Người lao động Hải Phòng- Chùm thơ dự thi số 05 về chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 05 của các tác giả: Nguyễn Thế Kỹ, Hoàng Ngãi, Phan Thanh Nhớ

.

Nguyễn Thế Kỹ

(Thành phố Hồ Chí Minh)

NGƯỜI LAO ĐỘNG HẢI PHÒNG

Người Hải Phòng thức giấc trước bình minh
Mang hơi thở gửi vào làn gió biển
Làn da ngăm, giọt mồ hôi rơi quyện
Để cánh đồng luyện vị mặn tinh khôi.

Cảng rộn ràng đón làn sóng biển khơi
Vỗ thân tàu, khoang cá đầy cập bến
Cho ngư dân nở nụ cười mãn nguyện
Giữ nhịp sống bền bỉ giữa phong trần.

Từ công trường vang vọng tiếng búa ngân
Những ca kíp nối dài theo năm tháng
Hoa phượng đỏ thắp mùa lên rực sáng
Thúc nhịp người, đẩy khát vọng vươn xa.

Thành phố hiên ngang từ những bản hùng ca
Từ mồ hôi thấm đất, bồi niềm tin
Hải Phòng lớn lên giữa trùng khơi sóng cuộn
Suốt cuộc đời tự hào mãi trong tim.

NTK

.

Hoàng Ngãi

(Hải Phòng)

HẢI PHÒNG ĐỔI MỚI

Tôi bâng khuâng đứng trước dòng Tam Bạc

Nhớ một thời vất vả cần lao

Nhớ nơi đây có một con lạch ra vào cửa biển

Một bến Tam Bạc

Xôn xao những chuyến hàng

Sớm nay chạm vào xuân mới

Tôi đi tìm kí ức của con phố xưa

Vẫn thăng trầm con phố cũ

Đi lên cùng đất nước

Thành phố Hải Phòng

Thành phố anh hùng đổi mới

Đây làng Vẻn xưa,

Công tướng bà Lê Chân lập ấp

Một Hải Phòng phát triển nơi cửa biển

Vũ Yên Đón xuân mới 2026

Vũ Yên như nàng tiên thức dậy

Rạng rỡ Hải Phòng

Vững vàng cùng đất nước đi lên.

HN

.

Phan Thanh Nhớ

(Đồng Tháp)

HẢI PHÒNG MÙA LAO ĐỘNG NỞ HOA

Sớm thành phố hồng lên từ biển rộng,
Bước công nhân thức dậy nhịp ngày mới.
Tiếng còi cảng vang xa như lời gọi,
Gọi sức người hòa nhịp với non sông.

Những bàn tay chai sần mà cao quý,
Gánh nắng mưa cho phố cảng nở hoa.
Từ mái xưởng, công trường, ga tàu, bến cảng,
Một Hải Phòng vững chãi giữa phong ba.

Đất nước lớn trên vai người thợ trẻ,
Mỗi công trình là một bản anh hùng ca.
Thành phố chuyển mình theo đà đổi mới,
Sóng thời đại dâng sáng cả Thuỷ Nguyên – Đồ Sơn – Cát Bà.

Gió biển thổi vào tim người lao động,
Thắp khát vọng dựng xây Tổ quốc mình.
Dẫu thầm lặng nhưng sáng ngời phẩm giá,
Như cánh buồm đỏ thắm giữa bình minh.

Hải Phòng tiến cùng vận mệnh đất nước,
Với triệu người bền bỉ góp ngày sang.
Nơi phố biển, sức lao động bền bỉ
Hóa thành hình đất nước giữa mênh mang.

PTN

.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:

Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (2); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (1); Quốc Vinh (2), Võ Thương (1), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (4); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (1), Hoa Lan (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10);…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri