Minh Trí
ĐÊM ĐÀ LẠT
(Tặng blogger Lê Công)
Lặng nghe tiếng gió đồi thông
Đêm Đà Lạt thấm mênh mông mưa nguồn
Thác Cam Ly chẳng ngừng tuôn
Cho hồ Than Thở nỗi buồn phân vân
Bạn tôi sương khói xa dần
Lang Bi ang với chứng nhân mùa hè
Bây giờ còn một giọng ve
Đầu non cuối bãi chưa về người ơi
Bây giờ nốt nhạc chơi vơi
Cho tôi gọi bạn thay lời sóng xa
Thương ai xứ sở ngàn hoa
Cho tôi đi lạc sương nhòa lối thông
Bạn tôi vẫn ở bến sông
Mi mô sa có ngóng trông một người
Hồ Xuân Hương – một nụ cười
Cho đêm Đà Lạt nhớ thời mộng mơ.
Trại sáng tác Đà Lạt tháng 7.2014
MT