
Chùm thơ dự thi số 40 của các tác giả: Vương Giao Tuyến, Dương Phượng Toại, Võ Thương, Hoàng Tấn, Mai Thị Như Ý
.
Vương Giao Tuyến
(Hải Phòng)
NGỠ NGÀNG QUÊ TA
Sắc phượng hồng tươi khắp xóm làng
Hải Phòng ngày mới đẹp thênh thang
Đường to ngõ thoáng lung linh điện
Cảng lớn luồng vui tấp nập hàng
Hải đảo nông thôn ngời thịnh vượng
Phố phường đô thị thỏa khang trang
Bẩy mươi năm ấy không ngừng nghỉ
“Đi trước về sau”… thật vững vàng!
VGT
.
Dương Phượng Toại
(Quảng Ninh)
THƯƠNG CON PHÀ CUỐI
Sông Rừng bóng núi in sông
Chở phù sa đắp mênh mông bến bờ
Còn nghe trống trận ngày xưa
Trên tầng sóng biếc bây giờ còn vang.
Con phà cần mẫn vừa sang
Người từ muôn ngả vội vàng bước chân
Những khi lỡ chuyến bao lần
Đành ngồi trên bến bần thần đợi nhau.
Mong con phà chạy sang mau
Dửng dưng sóng vỗ một màu mênh mang
Ước gì sông hẹp tày gang
Qua sông chẳng chút nhỡ nhàng người ơi!
Sáng nay cầu bắc ngang trời
Đôi bờ như thể đổi đời thanh tân
Giữa dòng lòng những bâng khuâng
Cầu Rừng vượt sóng – mùa xuân đang về.
Sông xanh, sóng vỗ bốn bề
Cây cầu gánh cả hai quê nghĩa tình
Đôi ta như bóng với hình
Cầu cong nhuộm ánh bình minh rực vàng.
Con phà đằng đẵng quá giang
Giờ neo bến đậu… ngổn ngang bên dòng
Một thời chở những ước mong
Giờ nằm nghe sóng vỗ lòng… Nôn nao.
Đi trên cầu mới vươn cao
Mênh mang ngọn gió vỗ vào sông đêm
Vầng trăng vừa mới mọc lên
Thương con phà cuối nằm nghiêng… nhớ người!
DPT
.
Võ Thương
(Sóc Trăng)
HẢI PHÒNG NGÀY NAY
Hải Phòng nay cao ốc vươn mây
Đường Lạch Tray sáng rực ánh đèn
Cầu Hoàng Văn Thụ bắc qua sông Cấm
Cảng Đình Vũ tấp nập tàu hàng
Vinfast phát triển xe điện mới
Sân bay Cát Bi nối đất trời
Thành phố hôm nay vươn mình trỗi dậy
Giữ vững tinh hoa giữa đất trời.
VT
.
Hoàng Tấn
(Hải Phòng)
70 MƯƠI NĂM NHỚ NGÀY NÀY
Bẩy mươi năm nhớ ngày này
Hải Phòng chứng kiến gót giầy thực dân
Ba trăm ngày đất cảng chờ quân
Ký kết hiệp định gian truân vô cùng
Thực dân bản chất lằng nhằng
Chống phá hiệp định cuối cùng lì gan
Âm mưu chống phá đảng đoàn
Phá hoại máy móc cảng nhà tan hoang
Ý đồ của địch vỡ toang
Kinh tế ổn định vững vàng vượt qua
Ba trăm ngày ký ức chói loà*
Gót dầy thất trận xuống phà tầu to
Hải Phòng giải phóng tự do
Chấm dứt kháng chiến gay go nước nhà
Đất cảng cảnh đẹp bao la
Tháng năm phượng đỏ vang xa cảng nhà
Lễ hội hoa phượng tưng bừng
Bản sắc di sản sáng bừng quê hương.
HT
.
Mai Thị Như Ý
(Cần Thơ)
HẢI PHÒNG HÀO KHÍ NGÀN NĂM
Hải Phòng – đất thép kiên trung,
Bốn ngàn năm sử oai hùng khắc ghi.
Bạch Đằng sóng vỗ trường kỳ,
Ba lần đại thắng, sử thi rạng ngời.
Ngô Quyền phá giặc một thời,
Năm chín ba tám đất trời nức vang.
Lê Hoàn dũng mãnh hiên ngang,
Chặn quân phương Bắc, giữ sang cơ đồ.
Trần Công dựng trận địa cờ,
Cọc gỗ nhấn sóng, giặc vờ tan nhanh.
Bạch Đằng lửa cháy tung hoành,
Lịch sử sáng chói, hùng anh muôn đời.
Về đây di tích rạng ngời,
Đền, chùa, bia đá khắp nơi còn truyền.
Hội làng nhộn nhịp trống chiêng,
Nhắc về thuở trước trung kiên chống thù.
Bảo tồn giá trị ngàn thu,
Lễ hội di sản nét xuân quê nhà.
Đất Cảng rực rỡ ngọc ngà,
Du lịch bền vững, nở hoa muôn phần.
Người ơi nếu lỡ một lần,
Về đây lắng tiếng tiền nhân vọng về!
Người ơi nếu lỡ bàn tay,
Chạm vào đất Cảng, tình say chẳng rời.
MTNY
.
Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng”:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:
Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (9), Trương Thị Thanh Hằng (10), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (4), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (5), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2), Vũ Tiến Bẩy (8), Trần Ngọc Thảo (1), Vương Giao Tuyến (4), Lê Phương Lan (1); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2), Nguyễn Quỳnh Hương (5); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (2); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Nguyễn Thái Phú (4), Dương Phượng Toại (4); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (6), Vũ Lam Hiền (1), Tuyết Tùng (3); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (7), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Đà Nẵng: Võ Trung Tuyến (10); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1), Ngân Hậu (1), Bùi Ngọc Tú (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1), Vĩnh Thành (3); Sóc Trăng: Võ Thương (4); Huế: Đoàn Minh Triết (1); Đắk Lắk: Phạm Quốc Chương (1); Yên Bái: Vũ Thị Thúy (1); Bắc Giang: Nguyễn Ngọc Hải Đăng (1); Thái Nguyên: Phạm Thị Quỳnh (1);
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC