
Chùm thơ dự thi số 25 của các tác giả: Bùi Xuân Tuấn, Lê Thị Tố Quyên, Hoàng Tấn, Nguyễn Mạnh Trí, Hoàng Xuân Phong
.
Bùi Xuân Tuấn
(Hải Phòng)
HẢI PHÒNG ƠI
Ta yêu cháy bỏng Hải Phòng ơi
Phượng vĩ mùa nay đỏ rực trời
Khúc nhạc năm nào vang khắp chốn
Lời ca độ ấy vọng muôn nơi
Trai tài trọn nghĩa xây thành phố
Gái đảm toàn tâm dựng cuộc đời
Đất Cảng từng ngày thêm đổi mới
Quê mình nhịp sống mãi xanh tươi.
BXT
.
Lê Thị Tố Quyên
(Bạc Liêu)
HẢI PHÒNG BIỂN GỌI BÌNH MINH
Hải Phòng gió hát câu ca
Bảy mươi năm ấy mượt mà sắc hương
Bạch Đằng sóng vỗ ven đường
Có nghe lịch sử còn vương bóng cờ?
Xưa kia lửa đạn mịt mờ
Giờ đây rạng rỡ đôi bờ phồn vinh
Cảng sâu tấp nập bình minh
Tàu đi tàu đến, ánh nhìn tương lai.
Phượng hồng đỏ cháy trên vai
Hạ sang rực rỡ như ai đón chào
Cầu Rào nối nhịp bay cao
Bến xe, phố chợ dạt dào bước chân.
Ngô Quyền vang tiếng mùa xuân
Lê Chân in dấu bao lần đổi thay
Anh hùng thuở trước còn đây
Tên người thành phố dựng xây rạng ngời.
Biển xanh vẫy gió chơi vơi
Thuyền xa rẽ sóng, muôn đời ra khơi
Đèn cao rực sáng chân trời
Hải Phòng thức giấc, rạng ngời ngày mai.
LTTQ
.
Hoàng Tấn
(Hải Phòng)
THÁNG NĂM NGÀY LỄ NGÀY SINH
Tháng năm phượng đỏ báo hè
Điểm tô phố cảng màu mè bức tranh
Chia tay gió bấc heo may
Mừng vui đón ánh trăng lành trời sao
Vi vu tiếng sáo diều cao
Hoạ mi cất hót đón chào bình minh
Tháng năm ngày lễ ngày sinh
Bác Hồ vĩ đại Hải Phòng nở hoa.
HT
.
Nguyễn Mạnh Trí
(Hải Phòng)
ĐỒ SƠN
Đồ Sơn Long Hải Sơn Trà
Ba miền tạo hoá bài ca đất trời
Ngàn xanh sóng vỗ muôn đời
Biển rừng nắng gió đan khơi dệt ngàn.
Rồng xanh đồi Độc lạc đàn
Đền thiêng Bà Đế chuông ngân dập dồn
Phật Quan Âm toạ sóng cồn
Đảo rừng song hát sớm hôm yên lành.
Đồi Rồng cao ngút ngàn xanh
Suối trong giếng Ngọc mát lành nắng trưa
Tường Long Vân Bản tháp chùa
Rồng bay đảo Ngọc gieo mùa tâm linh.
Đồi Thông hoạ bức tranh xinh
Reo vui cây cỏ thanh bình biển đêm
Người về Vạn Bún êm đềm
Phố vui ẩm thực bên thềm thuyền ghe.
Vô Danh đồi mát rừng tre
Đàn em ríu rít trại hè nắng mưa
Bến Thốc mép sóng trẻ đùa
Chiều về tấp nập cá cua đồi mồi.
NMT
.
Hoàng Xuân Phong
(Hải Phòng)
NGƯỜI ĐẤT CẢNG
Có một miền kí ức
Cách đây bảy mươi năm
Ba trăm ngày gắng sức
Ăn ngủ chẳng dám nằm
Cái tên Đặng Kim Nở
Trung đội trưởng dân quân
Anh dũng cùng chiến sỹ
Hi sinh bảo vệ dân
Mười bảy giờ lửa cháy
Năm chín chiếc máy bay
Khiến Pháp xám mặt mày
Cát Bi đêm rực sáng
Hải phòng dành chiến thắng
Lá cờ đỏ tung bay
Gian khổ ba trăm ngày
Đổi dành lấy độc lập
Phượng nở đỏ sông Lấp
Mừng giải phóng quê hương
Bảy mươi năm chặng đường
Dựng xây và phát triển
Ôi! thành phố cảng biển
Thật tươi đẹp biết bao
Ôi! quá đỗi tự hào
Là người con đất cảng.
HXP
.
Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:
Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (4), Trương Thị Thanh Hằng (5), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (3), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (2), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (1); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (4), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1); Sóc Trăng: Võ Thương (1);
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC