
Chùm thơ dự thi số 05 của các tác giả: Tống Đức Thành, Võ Hoàng Hiếu, Phạm Hữu Việt Hòa
.
Tống Đức Thành
(Hải Phòng)
MỜI BẠN VỀ THĂM HẢI PHÒNG
Bạn ơi! Hãy đến Hải Phòng
Bến Cảng sầm uất bên dòng Cấm xanh
Thuở xưa Nữ Tướng Lê Chân
Mở mang, trấn giữ nên danh Hải Phòng
Cát Bà bãi biển xanh trong
Cầu Rào, cầu Bính nối lòng bạn xa
Biển xanh sóng vỗ hiền hòa
Kìa Xi Măng hiện xa xa chân trời
Hải Phòng đẹp lắm bạn ơi
Hải đăng Hòn Dáu ra khơi hướng về
Bạch Đằng Giang giữa miền quê
Đồ Sơn Biển Gọi mau về bạn ơi
Tình quê, tình biển, tình người
Tình thi nhân với những lời thiết tha
Cát Bi kết nối gần xa
Hải Phòng Trung Dũng mặn mà thủy chung
Biển xanh thoả sức vẫy vùng
Hải âu vờn sóng biển tung trắng trời
Những con tàu vượt trùng khơi
Bến Cảng xinh đẹp gọi mời bạn thăm.
TĐT
.
Võ Hoàng Hiếu
(Kiên Giang)
HẢI PHÒNG BỪNG SÁNG TƯƠNG LAI
Hải Phòng, nơi cánh sóng vươn xa
Bảy mươi năm vang danh trang sử
Từ bến cảng, ánh mặt trời đỏ lửa
Rọi sáng khắp miền quê đất nước yêu thương
Phượng rực trời tô thắm màu hồng
Ký ức cũ gợi về năm tháng
Những bước chân trong bom đạn kháng chiến
Hòa bình về, thành phố cất lời ca
Cầu Hoàng Văn Thụ nối nhịp đôi bờ
Bạch Đằng soi bóng con thuyền lướt sóng
Cảng nước sâu vững vàng trong giông bão
Hải Phòng xanh, là ngọn hải đăng
Mỗi góc phố, mỗi con đường đều kể
Những câu chuyện của người đi trước
Bao giấc mơ từ bàn tay dựng xây
Thành phố vươn mình trong ánh mặt trời
Hải Phòng ơi, hôm nay rực rỡ
Bảy mươi năm vươn tầm thế giới
Tương lai sáng ngời, đất cảng yêu thương
Mang niềm tin vào từng thế hệ.
VHH
.
Phạm Hữu Việt Hòa
(Hải Phòng)
HẢI PHÒNG TỰ HÀO VƯƠN XA
tự hào vươn xa
Hải Phòng thành phố của những ước mơ
Bảy mươi năm, dòng sông Cấm vẫn kể
Chuyện đất cảng kiên cường trong bom đạn
Và hôm nay, rực sáng những công trình.
Đồ Sơn dịu dàng trong tiếng sóng
Cát Bà vươn mình giữa biển khơi
Cầu Hoàng Văn Thụ nối đôi bờ hiện đại
Nhà hát thành phố biểu tượng ngời ngời.
Lạch Huyện bến cảng tương lai
Tấp nập tàu về từ muôn phương thế giới
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm hồn quê thao thức
Với những lời thơ, lời sấm vang vọng mãi muôn đời.
Phượng đỏ vẫn cháy rực mỗi mùa hè
Đường phố rợp bóng, trẻ thơ tung tăng bước
Cây đa mười gốc thầm thì chuyện cũ
Lời tâm linh chở che cả một vùng trời.
Hải Âu bay lượn giữa trời xanh
Mang theo hy vọng, khát vọng bừng sáng
Hải Phòng thành phố vươn mình
Tự hào đất cảng, vững lòng hướng xa.
Hải Phòng ơi, quê hương của ta
Mỗi công trình, mỗi con đường đều kể
Câu chuyện bảy mươi năm xây dựng
Và một tương lai rực rỡ phía chân trời.
PHVH
.
Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:
Hải Phòng: Phạm Sử (10), Anh Đào (2), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trịnh Trường Hợp (1), Phạm Thị Tuấn Anh (2), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (1), Trương Thị Thanh Hằng (5), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8); Hà Nội: Thu Anh (1); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Lan (1); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Tiền Giang: Nguyễn Tuấn Khang (2); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (1);
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC