Người đi trước bình minh- Chùm thơ dự thi số 04 về chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 04 của các tác giả: Lâm Thiên Hương, Dương Phượng Toại, Nguyễn Khánh Duy

.

Lâm Thiên Hương

(Hải Phòng)

NGƯỜI ĐI TRƯỚC BÌNH MINH

Khi phố còn say trong giấc ngủ

Có một người lặng lẽ đi qua

Xe cũ kêu trong sương buổi sớm

Gom từng mảnh đời bị bỏ xa.

 

Tay nhặt rác mà lòng không rác

Mồ hôi rơi đổi lấy yên lành

Từ chai nhựa, lon gỉ sét

Nuôi ước mơ bé nhỏ, mong manh.

 

Chẳng xin ai một phần thương hại

Chỉ xin đời được sống ngay thẳng thôi

Lưng có còng vì bao vất vả

Nhưng tấm lòng thì vẫn thảnh thơi.

 

Phố sạch lại sau bao bước lặng

Ta vô tình mấy kẻ đi nhanh

Xin cúi chào người không tên gọi

Đã giữ cho đời một màu xanh.

LTH

.

Dương Phượng Toại

(Quảng Ninh)

CON ĐƯỜNG HOA THƠM

Tôi đã đi dưới những hàng cây xòe tán

Bên những vườn hoa tràn ngập hoa tươi

Gặp những làn hương long lanh buổi sáng

Ngây ngất tà áo dài thơ thới ánh trăng!

 

Hải Phòng ơi! Chùm phượng vĩ, bằng lăng

Rung rinh bên ban công ngân nga khúc nhạc

Ánh mắt trẻ thơ rộn ràng câu hát

Con tàu rời bến vượt đại dương.

 

Tôi đã đi qua những con đường

Gặp những bàn tay chăm hàng cây xanh biếc

Em phun nước, tỉa cành mải miết

Nụ cười hiền lẫn muôn đóa hoa xinh.

 

Thành phố Hải Phòng, thành phố phồn vinh

Người lao động mang bao nhiêu mộng ước

Trí tuệ và mồ hôi cho mùa xuân đất nước

Sống hết mình cho vẻ đẹp nhân gian!

 

Mùa xuân thay áo mới đã sang

Em bước vào bức tranh “Tứ Quí”

Hóa thân vào Bảo tàng Thế kỷ

Đơm đầy hương cho phố biển thân yêu!

DPT

.

Nguyễn Khánh Duy
(Hà Nội)

NGƯỜI LAO ĐỘNG

Họ không nói nhiều về mình
chỉ nói về tiến độ
về ca làm
về con đường đang mở
Nhưng chính họ
là nhịp tim thầm lặng
giữ cho Hải Phòng
đứng vững giữa dòng hội nhập
sau sáp nhập
và trước những ngày rất dài phía trước
NKD

.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:

Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (2); Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (1); Quốc Vinh (2), Võ Thương (1), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (4); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Lan (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1)…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri