
Chùm thơ dự thi số 41 của các tác giả: Bùi Ngọc Toàn, Hạ Kỳ, Vũ Thị Thúy, Hoàng Tấn, Tô Yến Nhi
.
Bùi Ngọc Toàn
(Hải Phòng)
EM CÓ VỀ PHỐ BIỂN VỚI ANH KHÔNG
Em có về phố biển với anh không
Nhà hát lớn luôn ngóng trông em à
Đồ Sơn quê anh đất trời êm ả
Núi đồi tươi xanh tạo hóa ngàn năm
Người trai hải phòng mong em về thăm
Như nước xanh trong mặn mà thuần khiết
Chung thực hiên ngang vô cùng thân thiện
Yêu say đắm như biển khát khao bờ
Đến đồ sơn một lần phải bỡ ngỡ
Dải mây hồng vắt qua bao nỗi nhớ
Qua cầu rào về đêm luôn rực rỡ
Khoe đủ mà cứ ngỡ trong mơ
Về với anh viết tiếp những bài thơ
Mộc mạc chân thành cùng vươn sức sống
Ch ài lưới tháng ngày biển xanh gió lộng
Cây bốn mùa.xanh phủ đẹp ngất ngây
Về bên anh mình cùng nắm chặt tay
Cho thỏa lòng ru hồn say mong nhớ
Để sóng kia sẽ không còn nhắc nhở
Về nghe em… anh và biển đang chờ.
BNT
.
Hạ Kỳ
(Thanh Hóa)
HẢI PHÒNG MÙA HOA CỜ BAY TRÊN SÓNG
Bảy mươi năm – hồng lên nơi chân sóng,
Thành phố Cảng bừng lên tự trái tim.
Từ một buổi bình minh đầy gió lộng,
Cờ sao vàng tung giữa sóng yên bình.
Anh giải phóng quân qua cầu Bính sáng,
Dáng lưng người in dấu cả thời gian.
Những nụ cười trên môi dân Kiến Thụy,
Gió tháng Năm thổi ngát khắp Tràng An.
Đất Hải Phòng – từng viên gạch rắn rỏi,
Đã từng đau, từng vỡ, lại hồi sinh.
Bàn tay thợ nâng cần cẩu giữa trời,
Mỗi nhịp máy là một nhịp trái tim.
Những đêm tối năm nào nghe bom dội,
Nay trăng rằm dịu xuống bến Lạch Tray.
Phố Tôn Đức Thắng đèn vàng rơi dịu,
Tựa ngọn nến trong lễ hội cờ bay.
Hoa phượng đỏ – giấc mơ người giữ đất,
Nở mỗi mùa như máu chảy trong tim.
Cát Bà hát, Đồ Sơn ru gió mát,
Cảng biển ngời – dáng đứng của niềm tin.
Con tàu vượt khơi xa mang dáng mẹ,
Người đàn bà từng gánh cả quê hương.
Mắt long lanh nhìn con về từ biển,
Ngực phập phồng như gió đẩy buồm căng.
Hải Phòng đó – một bài ca kiêu hãnh,
Dẫu tháng năm giông bão chẳng lùi chân.
Giữ cho đất mạch nguồn không cạn lửa,
Giữ cho người lòng chẳng ngại gian truân.
Bảy mươi năm – rực lên màu áo mới,
Thành phố đỏ – ánh mặt trời phía Đông.
HK
.
