Lên Nhà thờ Tam Đảo- Thơ Minh Trí

LÊN NHÀ THỜ TAM ĐẢO
Những làn gió tâm linh hiền hòa
Đưa tôi lên Nhà thờ Tam Đảo bồng bềnh sương khói
Như thấy Chúa Giêsu
Cùng các môn đệ trên núi Tabo ngày xưa
Thánh lễ tạ ơn và làm phép
Tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình
Nơi đây gần một thế kỷ trôi qua
Dấu ấn thời gian và kiến trúc
Đọng trên vòm cuốn Lễ đường
Kìa lứa đôi âu yếm
Trong mát dịu đức ân
Kìa mắt ai đăm đắm
Trong tiếng chuông trong ngần
Giáo xứ Vĩnh Yên đón người hành hương lên núi
Phút hiển linh mây trời
Bồi hồi trên Nhà thờ Tam Đảo khói sương.
MT

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri