn Quốc Toàn, Trịnh Trường Hợp, Nguyễn Đức Bá

.

Nguyễn Quốc Toàn

(Đồng Nai)

CUNG VĂN HOÁ VIỆT TIỆP 35 MÙA HOA

35 năm trôi qua giấc mơ hồng

Việt Tiệp hòa quyện tình thơ nồng cháy

Mùa hoa đến rồi, ươm màu nắng xinh tươi

Hương thơm toả khắp thành phố Hoa phượng đỏ

 

Trên đất Cảng hoa hồng rực bờ sông Cấm

Hải Phòng vươn khơi đổi mới từng ngày

Người lao động thêm yêu thành phố

Niềm vui mỗi ngày phố biển mến thương

 

Hoa hồng nở rộ trên đất Tiệp ngày đó

Thắm tình hữu nghị hai dân tộc anh em

Cộng hòa SécSlovakia thân thiết

Gắn kết tình người một khối yêu tin

 

35 năm qua bao mùa hoa Việt Tiệp khởi sắc

Hoà bình và phát triển tình hữu nghị thắm tươi

Hai dân tộc anh em hoà quyện niềm hy vọng

Xây dựng tương lai, đoàn kết vững bền.

 

Mùa hoa đến rồi, thắm tình dân tộc

Người lao động đất Cảng đoàn kết yêu thương

35 năm một sắc hoa Việt Tiệp

Thắm tình người Cung văn hóa trong tôi.

NQT

.

Trịnh Trường Hợp

(Hải Phòng)

CUNG VĂN HÓA

Một tòa nhà êm ái

Nằm thùy mỵ uy nghi

Bao lượt người sùng bái

Ta nhìn xa thấy gì

Ơ kìa cung văn hóa

Hữu nghị Việt Tiệp kia

Nức lòng người vui quá

Chứa nội dung ly kỳ

Ba mươi lăm lăm ấy

Xây dựng biết bao điều

Bây giờ ai cũng thấy

Tòa văn hóa phì nhiêu

Ta yêu cung văn hóa

Nâng trí tuệ bao người

Tòa nhà trang trọng quá

Làm triệu nét mặt tươi

TTH

.

Nguyễn Đức Bá

(Quảng Nam)

NHỮNG ĐÓA HOA HỒNG

Bạn hãy về thành phố Cảng Hải Phòng

Nơi Cung Văn Hóa Lao động Hữu nghị Việt – Tiệp

Ngọn lửa hồng rực cháy giữa đêm đông

Những nụ hoa đời mãi tỏa ngát hương thơm

Nơi có những con người thân thiện

Nơi có những nụ cười thắp sáng giấc mơ xa

Bạn hãy về đây nghe tiếng hát lời ca

Mùa hoa phượng bên trời rực lửa

Đất Cảng yêu thương chan chứa tình nồng

Những dòng sông tóc vương hoài nhớ

Đêm mênh mang say đắm lòng người

Bạn hãy về đây với những Câu lạc bộ

Văn nghệ, thể thao, giải trí vui chơi

Nơi những con người lao động

Nối vòng tay bè bạn đất Hải Phòng

Từ Câu lạc bộ Du lịch sen xanh

Văn nghệ dân gian

Thơ Tình biển

Từ ca nhạc Nắng xuân, Hát dân ca

Nghệ thuật Shinning Kids

Từ Múa nhạc truyền thống

Boxing, Võ thiếu lâm, Wushu, Nhịp điệu trẻ

Từ Guitar cổ điển

Du lịch, Giao tiếp tiếng Anh

Từ Xe đạp thể thao, Cầu lông, Bơi lội…

Những hoạt động đa sắc màu hạt nắng lung linh

35 năm một chặng đường dài

Cung văn hóa như dòng sông mãi chảy

Như rừng hoa thơm ngát hương xuân

Như nắng vàng hong khô miền lạnh giá

Như ngọn lửa hồng thắp sáng đêm đông

Như ánh trăng vàng tan trên mặt hồ soi bóng

Như mặt trời rực sáng mãi bình minh!

NĐB

.

Hộp thư thơ dự thi 35 năm Cung Văn hóa Việt Tiệp:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi 35 năm Cung Văn hóa Việt Tiệp của các tác giả:

Hải Phòng: Anh Đào (2), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Hoàng Ngãi (1), Trịnh Trường Hợp (1), Phạm Thị Tuấn Anh (2); Hà Nội: Thu Anh (1); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Lan (1); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1)

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi 35 năm Cung Văn hóa Việt Tiệp. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri