Người Hải Phòng- Chùm thơ dự thi số 34 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 34 của các tác giả: Vương Giao Tuyến, Nguyễn Thái Phú, Nguyễn Quỳnh Hương, Phạm Thúy Ngọc, Vũ Thị Thúy

.

Vương Giao Tuyến

(Hải Phòng)

NGƯỜI HẢI PHÒNG

Người Hải Phòng từ bến bãi đi lên

Trang An Biên còn vang rền chính sử

Nơi Lê Chân đã trở thành Thánh nữ

Nơi Bạch Đằng bất tử mãi ngàn năm…

.

Người Hải Phòng trọng quá khứ xa xăm

Yêu nguồn cội dẫu thăng trầm mưa nắng

Trong bão táp biết giữ lòng bình lặng

Chia ngọt bùi cay đắng với  gần  xa…

.

Người Hải Phòng không “hổ báo” đâu nha

Ngang tàng chút nhưng hào hoa hết mực

Giữa thô mộc luôn giữ mình vuông vức

Phải  bùn  lầy  vẫn  thơm  nức  mùi  sen…

.

Người Hải Phòng dẫu lạ cũng thành quen

Trai  rổn  rảng,  gái  thì  nền  nã  lắm

Hương vị biển ướp tình người thêm đậm

Và  nụ  cười  toả  nắng sáng trùng khơi.

.

Người Hải Phòng dẫu bay nhảy muôn nơi

Vẫn đau đáu trong tâm lời Sấm Trạng

Vẫn mong ước cho quê mình Đất Cảng

Sắc phượng hồng  tươi rạng tới ngàn phương!

.

“Người Hải Phòng”- ôi ba tiếng thân thương!

VGT

.

Nguyễn Thái Phú

(Quảng Ninh)

TÌNH KHÚC HOA PHƯỢNG

Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp đây rồi…

Ta xuống xe với những bồi hồi xúc động

Ôi tuyệt quá, cảnh đất trời lồng lộng

Ta đến một nơi tình nghĩa đã lâu rồi.

70 năm ký ức vẫn trong tôi

Của thời bé thơ với đẹp tươi màu Phượng nở

và hôm nay giao lưu “Tình khúc Hoa Phượng” đỏ

Tuyệt vời thay phông chữ nặng tình này.

Bao con người, bao đoàn đã đến đây

Cùng góp vui suốt nửa ngày không chán

Tuyệt vời quá người ơi tình thơ và tình bạn

Từ muôn phương về hội tụ nơi này

Bạch Đằng Giang kết nghĩa nối vòng tay

Cùng Việt Tiệp hai hội thơ thành bạn

Từ phút này tình ta dài vô hạn

Một dấu son đỏ tựa cánh Phượng hoa.

Cảm ơn người đã tổ chức cho ta

Một ngày đẹp vui như chưa từng có

Giữa Hải Phòng rực rỡ hoa phượng đỏ

Mừng thành phố anh hùng 70 năm ngày giải phóng hôm nay.

NTP

.

Nguyễn Quỳnh Hương

(Hà Nội)

TINH TÚY

Đến với thành phố cảng toạ lạc tại Đông Bắc

Với bề dày lịch sử truyền thống và văn hoá

Nổi bật với rất nhiều lễ hội và anh hùng

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn hay Bạch Đằng Giang.

 

Du lịch phát triển mạnh, đặc biệt là nghỉ dưỡng

Với nhiều bãi biển đẹp, thu hút khách quốc tế

Như Đồ Sơn , Cát Bà cùng với vườn quốc gia

Tinh tuý của đất trời đều tụ họp nơi đây.

 

Là một thành phố mới, trải qua nhiều thăng trầm

Mang kiến trúc cổ kính, truyền cảm hứng từ Pháp

Thành phố hoa phượng đỏ, gắn liền với đô thị

Sâu trong họ là người yêu thương và bền bỉ.

NQH

.

Phạm Thúy Ngọc

(Hải Phòng)

HẢI PHÒNG RỰC RỠ PHÁO HOA

13 tháng 5 muôn dân háo hức

Tràng pháo hoa rực rỡ màn đêm

Mặt hồ lóng lánh êm đềm

Dòng người xuôi ngược xe nêm nghẹt đường

Ngày Hải Phòng quê hương giải phóng

Bảy mươi năm còn đọng niềm vui

Bộ đội tiến- giặc Pháp lùi

Ông Cha gian khổ ngọt bùi hôm nay.

Người Hải Phòng chung tay góp sức

Cùng cả nước xây dựng cơ đồ

Muôn màu sắc áo điểm tô

Năm châu bốn biển trầm trồ ngợi ca.

Tưng bừng lễ hội hoa phượng đỏ

Thanh thiếu niên, cháu nhỏ, người già

Thích thú xem bắn pháo hoa

Mừng vui thành phố quê ta đẹp giàu.

PTN

.

Vũ Thị Thúy

(Yên Bái)

CHIỀU PHỐ BIỂN 

Em về phố Cảng chiều nay

Phượng đang thắp lửa đỏ say mắt người

Thành phố trẻ, tuổi đôi mươi

Nắng ôm eo biển nước ngời sắc xanh

 

Đồ Sơn em nắm tay anh

Áp tai nghe vỏ ốc thành lời ca

Đường như bạch tuộc xoè ra

Cuộc sống đổi mới phồn hoa đẹp giàu

 

Cũng từ áo vải bùn nâu

Giờ đây thành phố đi đầu vươn xa

Bảy mươi năm ngỡ hôm qua

Đất xưa nhuộm máu ông cha đắp bồi

 

Câu thơ thả giữa lưng trời

Sơn Hà Nam Quốc ngàn đời còn vang

Cồn lên hoa sóng Bạch Đằng

Thời gian thoát xác, vẫn hằn tích xưa.

VTT

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (7), Trương Thị Thanh Hằng (5), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (4), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (3), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2), Vũ Tiến Bẩy (8), Trần Ngọc Thảo (1), Vương Giao Tuyến (4); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2), Nguyễn Quỳnh Hương (5); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (2); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Nguyễn Thái Phú (3); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (2), Vũ Lam Hiền (1); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (7), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Đà Nẵng: Võ Trung Tuyến (10); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1), Ngân Hậu (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Huế: Đoàn Minh Triết (1); Đắk Lắk: Phạm Quốc Chương (1); Yên Bái: Vũ Thị Thúy (1);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri