Cung Văn hóa Việt Tiệp tôi yêu- Chùm thơ dự thi số 03 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 03 của các tác giả: Hoàng Ngãi, Nguyễn Đức Bá, Phạm Đình Tỵ

.

Hoàng Ngãi

(Hải Phòng)

CUNG VĂN HÓA VIỆT TIỆP TÔI YÊU

Đi qua ba mươi lăm năm

Tôi một công dân của thành phố Hải Phòng

Tôi yêu thành phố, yêu dòng Cấm thành phố người thợ

Sau “Ba mươi lăm năm” tôi làm công tác tại thành phố của mình

Tôi yêu Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp

Một thời tôi luôn mời các cộng tác viên về dạy vũ điệu cho giáo viên của trường

Nhờ những bước nhảy sau một ngày lao động

Sức khỏe các bà giáo suốt chín tháng ròng thành công khóa dạy học của mình.

Tôi yêu Cung Văn hóa những sáng sớm

người già cao tuổi đường kiếm thái cực quyền nâng chất lượng cuộc sống tốt hẳn lên

Đẹp làm sao những chiếc quạt thế võ bay lượn như cánh bướm tiên

Cung Văn hóa niềm hạnh phúc của bao người lao động.

Kỉ niệm “ba mươi lăm năm” ngày thành lập Cung văn hóa Việt Tiệp

Đều đặn ngày thứ sáu cuối tháng Câu lạc bộ Thơ lại sáng đèn

Chúng tôi viết về thành phố của mình

Trân trọng món quà Cộng hòa Séc tặng cho thành phố Cảng

Tuổi già chúng tôi vui thơ ca hát tựa cuộc sống thần tiên.

HN

.

Nguyễn Đức Bá

(Quảng Nam)

NHỮNG DÒNG SÔNG VIỆT TIỆP

Ba lăm năm những dòng sông mãi chảy

Hải Phòng dấu yêu kết nối Praha

Dòng Vltava êm đềm soi bóng

Cầu Charles gió hát khúc tình ca

 

Đêm Praha nhớ dòng sông Cấm

Đêm Hải Phòng nhớ Vltava mộng mơ

Việt Tiệp- hai trái tim thơ cùng nhịp đập

Ru giấc mơ hồng dòng chảy tin yêu

 

Dù lá vàng rơi

Dù nắng bên trời thiêu đốt

Cây vẫn đâm chồi

Hoa vẫn ngát hương

 

Dòng sông Việt Tiệp yêu thương

Ba lăm năm mãi ánh dương rạng ngời.

NĐB

.

Phạm Đình Tỵ

(Hải Phòng)

ĐÓN CHÀO 35 NĂM

Cung văn hóa Việt Tiệp

Ngày ấy… 35…năm

Sao mới như ngày nào

Giờ xôn sao nỗi nhớ

 

Giang rộng vòng tay chào

Bạn bè ở nơi nào

Cùng vần thơ bay bổng

Hiu hiu gió vẫy chào

 

Nghĩ thuở khó gian nao

Ngày mới khai sinh đó

Cũng khó nhọc gian nan

Việt tiệp Cung văn hóa

 

Nay bao bước trưởng thành

Cùng Thành phố hoa phượng

Rợp đỏ rừng Cờ hoa

Tăng trưởng ngành kinh tế

 

Hải Phòng cửa ngõ ta

Hòa vui cùng Quốc tế

Đón bè bạn Năm Châu

Bao cầu cống bắc cầu

 

Nối liền cùng một dải

Nguồn hun đúc bấy lâu

Của Bạch Đằng dậy sóng

Vang dậy đã một thời

 

Nay lại Cung văn hóa

Việt Tiệp đẹp vang hay

Bao vần thơ tiếng hát

Ngợi ca Thành phố mình.

PĐT

.

Hộp thư thơ dự thi 35 năm Cung Văn hóa Việt Tiệp:

Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi 35 năm Cung Văn hóa Việt Tiệp của các tác giả:

Hải Phòng: Anh Đào (2), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Hoàng Ngãi (1), Trịnh Trường Hợp (1), Phạm Thị Tuấn Anh (2), Trương Thị Thanh Hằng (1), Phạm Đình Tỵ (2); Hà Nội: Thu Anh (1); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Lan (1); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1)

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi 35 năm Cung Văn hóa Việt Tiệp. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri