Hải Phòng thành phố anh hùng- Chùm thơ dự thi số 39 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 39 của các tác giả: Trương Thị Thanh Hằng, Tuyết Tùng, Nguyễn Mạnh Trí, Vĩnh Thành, Lâu Văn Mua

.

Trương Thị Thanh Hằng 

(Hải Phòng)

HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ ANH HÙNG

Bảy mươi năm – bảy mươi mùa hoa đẹp

Thành phố biển ơi trung dũng kiên cường

Các cuộc chiến tranh ác liệt đã từng

Toàn dân quyết tâm giữ gìn đất Cảng .

 

Thành phố nơi tôi giờ đây đã khác

Phát triển từng ngày vững bước đi lên

Đảng chỉ lối dẫn đường soi sáng

Toàn dân đoàn kết một lòng .

 

Lạch Huyện , Tân Vũ hiện đại cao sang

Bến cảng lớn gọi mời tàu vạn tấn

Hải Phòng ngày nay như con rồng biển lớn

Vươn xa khơi sánh bước giữa sóng trào .

 

Lan Hạ – Cát Bà tuyệt đẹp làm sao

Cùng Vũ Yên mời chào du khách  tới

Hải Tần Phòng Thủ xưa kia giờ đây sáng ngời

Cùng nữ tướng Lê Chân tuyệt vời hướng ra phía biển .

 

Và Bạch Đằng Giang ghi dấu sử xanh

Cùng các vị anh hùng làm nên chiến công rạng rỡ

Hải Phòng ngày nay – một thành phố mở

Cần những bàn tay người thợ lành nghề …

 

Hải Phòng của tôi đẹp đến đam mê.

Tháng năm về phượng đỏ trời đón hạ

Màu hoa lửa cháy lên rất lạ

Du khách về ai cũng nhớ cũng thương.

TTTH

.

Tuyết Tùng

(TP Hồ Chí Minh)

HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ MỞ

Thành phố này mở lòng ra biển

Mở cả tim cho khách phương xa

Gió chẳng chọn bên nào thổi đến

Người Hải Phòng chọn sống thật thà

 

Từ xưởng máy, tới trường, tới phố

Từ tàu chở than đến những toa mơ

Thành phố lớn, chẳng hề không gào thét

Chỉ lặng thầm mà mãnh liệt như thơ.

TT

.

Nguyễn Mạnh Trí

(Hải Phòng)

TÂM TÌNH SÔNG CẤM

Vua cấm ngăn sông dải lụa hồng*

Chặn người ngoại quốc giữ non sông

Đào kênh cửa Cấm khơi dòng chảy

Bát ngát Thuỷ Nguyên xanh Hải Phòng.

 

Cảng xưa di sản Bến Kho Cầu

Cửa Cấm hoả xa tới sát tàu

Hoàng Diệu nổi còi giục giã tới

Người đi kẻ ở Cảng về sau ? *

 

Máy Đèn Máy Đá soi sông lành

Cảng nhóm Máy Chai tiến biển xanh

Đoạn Xá rùng rình về Lạch Huyện

Men bờ Nam Cấm em tìm anh.

 

Cầu Kiền cầu Bính vươn trời cao

Phà Bính phà Kiền đâu thuở nào

Ngạo nghễ cầu Hoàng Văn Thụ mới

Nguyễn Trãi Máy Chai cầu đón chào.

 

Đảo Vũ Yên bồng bềnh sải sông

Hoang tàn vụt lớn đô thành hồng

Đảo Đình Vũ xưởng máy xanh sạch

Sông Cấm giao lưu cửa biển Đông.

NMT

.

Vĩnh Thành

(Bến Tre)

HẢI PHÒNG SÁNG MÃI

Bảy mươi năm – một dặm dài,
Bến xưa đỏ lửa, chông gai vơi dần.
Tàu qua sóng bạc rì rầm,
Chở bao ước vọng trăm năm nước nhà.

Nhớ ngày đạn xé hỏa xa,
Giặc tan, Đất Cảng nở hoa thanh bình.
Đường ngang dọc, phố lung linh,
Cảng reo nhịp máy, công trình vươn cao.

Phượng hồng cháy cả trời sao,
Như bao máu đỏ thấm vào thời gian.
Tấm lòng nghĩa khí, hiên ngang,
Gửi trong gió biển, áo mang màu cờ.

Tự hào thành phố mộng mơ,
Đứng lên từ đất đón chờ tương lai.
Hải Phòng – đất cảng vững tay,
Bừng lên sức trẻ, ngày mai sáng ngời.

VT

.

Lâu Văn Mua

(Thanh Hóa)

KÝ ỨC NGƯỜI LÍNH NGÀY TRỞ VỀ

Tôi trở lại thành phố sau ba mươi năm
Những bức tường không còn dấu đạn
Nhưng tôi vẫn thấy màu khói xám trong gió sớm.
Tôi từng nằm giữa đất Cảng, ôm khẩu súng
Đợi bình minh giải phóng phía sau lưng.
Nay tôi đứng giữa phố, tay không
Chạm vào tường nhà, nghe tim mình rung lên.
Đứa cháu dắt tôi đi qua Nhà Hát Lớn
Bảo rằng nơi này tổ chức hội chợ công nghệ.
Tôi cười, nhớ những loa phóng thanh năm nào
Phát bản tin chiến thắng, giọng run run.
Cây bàng xưa vẫn còn, chỉ cao hơn
Ghế đá cũ giờ có tên gọi: “Ký ức mùa xuân.”
Có người lính khác ngồi bên tôi, tóc bạc
Không quen, mà thân như tri kỷ.
Chúng tôi không kể chiến tranh bằng lời
Chỉ lặng im, nhìn dòng người tấp nập.
Hải Phòng đã thay áo, nhưng lòng vẫn đỏ
Như máu người lính giữ mùa hè năm ấy.

LVM

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (9), Trương Thị Thanh Hằng (10), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (4), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (5), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2), Vũ Tiến Bẩy (8), Trần Ngọc Thảo (1), Vương Giao Tuyến (4), Lê Phương Lan (1); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2), Nguyễn Quỳnh Hương (5); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (2); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Nguyễn Thái Phú (4), Dương Phượng Toại (4); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (6), Vũ Lam Hiền (1), Tuyết Tùng (3); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (7), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Đà Nẵng: Võ Trung Tuyến (10); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1), Ngân Hậu (1), Bùi Ngọc Tú (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1), Vĩnh Thành (3); Sóc Trăng: Võ Thương (4); Huế: Đoàn Minh Triết (1); Đắk Lắk: Phạm Quốc Chương (1); Yên Bái: Vũ Thị Thúy (1); Bắc Giang: Nguyễn Ngọc Hải Đăng (1); Thái Nguyên: Phạm Thị Quỳnh (1);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri