
Chùm thơ dự thi số 03 của các tác giả: Nguyễn Mạnh Trí, Trần Thanh Hoàn, Phạm Sử
.
Nguyễn Mạnh Trí
(Hải Phòng)
MÙA XUÂN HẢI PHÒNG
Mùa Xuân phơi phới muôn nơi
Núi rừng biển đảo thắm tươi lạ thường
Cát Bà hoà thuận du dương
Muôn loài vạn vật tắm hương Xuân về.
Mùa Xuân nhẹ bước miền quê
Cỏ cây hoa lá thắm về muôn nơi
Bạch Long Vĩ biếc đâm chồi
Hải âu chao liệng đón mời xanh tươi.
Mùa Xuân cung chúc muôn người
Gái trai già trẻ thêm mười sức Xuân
Khang ninh hồng phúc muôn phần
Nếp nhà hưng thịnh chứa chan tình đời.
Mùa Xuân phúc lộc muôn nơi
Cháu con hiếu thảo bao lời yêu thương
Gái trai sinh hạ suôn thường
Học hành giang giỏi sức vươn hơn người.
Mùa Xuân đào thắm môi cười
Hải Phòng ngàn đảo xanh tươi tụ về
Nồng nàn thôn nữ biển quê
Men trao sóng sánh tràn trề tình yêu.
NMT
.
Trần Thanh Hoàn
(Hải Phòng)
TRỞ VỀ BẠCH LONG VĨ
Con trở về thăm Bạch Long ơi
Đảo quê ta đó giữa trùng khơi
Ngời trên mặt biển ngàn con sóng
Bão táp phong ba chẳng sờn lòng.
Đây đảo tiền tiêu vọng lời ca
Kinh qua gian khổ chẳng phai mờ
Mùa thu năm ấy lời ru mẹ
Nâng bước bao con vững niềm tin.
Bạch Long vĩ ơi đảo quê ta
Vẫy đuôi rồng trắng cõi tiên xa
Cung đàn thông gẩy mây vờn sóng
Đêm về thủ thỉ gió gọi trăng
Rực lên trong nắng đẹp xiết bao
Đảo quê ta đó xứ hảo bào
Qua rồi bom lửa thiêu làng xóm
Nay trúc anh đào thắm đường hoa.
Qua rồi bao tấc đất giặc nung
Nay thông xanh tỏa mát núi đồi
Đi khơi về lộng khoang đầy ắp
Ríu rít đàn chim vui hót ca.
Bạch Long Vĩ ơi đảo quê ta
Ngân nga năm tháng trí anh hùng
Súng trắc trong tay như con mắt
Sắt son gìn giữ biển trời này.
TTH
.
Phạm Sử
(Hải Phòng)
THÁNG NGÀY MÃI XUÂN
Hải Phòng thành phố quê tôi
Đang là nét đẹp niềm vui mọi nhà
Xóm, làng đường mở rộng ra
Ô tô,xe cộ, gần, xa thuận chiều
Cuộc đời tràn ngập niềm yêu
Máy cấy, máy gặt, mọi điều gia tăng
Sản lượng kinh tế hàng năm
Luôn tăng thu nhập, khó khăn bớt nhiều
Truyền thông loa, máy sớm, chiều
Tin vui, sản xuất, bao nhiêu vấn đề
Đẹp thay cuộc sống làng quê
Phát triển, đổi mới chuyên đề thật hay
Niềm vui hạnh phúc dâng đầy
Hải Phòng đất cảng tháng ngày mãi xuân
PS
.
Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:
Hải Phòng: Phạm Sử (10), Anh Đào (2), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trịnh Trường Hợp (1), Phạm Thị Tuấn Anh (2), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (1); Hà Nội: Thu Anh (1); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Lan (1); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3); Nam Định: Thanh Thu (3)
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC