Chùm thơ dự thi số 09 của các tác giả: Trương Thị Bích Chi, Nguyễn Mạnh Trí, Nguyễn Thế Kỹ
.
Trương Thị Bích Chi
(Khánh Hòa)
HẢI PHÒNG VẦNG TRĂNG LAO ĐỘNG
Sáng sớm bên bến Lạch Tray,
Ánh bình minh rực rỡ, tỏa bay khắp trời.
Người lao động hăng say bước đi,
Mang nặng nhọc mà lòng vẫn rộn vui.
Cầu Bính vươn mình chạm mây,
Sắt thép nhịp bước này không ngơi.
Mỗi công trình là một giấc mơ,
Người Hải Phòng dựng xây nên tương lai.
Cảng biển rộn rã thuyền ra,
Sóng vỗ về bao ước mơ lao động.
Công nhân cần mẫn, tay chưa dừng,
Gió biển mang hương mặn mà tình người.
Trên phố Nguyễn Văn Linh đông vui,
Tiếng xe hòa nhịp cùng nụ cười.
Cô lao công quét lá bên đường,
Lặng thầm gieo đẹp giữa đời thường.
Nhà máy, xưởng lớn vang tiếng cười,
Mồ hôi rơi nhưng ấm lòng ai.
Mỗi bàn tay tạo dựng thành phố,
Mỗi giọt mồ hôi rọi sáng tương lai.
Phố xá sầm uất, cây xanh ngát,
Hương hoa phượng rợp mùa học sinh.
Người lái tàu, thợ hàn, kỹ sư trẻ,
Gắn bó đời mình với đất cảng yêu thương.
Thành phố sau sáp nhập bừng sáng,
Mỗi ngóc ngách đều rộn ràng tiếng lao.
Hải Phòng – thành phố vươn mình mạnh mẽ,
Người lao động là trái tim, là nhịp đập.
Ta ngẩng cao nhìn bầu trời biếc,
Thầm tri ân những vầng trăng lao động.
TTBC
.
Nguyễn Mạnh Trí
(Hải Phòng)
THẦY CÔ GIÁO DẠY HỌC NGHỀ ĐẸP NHẤT
Dạy người nghề đẹp nhất đời
Ươm trồng tri thức muôn nơi học đường
Xuân sang Hè tới thi hương
Người thầy xao xuyến tình thương học trò.
Thôn làng nhỏ bé đơn sơ
Dệt lời cô dạy ước mơ mái trường
Tình yêu đất nước quê hương
Rộng dài gian khó cố hương vọng về.
Cuộc đời mưa nắng bộn bề
Người thầy thắp lửa đam mê âm thầm
Dạy trò khát vọng vươn ham
Cấy gieo luân lý ươm mầm muôn nơi.
Trồng người cao đẹp tuyệt vời
Ươm bao thế hệ nhiều thời bung hoa
Tri tôn đạo lý muôn nhà
Người thầy mẫu mực vinh hoa bao người.
Trồng cây đời mãi xanh tươi
Lời hay ý sáng lòng người tri ân
Thầy cô giáo tấm gương thần
Học sinh tạc dạ trong ngần cùng soi…
NMT
Nguyễn Thế Kỹ
(TP Hồ Chí Minh)
CÓ MỘT NGHỀ THẦM LẶNG
Có một nghề bị xã hội coi khinh
Nhưng với tôi vẫn là nghề cao quý
Có một nghề mà chẳng ai để ý
Giúp phố phường dậy đón ánh bình minh.
Có một nghề giúp đường phố thêm xinh
Giữa đêm khuya vẫn miệt mài quét rác
Tiếng chổi tre quơ mặt đường xào xạc
Hóa nốt nhạc da diết giữa đêm thâu.
Nốt chai sờn chi chít đã từ lâu
Khắp bàn tay, đôi vai gầy thấp thó
Mồ hôi rơi hòa trong đêm lặng gió
Thấm lòng người từ công việc nhỏ nhoi.
Từng mảnh giấy vùi sâu trong cống rãnh
Vỏ lon buồn lạc giữa những bụi gai
Mặt đường cũ đầy thương tích mảnh chai
Vẫn dịu dàng nhờ đôi tay lặng lẽ.
Bình minh lên, phố khoác màu tươi trẻ
Dòng người đi chẳng kịp để nhìn lâu
Chỉ còn lại trong sương gió đêm thâu
Bước chân người giữ đẹp giàu thành phố.
NTK
.
Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:
Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (2); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (3); Quốc Vinh (2), Võ Thương (1), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (4), Nguyễn Thị Thu Hà (1), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (2), Hoa Lan (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10);…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC