Mẹ và những vòng xe- Chùm thơ dự thi số 17 về chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 17 của các tác giả: Lâm Thiên Hương, Võ Thương, Phan Thanh Nhớ, Nguyễn Mạnh Trí, Nguyễn Thanh Hải

.

Lâm Thiên Hương

(Hải Phòng)

MẸ VÀ NHỮNG VÒNG XE

Chiếc xe cũ kỹ lọc cọc

Chở theo nhọc nhằn sớm tối đường xa

Thùng sơn, mảnh sắt rời ra

Mẹ gom tất cả nuôi ta lớn dần.

 

Bàn tay lấm bẩn bùn non

Bới tìm hi vọng giữa mòn mỏi xưa

Mặc cho sương gió nắng mưa

Đổi tờ tiền lẻ cho vừa bữa cơm.

 

Con ơi chữ nghĩa xanh rờn

Là từ rác thải mẹ gom mỗi ngày

Đừng nhìn đôi mắt cay cay

Hãy nhìn đời sống đổi thay bằng lòng.

LTH

.

Võ Thương

(Sóc Trăng)

NGƯỜI LAO ĐỘNG HẢI PHÒNG VÀ MÙA XUÂN

Xuân về rực rỡ cờ Đảng bay

Đất cảng vào xuân nắng gió say

Bến tàu rộn ràng mùa hội mới

Công trình vươn dậy mọc muôn nơi

 

Đảng soi đường sáng niềm tin vững

Biển rộng trời cao mở cánh bay

Cầu mới nối dài mơ ước lớn

Phố phường thay áo đón xuân sang

 

Công nhân bến cảng tay không nghĩ

Kỷ sư thao thức dựng tương lai

Mỗi người lao động là nhịp sống

Góp sức xây thành phố hôm nay

 

Trung Dũng năm xưa hồn đất lửa

Quyết Thắng hôm nay trí tuệ cao

Hải Phòng chuyển sang kỷ nguyên mới

Vững bước ra khởi đón gió tây

 

Xuân mới dâng trào niềm phấn chấn

Ý Đảng – Lòng dân mãi chung tay

Thành phố cảng ơi, Xuân rộng mở

Rạng ngời đất nước, sáng tương lai.

VT

.

Phan Thanh Nhớ

(Đồng Tháp)

BƯỚC CHÂN THỢ DỰNG TRỜI BIỂN TƯƠNG LAI

Trên bến cảng bình minh đang hé nở,
Cánh buồm đỏ khẽ nghiêng trước sóng ngàn khơi.
Người lao động nơi đây rạng rỡ nụ cười,
Đem sức trẻ góp xây đời tươi sáng.

Tiếng máy thép reo vang từng mảng,
Nhịp cần cẩu vươn mình thắp sáng giấc mơ xa.
Giọt mồ hôi hòa nắng gió bao la,
Cho Tổ quốc lớn lên từng ngày vững bước.

Đất Cảng đỏ – nghĩa tình sâu và mượt,
Bước chân người thợ hăng say giữa phố công trình.
Từng con tàu no gió vượt biển xanh thinh,
Mang khát vọng Việt Nam bay cao cùng thời đại.

Hải Phòng mới đẹp lên qua năm tháng dài,
Nhờ bàn tay biết hóa gian lao thành kỳ tích.
Mỗi gương mặt thợ lành nghề đều đáng mến, đáng tin, đáng quý,
Chung nhịp đập non sông trong thời cuộc đổi thay.

Người lao động Hải Phòng – những ngọn lửa hôm nay,
Thắp sáng cảng biển, nhà máy, dòng đời tất bật.
Cùng đất nước dựng xây tương lai chân thật,
Giữ màu cờ Tổ quốc mãi đỏ thắm trên vai.

PTN

.

Nguyễn Mạnh Trí

(Hải Phòng)

KIẾN TRÚC SƯ

Bạn làm nghề Kiến trúc sư

Mộng đầy lãng mạn tương tư chị Hằng

Đêm khuya trăn trở vẽ Lăng

Hoạ toà sen ngát hoa đăng rừng cờ.

 

Sơ đồ quy hoạch thủ đô

Đường cong dáng nước phác đồ trúc tre

Bảy màu hoà sắc tê ke

Thâu đêm tô vẽ lăn lê bò toài.

 

Thuỷ Nguyên nét vẽ oai phai

Nên màu cảm xúc hình hài thăng hoa

Khối toà đượm dáng ngọc ngà

Phím đàn trầm bổng thiết tha  nồng nàn.

 

Hải Phòng khai thác không gian

Dải xanh Tam Bạc thênh thang bến tàu

Thạch cao keo dính hộp màu

Dựng hình cắt khối đêm thâu chụm đầu.

 

Kiến An nét vẽ khắc sâu

Tiếng ke thấm đẫm nhịp cầu yêu thương

Anh đi múa thước muôn phường

Em về trải vẽ thiên hương tâm hồn.

 

Cát Bà du trải Đồ Sơn

Tàu đi khảo nghiệm theo đường đại dương

Nửa đường giông tố khôn lường

Tàu neo lạch gió yên đường du dương.

 

Nghe giông bão ngỏ tư tương

Nâng tê chải chuốt ý tường sóng say

Bạch Long Vĩ hát đêm ngày

Người về đảo sạch đổi thay xanh ngần.

 

Xã phường Vĩnh Bảo Hồng Bàng

Nhà vườn dinh thự phong lan êm đềm

Anh thêu ý tưởng xuyên đêm

Móng thêm Khát vọng Thang thềm Tình yêu…

NMT

.

Nguyễn Thanh Hải

(Hà Nội)

NGƯỜI CÔNG NHÂN HẢI PHÒNG

Gió mặn hun đúc vai người

Hải Phòng đứng vững từ đời công nhân

 

Bàn tay quen nắm gian nan

Dựng xây thành phố muôn vàn ước mơ

 

Công đoàn giữ ấm bến bờ

Cho người lao động neo đời bền lâu

 

Tàu xa cập bến mai sau

Có công sức gửi từ bao tháng ngày.

NTH

.

 

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:

Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (2); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (4); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (6), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (4), Nguyễn Thị Thu Hà (2), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (6); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (3), Nguyễn Văn Lững (3), Lê Duy Thái (2); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (2), Hoa Lan (1), Nguyễn Nhân Tín (2); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2)…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri