Huyền thoại Kim Giao- Chùm thơ dự thi số 46 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 46 của các tác giả: Vũ Tiến Bảy, Tô Yến Nhi, Vĩnh Thành, Nguyễn Thành Nhơn, Mai Thị Như Ý

.

Vũ Tiến Bẩy

(Hải Phòng)

HUYỀN THOẠI KIM GIAO

Về cùng Anh đây miền cổ tích

Cây Kim Giao huyền thoại Cát Bà.

Cây cứ xanh xanh tự bao giờ

Suốt bốn mùa vẫn xanh như thế.

Tự xa xưa đã nghe Mẹ kể

Câu chuyện tình một thuở Kim – Giao.

Cát Bà đây có tự khi nào

Một tình yêu đã thành cổ tích.

Không thành duyên hai người cùng chết

Để muôn đời mãi được bên nhau.

Trời thương về một mối tình đau

Trên mộ hoá loài cây xanh mãi.

Đảo Cát Bà xanh màu huyền thoại

Cây Kim Giao tồn tại nơi nay.

Câu chuyện tình cổ tích đắm say

Của Chàng Kim Nàng Giao một thuở.

Cây Kim Giao mãi xanh là thế

Lá cứ xanh chẳng úa bao giờ.

Câu chuyện tình mãi đẹp như mơ

Cho Cát Bà thành miền cổ tích.

VTB

.

Tô Yến Nhi

(Thái Bình)

MỜI ANH VỀ CHƠI THĂM

Em ngồi em thả hồn người

Lặng nghe sóng vỗ rì rào bên tai

Nước xanh ôi làn nước xanh

Nặng phù sa chín bảy mươi năm tròn

 

Cầu Ngư, Rước Cá Sủ Vàng

Thêm hội Pháo Đất, Rước Lợn mới hay

Rồi mình xuôi xuống Đồ Sơn

Mời anh xem hội Chọi Trâu các vùng

 

Nghe danh đền Nghè đã lâu

Đền thờ nữ tướng phố cảng Lê Châu

Chào anh sân ga bến cảng

Khi nào lại đến em mời chợ hoa

TYN

.

Vĩnh Thành

(Bến Tre)

HẢI PHÒNG NGÀY MỚI

Sáng mở cửa, trời cao hơn mọi bữa,
Cần trục vươn như tay áo tháng năm,
Người đi sớm, bóng dài trên lối cũ,
Nắng dắt về một nhịp sống ghé thăm.

Phố tấp nập, tiếng còi xe giục giã,
Hoa phượng rơi cháy đỏ cả trời trong,
Bên sông Cấm, chợ quê vừa nhóm lửa,
Mắt mẹ cười, thơm khói bếp mùa đông.

Đã qua rồi tiếng bom và khói súng,
Đất ngẩng đầu từ giấc ngủ năm xưa,
Hải Phòng vững giữa trăm miền sóng dựng,
Vẫn chân thành, gió mặn, nắng chan mưa.

Vẫn lặng lẽ, không lời ca rộn rã,
Mà tay người đã dang rộng đất trời
Từng mái ngói cũng nhuốm màu đằm thắm,
Giữ đất này bằng chính những tháng năm.

VT

.

Nguyễn Thành Nhơn

(Long An)

KHÁT VỌNG SỐNG

Hãy thắp sáng cho tâm hồn tuổi trẻ

Khát vọng dân trào ước mơ mãi bay xa

Bảy mươi năm thắm thoát đã đi qua

Trong tâm trí người dân như mới đó

 

Một cơn gió lùa qua bên khe cửa

Khói lửa ngút trời bừng sáng giữa màn đêm

Bảy mươi năm bao yêu thương còn mất

Vợ gọi chồng, con gọi Ba ơi.

NTN

.

Mai Thị Như Ý

(Cần Thơ)

NGƯỜI TRẺ HẢI PHÒNG KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

Hải Phòng rực rỡ ánh dương,
Đô thành đổi mới, phố phường mở mang.
Đường dài cao tốc thênh thang,
Cảng sâu tấp nập, sáng ngời tương lai.

Người trẻ chí lớn không ngơi,
Quy hoạch đô thị bền vững thời gian.
Thông minh – hiện đại – đàng hoàng,
Giao thông kết nối, vững vàng bền lâu.

Hạ tầng xanh, phố sáng màu,
Công viên rợp bóng, tiếng lành đồn xa.
Hải Phòng phát triển hài hòa,
Thanh niên hội nhập, chan hòa niềm tin.

Nào ta chung sức giữ gìn,

Quê hương giàu đẹp, chính mình dựng xây.

Tương lai rạng rỡ tầm tay,

Hải Phòng hội nhập, đắp đầy niềm tin!

MTNY

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (9), Trương Thị Thanh Hằng (10), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (4), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (5), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2), Vũ Tiến Bẩy (8), Trần Ngọc Thảo (1), Vương Giao Tuyến (4), Lê Phương Lan (1), Bùi Ngọc Toàn (1); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2), Nguyễn Quỳnh Hương (5); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (2); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Nguyễn Thái Phú (4), Dương Phượng Toại (4); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (6), Vũ Lam Hiền (1), Tuyết Tùng (3); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1), Hạ Kỳ (2), Lâu Văn Mua (5); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (7), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Đà Nẵng: Võ Trung Tuyến (10); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1), Ngân Hậu (1), Bùi Ngọc Tú (1), Tô Yến Nhi (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1), Vĩnh Thành (3); Sóc Trăng: Võ Thương (4); Huế: Đoàn Minh Triết (1); Đắk Lắk: Phạm Quốc Chương (1); Yên Bái: Vũ Thị Thúy (1); Bắc Giang: Nguyễn Ngọc Hải Đăng (1); Thái Nguyên: Phạm Thị Quỳnh (1); Long An: Nguyễn Thành Nhơn (3);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri