Hải Phòng du Xuân- Chùm thơ dự thi số 08 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 08 của các tác giả: Đào Nguyên Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Thụy, Phạm Thúy Ngọc

.

Đào Nguyên Hiếu

(Hải Phòng)

HẢI PHÒNG DU XUÂN

Em có nghe tiếng chim thánh thót

Báo mùa xuân ấm ấp đã về

Làm bật những mầm xanh bất tận

Hẹn một mùa trái ngọt sum suê.

 

Hãy du khảo đồng quê trảy hội

Nơi thay da đổi thịt từng ngày

Phóng tầm mắt ngắm cánh đồng mẫu lớn

Hẹn mùa vàng đầy ắp tương lai.

 

Em hãy đến khu tâm linh Minh Đức

Dâng tâm nhang lên các bậc Thánh Hiền

Thả hồn theo Bạch Đằng Giang gợn sóng

Nghe âm vang đại thắng thuở Nguyên – Mông.

 

Em hãy đi những con đường cao tốc

Thăm các công trình vươn tới đảo xa

Khu công nghiệp mọc trên rừng lau sậy

Hẹn mai ngày thành phố Cảng thăng hoa.

 

Hãy cùng Anh lên Cầu Vượt biển

Mười phút xe bon, thăm:

Cát Hải làng chài

Nhà máy ô tô đầu tiên mang nhãn VIỆT

Mở thêm trang công nghiệp của tương lai.

Lên cáp treo kỉ lục cao vượt biển

Theo cánh hải âu chào đón đến Cát Bà

Để đắm mình giữa màu xanh biển đảo

Thêm tự hào Thành phố Cảng quê ta

 

Em hãy đến Trường Sa ầm ào sóng vỗ

Thăm lính hải quân gác biển canh trời

Tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma-

những người quyết tử

Giữ đất, trời, biển đảo quê hương.

 

Em hãy đi

Hãy du xuân

Đi tiếp…

Thăm mọi nẻo đường của Tổ quốc thân yêu.

 

Rồi đến giữa cầu Nhật Tân lộng gió

Ngắm Thủ đô lộng lẫy rực sắc cờ

Ngắm những đại lộ vươn dài rộng mở

Chào những cánh én

từ Nội Bài bay tới khắp năm châu.

 

Để hết buồn phiền

Vơi lo âu

Vui

Trước vận mệnh Quốc gia

Qua bốn mươi năm đổi mới

 

Để vững tin, thêm yêu

Trước thềm Xuân mới

Hôn nụ đào Nhật Tân

Bừng nở trước Giao thừa.

 

Xin ghi tạc sự dẫn đường của Đảng

Lời tiên tri, chỉ lối của Bác Hồ

Tổng Tư Lệnh đã phất cờ xuất trận

Để Hải Phòng BỨT PHÁ tiếp TRANG MƠ.

ĐNH

.

Nguyễn Thị Ngọc Thụy

(Đồng Nai)

HẢI PHÒNG RỰC RỠ CỜ HOA

Hải Phòng rực rỡ cờ hoa
Bảy mươi năm ấy chan hòa niềm vui
Thành phố lừng lẫy một thời
Vang danh chiến thắng sáng ngời sử xanh.

Tàu thuyền nhộn nhịp biển xanh
Sóng vỗ vẫy gọi ngày lành năm xưa
Đạn bom kẻ thù chẳng chừa
Lửa hồng rực sáng sớm trưa kiên cường.

Hải Phòng tiếng chào tiên phong
Công thương phát triển non sông rạng ngời
Bảy mươi năm một chặng đường
Mãi là thành phố yêu thương anh hùng.

NTNT

.

Phạm Thúy Ngọc

(Hải Phòng)

MỜI ANH VỀ HẢI PHÒNG

Mời anh về Hải Phòng

Ngắm tòa nhà cao ốc

Đường đi cao tốc nối dài

Tình em đằm thắm chẳng phai nhạt màu

Thành phố đẹp cây cầu

Nối hai bờ xa xăm

Đôi ta dưới ánh trăng rằm

Ước thề hạnh phúc trăm năm bạc đầu

Biết bao nhiêu đoàn tàu

Chở hàng nhập các nước

Rẽ sóng vượt đại tây dương

Hòa nhập Quốc Tế mở đường giao thương

Hoa thắp lửa ven đường

Đỏ rực cháy tim yêu

Hoàng hôn tím sẫm ráng chiều

Tia sáng sót lại phiêu diêu mặt hồ

Công sức người điểm tô

Cảnh quan ngời phố, làng

Tình ta ấm áp nồng nàn

Đan tay đi giữa thênh thang Hải Phòng.

PTN

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Anh Đào (2), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trịnh Trường Hợp (1), Phạm Thị Tuấn Anh (2), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (2), Trương Thị Thanh Hằng (5), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (3), Đào Nguyên Hiếu (2); Hà Nội: Thu Anh (1); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Tiền Giang: Nguyễn Tuấn Khang (2); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (1);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri