Đất liền khát biển- Chùm thơ dự thi số 35 về chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 35 của các tác giả: Đặng Quang Đạo, Mai Thị Như Ý, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Trương Thị Bích Chi

.

Đặng Quang Đạo

(Hải Phòng)

ĐẤT LIỀN KHÁT BIỂN

Thành phố vươn mình ra biển

Sóng vẫn xả bọt dịu dàng

Âm thanh công trường lao động

Hòa vào tiếng biển mênh mang

 

Hải Phòng say lời Biển Gọi

Dựng mùa sôi động công trường

Em chìm trong màu áo thợ

Không nhận ra người đồng hương

 

Đá núi về nơi ở mới

Lặn chìm đáy biển nông sâu

Và nơi có những cầu tàu

Nhớ người mồ hôi ướt áo

 

Bao nhiêu ca máy ra vào

Chuyên cần trên nền cát chảy

Dính bết phù sa đất trẻ

Biển cạn bồi bãi lên cao

 

Cát kể chuyện mình khát biển

Nổi cồn vùng bãi hoang vu

Người ta về đây xây dựng

Mọc lên luống Phố con đường

 

Những chiều mưa nắng vấn vương

Đi qua bao điều khổ ải

Của người mưu sinh bươn chải

Hình ảnh áo thợ mà thương.

ĐQĐ

.

Mai Thị Như Ý

(Cần Thơ)

NGƯỜI ĐƯA ĐÒ THẦM LẶNG

Sớm đến sân trường nắng nhạt phai

Bảng đen còn đẫm bụi phấn bay

Trang giáo án dày bao nét mực

Gom cả mùa thi giữa tháng ngày.

 

Giọng giảng ngân vang qua cửa lớp

Chắp cánh bao mầm nhỏ vươn xa

Một câu nhắc khẽ thành kim chỉ

Dẫn bước đời con giữa phong ba.

 

Có những đêm dài đèn vẫn thức

Chấm bài, sửa lỗi đến canh thâu

Nét bút nghiêng nghiêng đầy trăn trở

Chỉ mong trò giỏi vào mai sau.

 

Không đứng trên đài cao danh vọng

Chỉ âm thầm giữ lửa trong tim

Mỗi chuyến đò qua mùa bến cũ

Là thêm một ước mộng đi tìm.

 

Năm tháng qua rồi phấn rơi trắng

Tóc thầy cô bạc tự bao giờ

Nhưng những lời xưa còn ở lại

Sáng mãi trong đời tựa vần thơ.

MTNY

.

Nguyễn Thanh Hải

(Hà Nội)

THÀNH PHỐ CÔNG NHÂN

Hải Phòng bốn phía gió khơi

Nuôi bao thế hệ một đời công nhân

Đường xa nối nhịp ân cần

Công đoàn chung sức dựng dần niềm tin

 

Chín bảy năm lửa không tàn

Từ tay lao động mở sang tương lai

Thành phố đứng giữa hôm nay

Bằng bao mồ hôi gửi ngày mai về.

NTH

.

Nguyễn Thị Hoàng Yến

(Hải Phòng)

MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Em ơi! Trời mùa xuân quê mình đẹp lắm
Gió mát rì rào, cành lá khô
Cánh phượng nhỏ cuối cùng còn sót lại
Trong vắt nhìn xa một bóng chim

Ai cũng hối hả vào ngày mới
Công ty, xí nghiệp san sát nhau
Xúng xính áo quần sao đẹp đẽ
Xốn xang lòng khi vạt gió heo may

Chưa đủ lạnh để lòng người co lại
Nhưng đủ mát để thấy nhẹ trong tim
Xôn xao đó đây bàn chuyện Tết
Cố làm thêm để lương dày hơn

Người nông dân gieo hạt hoa giống mới
Kịp ươm mầm những giỏ hoa xuân
Trong sương sớm trời hơi se lại
Tiếng lao xao rộn rã giữa cánh đồng

Mùa thu đến để lòng người bừng tỉnh
Như hoa cỏ cũng sửa soạn cựa mình
Cố sức vươn những nụ hoa đẹp nhất
Cùng con người tay nắm đón mùa xuân.

NTHY

.

Trương Thị Bích Chi

(Khánh Hòa)

TIẾNG CƯỜI XƯỞNG THÉP

Xưởng thép vang lên nhịp máy,

Người lao động miệt mài, mắt lấp lánh.

Mỗi thanh thép, mỗi con bu lông,

Đều chứa đựng giấc mơ thành phố rạng ngời.

 

Cầu Bính vươn mình giữa trời,

Công trình nối dài hy vọng đất cảng.

Người kỹ sư tính từng bước,

Mỗi dự án là hạt giống cho ngày mai.

 

Phố xá tấp nập, cây xanh ngát,

Cô lao công quét lá, âm thầm yêu đời.

Hải Phòng sau sáp nhập rộn ràng,

Người lao động là nhịp tim thành phố.

 

Tiếng cười xưởng thép vang vọng,

Mồ hôi rơi mà lòng người vẫn vui.

Biển cả hòa phố cảng,

Hải Phòng – thành phố của lao động và hy vọng.

TTBC

.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:

Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (3); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (2), Nguyễn Mạnh Trí (6); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (7), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (5), Nguyễn Thị Thu Hà (3), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (6), Kim Trang (10), Bùi Sỹ Căn (3), Nguyễn Thị Hoàng Yến (6), Nguyễn Đức Tài (5), Bùi Văn Minh Nghĩa (10), Nguyễn Hào Kha Nhật (1), Đặng Quang Đạo (2); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10), Phạm Thị Thanh Huyền (8); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (4), Nguyễn Văn Lững (9), Lê Duy Thái (3), Vũ Văn Thân (4); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (3), Hoa Lan (1), Nguyễn Nhân Tín (2), Đặng Hoàng Bảo Châm (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10), Châu Viết Mơ (1); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2); Thanh Hóa: Bùi Bích Phương (2); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (5); Cà Mau: Phạm Minh Quân (2);…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri