Miền quê- Thơ Minh Trí

Rời chân sóng về miền quê gió lộng
nơi dâng đầy ẩn khuất đất đai
nơi bếp lửa xóm đêm u buồn hoang thú
mái thôn xa vời vợi khúc qua mùa

Nơi ông bà khói nhang âm vọng chuông chùa
đêm quê hương buồn gió trống
đôi vạt xanh trầm miền rộng
đất làng thoai thoải lặng nghe

Những tiếng thở qua đêm bến buồn vắng vẻ
trăng ngực nao dập dồn con nước muộn
bãi phù sa mất dấu xóm thuyền
có ai về tìm lại chút duyên xưa

Em để lại tôi váng vất ngày mưa
lúc miền quê xập xoà hư ảnh
nến ai thắp cuối lều sông sóng sánh
cổ thụ lim dim đắng chát mắt thuyền

Những con cá ngược bơi ra biển
quay lại quê hoe đỏ mắt chiều về
như tâm hồn tưởng vỡ nơi đầu sóng
nối ngậm ngùi khi đứng trước miền quê.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri