Hải Phòng nhớ Bác- Chùm thơ dự thi số 27 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 27 của các tác giả: Phạm Thúy Ngọc, Nguyễn Đức Bá, Vũ Tiến Bảy, Ngọc Hân, Lê Việt Hùng

.

Phạm Thúy Ngọc

(Hải Phòng)

HẢI PHÒNG NHỚ BÁC

Ta đến nhà hát Hải Phòng

Nhìn lên ảnh Bác một lòng kính yêu

Đi xa Người dặn bao điều

Vì dân vì nước bấy nhiêu học hành.

Hải Phòng điểm sáng sạch xanh

Cây cầu nối nhịp vòng quanh phố phường

Cao tốc mở rộng cung đường

Bạn bè các nước bốn phương tìm về.

Từ thị thành tới thôn quê

Nuôi trồng thực phẩm sạch nghề nhà nông

Tòa cao ốc chạm cầu vồng

Mừng sinh nhật Bác cờ hồng bay cao.

Biển vui tung sóng dạt dào

Tàu hàng ngàn tấn cập vào Á Âu

Thành phố đổi mới từ đầu

Hòa nhập Quốc tế làm giàu cho dân

Bác ơi, nhớ Bác vô ngần

Tháng năm, mười chín kính dâng lên Người

Lung linh những đóa sen tươi

Hải Phòng đổi mới cho đời nở hoa.

PTN

.

Nguyễn Đức Bá

(Quảng Nam)

HẢI PHÒNG- RU KHÚC TÌNH CA

Về đi em

Về với Hải Phòng

Với Đồ Sơn cát trải vàng ươm

Biển xanh ôm sóng dấu chân mềm

 

Về với bãi tắm Cát Cò trắng những chiều mơ

Lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào

Nghe vọng lại từ thuở hồng hoang dựng nước

Những Tiên nữ hoá đàn cò trắng

Thả mình trên dòng nước mát trong xanh

 

Về Bạch Long Vỹ khi chiều hoang buông xuống

Ánh vàng trải nhẹ lung linh

Về Hòn Dấu sóng vỗ ngân nga

Rêu xanh nước biếc đá trập trùng

 

Về vịnh Lan Hạ tựa bức tranh thơ

Biển êm sóng lướt ngàn đảo nhỏ

Như cảnh Bồng Lai huyền ảo đêm mơ

 

Em hãy về thăm “ mắt ngọc Long Châu”

Ngọn hải đăng qua hơn trăm năm nắng gió

Vẫn soi đường cho tàu đến, tàu đi

Long Châu đảo giữa trời mây

Tháp Tường Long đứng đong đầy gió mưa

 

“Tuyệt tình cốc” nước trong xanh

Mơ màng gió núi mênh mang sông hồ

Tiên Lãng suối khoáng bên bờ

Núi Voi nghiêng bóng vương tơ nắng chiều

 

Em hãy về thăm Đền Trần

Nơi ghi dấu công ơn Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

Đã ba lần đại thắng quân Nguyên Mông

Viết nên trang sử oai hùng cho dân tộc

Rực rỡ nốt son chói lọi đất Hải Phòng

 

Về nghe em

Về với Hải Phòng

Về với thành phố hoa phượng đỏ

Với những dòng sông mang hồn phố trong tim

Với sông Cấm, Lạch tray, Văn Úc, Bạch Đằng…

Nối tình yêu, nối hai đầu nỗi nhớ

Ru khúc tình ca thành phố biển yêu thương…

 

Hải Phòng lộng gió muôn phương

Đường hoa thắp lửa nhớ thương phượng hồng.

NĐB

.

Vũ Tiến Bẩy

(Hải Phòng)

VƯỢT LÊN HÀNG ĐẦU

Từng ăn Hải sản Cát Bà

Mới hay chất lượng đúng là tươi ngon.

Mực dầy đã ngọt, lại giòn

Khi khô nướng thấy vị thơm khó từ.

Tu Hài ngon đến ngẩn ngơ

Nướng, sôi, nấu cháo đúng là tuyệt chiêu.

Sủ, Song khỏi phải nói nhiều

Ăn rồi muốn nữa bao nhiêu cho vừa.

Nhất là hầu, ghẹ, tôm, cua

Đã thơm ngọt, chắc chẳng thua nơi nào.

Toàn là Hải sản đỉnh cao

Của vùng Vịnh biển rất giầu xưa nay.

Món ăn khu vực biển này

Đã từng nức tiếng đó đây toàn cầu.

Còn như sò huyết, hà, hầu

Rất nhiều ốc, vẹm, hà râu tuyệt vời.

Khách hàng từ khắp mọi nơi

Về ăn đã chẳng tiếc lời ngợi khen.

Đố là đặc hữu làm nên

Cát Bà ẩm thực vượt trên hàng đầu.

VTB

.

Ngọc Hân

(An Giang)

HẢI PHÒNG- 70 NĂM DẤU ẤN SỬ SÁCH

Mấy mươi năm đi vào sách sử

Những trang giấy đã thấm máu xương

Dương Kinh ý chí kiêng cường

Vững vàng bất khuất, tướng oai anh hùng.

 

Bạch Đằng nổi tiếng tứ phương

Là mồ chôn giặc, là đường tiến lên

Lòng người có lúc chênh vênh

Ý chí kiên cường như mũi tên bay.

 

Mây trôi lững lờ ở trên

Gió bay thoang thoảng, phượng bay rực trời

Hoa phượng nở đẹp sáng ngời

Hòa cùng làn gió như mời đến xem.

 

Hải phòng mảnh đất tình thương

Dù bao năm tháng chẳng dường đổi thay

Lịch sử vẫn ghi khắc ở đây

Cùng nhau bảo vệ, quê hương nơi này.

NH

.

Lê Việt Hùng

(Hải Phòng)

GẶP Ở HẢI PHÒNG

Hẹn nhau gặp ở Hải Phòng

Tháng Năm hoa phượng nhuộm hồng bình minh

Từng con phố đẹp lung linh

Tiếng ve nâng bổng dáng hình quê hương

 

Cả đời dành trọn yêu thương

Yêu từng góc phố, con đường đi qua

Yêu sông Cấm nặng phù sa

Nhớ còi tàu gọi vào ga loang chiều

 

Nhớ thời tuổi mới chớm yêu

Thường ra với biển ước điều vu vơ

Đồ Sơn hẳn vẫn con chờ

Tôi về đem cả vần thơ theo cùng

 

Bằng lăng tím nở tưng bừng

Tôi như lạc giữa một rừng đầy hoa

Bỗng dưng lòng trải thiết tha

Dăm câu hát Đúm ngân nga Hải Phòng.

LVH

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (6), Trương Thị Thanh Hằng (5), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (3), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (2), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2), Vũ Tiến Bẩy (8); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (2); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (2), Vũ Lam Hiền (1); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (4), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1); Sóc Trăng: Võ Thương (2);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri