Ngôi nhà cổ trên đảo Lý Sơn- Thơ Minh Trí

NGÔI NHÀ CỔ TRÊN ĐẢO LÝ SƠN

Nơi đây Chánh Thủy quân họ Phạm
trong đội hùng binh kiêm quản Bắc Hải năm xưa
đã sống những ngày dựng bia chủ quyền biển đảo
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

Còn tiếng hò trên thuyền vãng thám khơi xa
còn cột mốc cắm trên từng đảo cát
tấm bài gỗ hiển hiện trầm mặc
Thượng đẳng thần ở mỗi đội hùng binh

Tôi lặng người dưới tán bàng vuông
mái ngói rêu phong, nghi môn bụi phủ
nét hoa văn đầu hồi nhắc nhớ
người chỉ huy họ Phạm sử sách lưu danh

Thắp nén trầm thơm vọng nơi mộ gió
bên ngôi nhà cổ trên đảo Lý Sơn
chợt thấy dáng ai căng buồm lướt sóng
xác lập chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri