Đặc sản Hải Phòng- Chùm thơ dự thi số 78 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 78 của các tác giả: Bùi Xuân Tuấn, Đặng Đình Nguyễn, Nguyễn Đức Bá, Lư Gia Kiệt, Quang Vũ

.

Bùi Xuân Tuấn

(Hải Phòng)

ĐẶC SẢN HẢI PHÒNG
Mòi kho Kiến Thuỵ Hải Phòng
Cá sông Văn Úc trắng vàng dài đuôi
Muốn ngon phải kén chọn nồi
Đất nung xứ Nghệ vung thời xứ Thanh

Chay khô, kẹo đắng, lát hành
Dầu ăn, riềng, sả, chuối xanh, răm, cà
Cắt mang bỏ mật, ruột ra
Xếp xuôi từng lớp tra gia vị vào

Đun sôi, nhỏ lửa tránh trào
Ủ trong âm ỉ trấu nhào cùng than
Nếu kho cá với nồi gang
Để lâu mới gắp lại càng mềm ngon

Đặt lên đĩa trắng nguyên con
Ngoài quê Kiến Thuỵ khó còn đâu hơn!

BXT

.

Đặng Đình Nguyễn

(Quảng Ninh)

HẢI PHÒNG TÔI YÊU

Tôi yêu Hải Phòng bằng những cánh đồng quê mùa lúa chín vàng

Bằng tháng năm rực trời hoa phượng đỏ

Bằng những con đường tan ca xanh màu áo thợ

Bằng những đoàn tàu dào dạt sóng xa khơi

Bằng nghĩa tình người – Đất cảng mến yêu ơi!

 

Tôi yêu quê tôi giữ mãi bền nguồn cội

Bến nước, mái đình, vành trăng xanh vời vợi

Cánh diều cong theo ký ức tuổi thơ

Bằng những cây cầu nối kỷ nguyên mới ước mơ…

Bằng kháng chiến trường kỳ với Đường 10 quật khởi

Khi dịch bệnh, bão giông đùm bọc nhau qua thiếu đói

Người lính đảo xa đứng gác trắng đêm thâu

Đuổi giặc xâm lăng bằng cả tiếng đàn bầu

Bằng những con tàu hút bùn âm thầm khơi sâu dòng lạch cảng

Người ngư dân kiên cường đưa con tàu ra biển lớn

Giận mà thương dịu bớt những cơn đau

Khi Tổ Quốc gọi sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu…

Tôi yêu những tên đảo Bạch Long Vĩ, đảo Hòn Dấu, Cát Bà…

Sông Bạch Đằng, Kinh Thày, sông Thái Bình… miền châu thổ

Tên đất, tên sông hài hòa kim cổ

Lễ hội làng nơi giữ lửa hồn quê

Dù đi xa ai cũng nhớ tìm về…

Tôi yêu quê tôi bằng bông lúa củ khoai chắt chiu cội rễ

Nuôi lớn nên người, lớn nên bao thế hệ

Tết đến sum vầy gói bánh chưng xanh

Tôi yêu quê tôi bằng dào dạt âm thanh

Tiếng máy cày, tiếng còi tàu vang vọng

Lời mẹ ru cánh cò đưa nhịp võng

Tuổi trẻ lên đường náo nức ước mơ xa…

 

Tôi yêu Thành phố tôi rực rỡ cờ hoa

70 năm tụ hội ngày Kỷ niệm

Bên bờ biển một Hải Phòng yêu mến

Một dáng rồng vươn mình trước kỷ nguyên!

ĐĐN

.

Nguyễn Đức Bá

(Quảng Nam)

HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ ƯỚC MƠ

Tôi về Cát Bà sương giăng mây trắng

Đảo nhỏ chênh vênh sóng vỗ bờ

Đây Đồ Sơn sóng xô vách đá

Âm vang lời tiền nhân vọng thiết tha

Bạch Đằng Giang dòng sông huyền thoại

Cọc nhọn đâm thuyền giặc phơi tan xác

Quân Nguyên Mông thất vía kinh hoàng

Tôi đứng lại bên dòng sông nghe từng nhịp thở

Của bao lớp cha ông đã hóa mây bay

Họ về trong gió

Trong câu hát

Để “Thành phố hoa phượng đỏ” rực sáng hôm nay

Ôi! Hải Phòng thành phố anh hùng

Mỗi con đường, góc phố, bến sông

Đã thấm bao xương máu cha ông

Những tháng ngày bão lửa đi qua

Để hôm nay phố ngập tràn hoa

Để khúc ca yêu thương còn vang vọng mãi

Trong gió biển ru chiều trên bến cảng thân yêu

Và trái tim không bao giờ tắt lửa

Dấu xưa in trên từng vách đá

Núi Voi nằm nghe kể chuyện thời gian

Sông Lạch Tray chảy giữa yêu thương

Hải Phòng ơi bảy mươi mùa hoa rực sáng

Vẫn trong tim nguyên vẹn sóng Bạch Đằng

Cho tôi xin một lần được hóa thân

Thành con sóng vỗ về bến cảng

Thành ngọn gió thổi qua phố cũ

Để được nghe lịch sử vọng vang

Bài thơ này viết cho ông cha ta

Đã hóa thành mây trắng

Cho những trái tim còn đang đập mãi

Cùng non sông

Cùng biển cả mênh mông

Hải phòng thành phố ước mơ

Niềm tin hy vọng đón chờ bình minh!

NĐB

.