Vũ Thị Thúy
(Yên Bái)
DÁNG ĐỨNG QUÊ HƯƠNG
Tấm áo mẹ đụp qua vụ rét
Cuống rau con chôn dưới gốc ổi đào
Mẹ muốn ngôn ngữ đầu con học
Đất Nước quật cường qua gian khó cần nao
Xưa giặc giã lăm le bờ cõi
Máu cha ông nhuộm đỏ đất hiền
Lòng yêu nước ngấm từng tế bào thớ thịt
Để Bạch Đằng sóng gọi triều lên
Nay Đất Nước vươn mình hội nhập
Quê hương đang đổi thịt thay da
Hồ hởi bởi tiếng người tiếng máy
Vỡ ánh chiều trong giờ phút tan ca
Quê hương bao trai hiền gái đảm
Cùng chung tay chung sức làm giàu
Mãi tự hào là người con đất Cảng
Đã chín lần Bác ghé về thăm
Vẫn giữ mãi cái nhìn lõa thể
Ngày quê hương sáp nhập đến gần
Và niềm tin vững như dáng đứng
Hải Phòng mình tròn bảy mươi năm
VTT
.
Hoàng Tấn
(Hải Phòng)
BẠN VỀ HẢI PHÒNG CHÚNG TÔI
Bạn về Hải Phòng chúng tôi
Có nhiều kỷ niệm bồi hồi không quên
Đằng Giang lưu dấu Ngô Quyền
Đánh quân Nam Hán thủng thuyền còn lưu
Lê chân nữ tướng lắm mưu
Cùng bà Trưng Trắc giao lưu nghĩa tình
Dấy binh khởi nghĩa xuất binh
Đánh quân Tô Định khiếp kinh chạy dài
Vĩnh Bảo đất học nhân tài
Nguyễn Bỉnh Khiêm đó đứng đầu sao khuê
Ngũ Đoan Mạc tổ bạn về
Cố đô một thủa đề huề mguy nga
Cát Bà cảnh đẹp bao la
Bến tầu không số Mỹ là còn kinh
Điện Biên không chiến Mỹ Kình
Pháo đài bay rụng chứng minh thua tài
Hải Phòng xây dựng tương lai
Con Rồng vươn biển pháo đài quê hương
Tháng năm phượng đỏ rợp đường
Anh hùng đất cảng thân thương Hải Phòng.
HT
.
Tô Yến Nhi
(Thái Bình)
BẢY MƯƠI NĂM PHƯỢNG NỞ
Những ngày ngoại kể bâng khuâng
Sống lòng Bắc Bộ Đất Cảng mến thương
Từ thời chiến đến thời kì đổi mới
Như phượng đỏ đón mãi ngày nắng sang
Con nhớ hoài phố xá nhộn nhịp
Nơi ánh đèn chiếu sáng cả trời đêm
Sóng vỗ bờ đưa con vào giấc ngủ
Nhớ nụ cười nhớ cả dáng gánh rong
Hải Phòng ngày hoà bình đầy chút nhớ
Xen nắng hạ xen chút gió Tây Nam
Biển rì rào rẽ thành từng gợn sóng
Góc phượng đỏ những tà áo dài bay
Con người phố cảng thân thương
Nụ cười đỏ rực,tóc em lụa là
Nghiêng đầu em thả hồn mình
Xuống bờ cát trắng trong veo mắt người.
TYN
.
Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng”:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:
Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (9), Trương Thị Thanh Hằng (10), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (4), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (5), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2), Vũ Tiến Bẩy (8), Trần Ngọc Thảo (1), Vương Giao Tuyến (4), Lê Phương Lan (1), Bùi Ngọc Toàn (1); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2), Nguyễn Quỳnh Hương (5); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (2); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Nguyễn Thái Phú (4), Dương Phượng Toại (4); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (6), Vũ Lam Hiền (1), Tuyết Tùng (3); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1), Hạ Kỳ (2); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (7), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Đà Nẵng: Võ Trung Tuyến (10); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1), Ngân Hậu (1), Bùi Ngọc Tú (1), Tô Yến Nhi (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1), Vĩnh Thành (3); Sóc Trăng: Võ Thương (4); Huế: Đoàn Minh Triết (1); Đắk Lắk: Phạm Quốc Chương (1); Yên Bái: Vũ Thị Thúy (1); Bắc Giang: Nguyễn Ngọc Hải Đăng (1); Thái Nguyên: Phạm Thị Quỳnh (1);
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC