Hải Phòng 70 năm rạng ngời- Chùm thơ dự thi số 26 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 26 của các tác giả: Vũ Lam Hiền, Phạm Sử, Võ Thương, Mai Thị Như Ý, Lương Đình Khoa

.

Vũ Lam Hiền

(TP Hồ Chí Minh)

HẢI PHÒNG 70 NĂM RẠNG NGỜI
Bảy mươi năm một chặng đường,
Hải Phòng mạnh mẽ, kiên cường vươn xa.
Biển trời sóng vỗ bao la
Bến Cảng sầm uất, thiết tha quê nhà.

 

Thời xưa nguy khốn sơn hà
Chiến tranh khốc liệt, khó mà yên vui
Dẫu cho bom đạn vập vùi
Lòng dân bất khuất, không lùi, tiến lên.

 

Nay nhìn phố xá dựng nên
Cầu cao, cảng lớn, nức tên xa gần
Công trình sừng sững tuyệt trần
Đèn hoa rực rỡ, thập phần tươi xanh

 

Bạch Đằng sóng nước trời thanh
Đưa tàu ra biển, vang danh toàn cầu
Hải Phòng như phép nhiệm mầu
Bảy mươi năm ấy, đẹp giàu vẻ vang!

VLH

.

Phạm Sử

(Hải Phòng)

CỜ HỒNG TUNG BAY

Lương Khánh Thiện Kiến An tuyệt tác

Rực cờ hoa cô bác thấy không

Phát huy truyền thống anh hùng

Máy Chai cách mạng hợp đồng sẻ chia

Bao năm ròng đêm khuya chẳng quản

Giặc cầm tủ không nản chí cao

Máy Tơ truyền thống tự hào

Cực hình tra tấn, máu đào quản chi

Phố Mễ Tràng đường thi Phủ Lý

Tỉnh Hà Nam ý chí kiên trung

Nhớ người liệt sỹ anh hùng

Mồng một tháng chín vô cùng xót thương

Tại Kiến An tấm gương ngời sáng

Người anh hùng dũng cảm hy sinh

Quê hương được sống yên bình

Căn nhà lưu niệm nghĩa tình biết bao

Quận Kiến An người nào cũng nói

Người anh hùng đức giỏi, tài cao

Xây quê hương đẹp nhường lao

Tinh thần cách mạng dạt dào tình thơ

Kiến An đẹp ước mơ điểm hẹn

Phát triển nhanh đất thép thành đô

Thỏa bao nguyện ước mong chờ T

rường Lương Khánh Thiện lá cờ tiên phong

Ngày đêm trộm ước thầm mong

Kiến An công nghiệp cờ hồng tung bay

PS

.

Võ Thương

(Sóc Trăng)

HẢI PHÒNG 70 NĂM HÀO HÙNG

Năm xưa đánh giặc ngoại xâm

Giữ yên bờ cõi mở mang đê điều

Ông cha đổ máu thật nhiều

Đánh tan quân giặc quê mình bình yên

Ngày nay con cháu rồng tiên

Hăng say học tập lập nên cơ đồ

Thành phố phát triển đẹp giàu

Ngày càng lớn mạnh sánh tầm năm châu

Khi xưa đánh giặc khó khăn

Ngày nay kinh tế vững vàng tiến xa

Hải Phòng thành phố quê ta

Chung tay phấn đấu xứng danh con rồng.

VT

.

Mai Thị Như Ý

(Cần Thơ)

NÉT ĐỘC ĐÁO CON GÁI HẢI PHÒNG

Em không lộng lẫy kiêu sa,

Không cầu kỳ quá, chẳng cần mộng mơ.

Em như phố biển tuổi thơ,

Lá xanh, nắng ấm, giấc mơ dịu dàng.

 

Ngọt chẳng như cốc đường vàng,

Mà như nước mát vắt chan chanh nồng.

Ngọt thanh, dịu mát, tinh trong,

Vừa quen, vừa lạ, vừa mong, vừa chờ.

 

Giọng em như gió, như mơ,

Hay như sóng vỗ bất ngờ bờ tim.

Chẳng cần hào nhoáng kiếm tìm,

Đủ làm ai đó lặng im nhớ thầm.

 

Có khi sắc sảo, trầm ngâm,

Có khi tinh nghịch, bâng khuâng nụ cười.

Quý em, chớ vội buông lời,

Vì em – vị mặn giữa đời đa đoan.

MTNY

.

Lương Đình Khoa

(Hưng Yên)

HOA MIỀN ĐẤT BIỂN RỰC NGÀN THƠ

Biển hát tình ca, vọng Hải Phòng

Nguyên Hồng đau đáu kiếp nhân sinh

Thế Lữ hồn thơ bay cánh mộng

Hoa đỏ – mưa rơi nhớ Thanh Tùng

.

Xóm chợ nghèo bữa no bữa đói

“Những ngày thơ ấu” – bức tranh đêm

Lạc giữa đau thương – linh hồn trẻ

Ánh sao run rẩy rớt bên thềm

.

Từ đây “Bỉ vỏ”, “Hơi hở tàn”

‘Trời xanh”, “Cửa biển”, “Sông núi quê hương”

“Đất nước yêu dấu”, “Đêm giải phóng”

Tận hiến tơ lòng với văn chương

.

Còn đây người khách qua trần thế

Hải Phòng quê mẹ, túp lều tranh

Thơ mới tiên phong, thêm truyện, kịch…

Sân khấu thắp đèn vạn trái tim

.

Dưới trời hoa đỏ nhớ Thanh Tùng

Bến cảng bán sách với vác khuân

Còi tàu khơi xa mơ gió lộng

Vòm hoa máu ứa cứa thanh xuân

.

Bến cảng chiều nay thênh thang sóng

Sóng nào cũng khắc vết thi ca

Người đem lửa phượng hong mây nhớ

Vọng mãi trăm năm nghĩa đậm đà

Hoa miền đất biển rực ngàn thơ..

LĐK

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (4), Trương Thị Thanh Hằng (5), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (3), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (2), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (2); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (2), Vũ Lam Hiền (1); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (4), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1); Sóc Trăng: Võ Thương (2);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác

Tác giả: minhtri