Lư Gia Kiệt 
(Cần Thơ)

TỪ LÒNG BIỂN MÀ LÊN

Có thành phố nằm nép bên sóng
Mùi muối quyện vào tóc người đi sớm
Những bàn tay rám nắng
Đưa bình minh lên từ lòng biển sâu

Nghe tiếng búa của cha như tiếng trống ngày nào
Thức dậy cả dãy phố cũ
Còn mẹ, gánh rổ cá ướt sương
Bước chậm qua con dốc, nụ cười loang vào sớm mai

Phượng lại nở, mà đỏ này không chỉ là hoa
Mà là ký ức cháy, là máu người giữ đất
Trong hạt bụi đường hôm nay
Vẫn có tro của một thời bom đạn

Thành phố lớn lên, không từ ngọc ngà
Mà từ mồ hôi công nhân và mùi dầu máy
Từ tiếng còi tàu đêm vọng dài ra biển
Từ nỗi nhớ đất liền của những người đi xa

Tôi nghe trong tiếng sóng chiều nay
Có hơi thở của bao thế hệ
Những người đã từng chỉ mơ
Một mái nhà, một bàn học sáng đèn trong gió

Thành phố giờ rực rỡ như lời hẹn
Nhưng giữa những cao ốc
Vẫn còn bóng dáng ai ngồi bên bến sông Lấp
Một cốc trà, một ký ức không tên

Hải Phòng, nơi biển dạy ta biết kiên cường
Nơi con người dạy ta biết hiền lành mà vững chãi
Trong lồng ngực thành phố,
Vẫn vang tiếng tim của những ngày đầu giải phóng

LGK

.

Quang Vũ

(Thành phố Hồ Chí Minh)

HẢI PHÒNG TRONG TA

Về đây thăm lại Hải Phòng,
Bước chân níu giữ bên dòng Bạch Giang.
Bao phen đánh bại xâm lăng,
Viết nên trang sử vinh quang nước nhà.

Thăm vườn di sản Cát Bà,
Đảo xanh như ngọc, mặn mà tình quê.
Hang sâu lồng lộng đam mê,
Từ trong thạch nhũ hương quê kết thành.

Thăm miền Cát Hải an lành,
Long lanh sóng nước, trong xanh mây trời.
Cáp treo vượt biển rạng ngời,
Như chim tung cánh giữa trời bay xa.

Hải Phòng – mảnh đất trong ta,
Tình người chan chứa, bao la biển trời.
Khí phách cao tựa núi đồi,
Kiên cường, bất khuất, sáng ngời ngàn năm.

QV

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Lưu Tuấn Dũng (3), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (10), Trương Thị Thanh Hằng (10), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (5), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (6), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2), Vũ Tiến Bẩy (8), Trần Ngọc Thảo (1), Vương Giao Tuyến (8), Lê Phương Lan (1), Bùi Ngọc Toàn (1), Đặng Quang Dũng (3), Nguyễn Thị Thu Hà (1), Hoàng Đình Tư (3), Lương Thị Hiền (1), Nguyễn Ánh Loan (10), Đặng Quang Đạo (5), Nguyễn Xuân Thắng (5); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2), Nguyễn Quỳnh Hương (5), Lê Nguyễn (5); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (8); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Nguyễn Thái Phú (4), Dương Phượng Toại (5), Lê Duy Thái (5), Nguyễn Văn Lững (9), Trần Mai Lan (4), Hà Ngọc Hoàng (10), Đặng Đình Nguyễn (3); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (2), Mạnh Kỳ (10), Vũ Lam Hiền (2), Tuyết Tùng (3), Lê Thị Hạnh (1), Quang Vũ (3); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1), Hạ Kỳ (2), Lâu Văn Mua (5); Hải Dương: Phạm Huy Liệu (2), Vũ Lệ Hương (1), Phạm Ánh Sao (3); Mỹ: Vệ Trà Huỳnh Kim Anh (1); Vương Quốc Anh: Nguyễn Thị Mát (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3), Hoàng Đức Tiến (7), Nguyễn Thị Hoa (5); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (10), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Đà Nẵng: Võ Trung Tuyến (10); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2), Phạm Ngọc Hùng (3); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1), Ngân Hậu (1), Bùi Ngọc Tú (1), Tô Yến Nhi (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (4), Vu Trầm (5); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10), Lư Gia Kiệt (10), Võ Thị Khánh Ngọc (2); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1), Vĩnh Thành (3); Sóc Trăng: Võ Thương (4); Huế: Đoàn Minh Triết (1); Đắk Lắk: Phạm Quốc Chương (1), Đỗ Toàn Diện (10); Yên Bái: Vũ Thị Thúy (1); Bắc Giang: Nguyễn Ngọc Hải Đăng (4); Thái Nguyên: Phạm Thị Quỳnh (1); Long An: Nguyễn Thành Nhơn (5); Phan Rang- Ninh Thuận: Hoa Nguyên (10); Quảng Ngãi: Mai Duy Quý (10); Hậu Giang: Nguyễn Thị Ngọc My (1); Lào Cai: Lý Hà (1), Vũ Thị Thúy; Lai Châu: Lò Gia Tuấn (5); Đà Nẵng: Hạ Ngọc Quân (3); Hàn Quốc: Đào Văn Sang (1); Tuyên Quang: Lương Hoàng Nghĩa (1);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Hạn cuối cùng nhận bài: 31/10/2025. Trao giải vào trung tuần tháng 12/2025. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác

Tác giả: minhtri