Đêm Văn Cao- Thơ Minh Trí

Minh Trí

ĐÊM VĂN CAO

Những nốt nhạc trên cánh đồng ca khúc
Dựng lên âm thanh ngày xa
Ánh sáng từ đâu ùa vào tiết tấu
Tuổi trẻ nguy nga

Ông ngồi đấy bàn tay chối bỏ
Ly rượu văng xuống mặt biển sôi
Gậy trúc đỡ tấm thân nhỏ thó
Chiếc dương cầm kia dĩ vãng rồi

“Đàn chim Việt” bay qua bến cũ
Ông gửi lại câu thơ
Hình như sóng vang vọng trong hồn đất
Hình như nước lên ngập bãi bờ

Đây tấm toan trang trọng
Nét vẽ ngày nào
Bạn bè cùng dư âm cuộc sống
Trái tim ông rộng cửa đón vào

Ông triết lý như vườn cổ thụ
Sáng dần một đêm Văn Cao.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri