Người lao động Hải Phòng- Chùm thơ dự thi số 18 về chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 18 của các tác giả: Kim Trang, Nguyễn Thái Phú, Nguyễn Văn Lững, Lê Duy Thái, Đoàn Nguyễn Bảo Châu

.

Kim Trang

(Hải Phòng)

NGƯỜI LAO ĐỘNG HẢI PHÒNG

Hải Phòng sóng vỗ bốn phương

Vai trần gánh gió dầm sương tháng ngày

Bến tàu thức suốt đêm dài

Mồ hôi mặn chát miệt mài vẫn tươi

Bàn tay lao động gọi mời

Dựng nên thành phố giữa đời vang danh

Cảng sâu đón gió trong lành

Chở bao ước vọng nhẹ nhàng vấn vương

Người thợ đứng giữa công trường

Tiếng búa nhịp thở hòa cùng sắt gang

Đêm về đèn phố xốn xang

Có người còn thức vá ngàn mưa sa

Chợ sớm gánh nặng vai bà

Tiếng rao theo gió chan hòa nhân gian

Công nhân giữ nhịp thời gian

Cho tàu kịp chuyến hàng sang kịp mùa

Hải Phòng mặn gió mặn mưa

Mặn tình người giữ lửa xưa đến giờ

Kinh tế vững mạnh cơ đồ

Dẫu mưa gió vẫn một bờ hiên ngang

Tự hào đất cảng vô vàn

Hải Phòng gần gũi nồng nàn trong tim.

KT

.

Nguyễn Thái Phú

(Quảng Ninh)

TUYỆT VỜI CUNG VĂN HÓA LAO ĐỘNG HỮU NGHỊ VIỆT – TIỆP

Nhiều lần tôi đã đến đây.

Nơi trời lộng gió, sắc mây tươi hồng

Giữa trung tâm lớn Hải Phòng

Giao lưu, họp mặt… thấy lòng thật vui.

Cung Hữu nghị Việt-Tiệp ơi !

Sao mà yêu thế , đón mời thiết tha

Các đoàn, bạn hữu gần xa

Đem theo thơ , nhạc, múa ca cùng về.

 

Đến đây như thể thăm quê

Bao người xa ngái cũng về dự vui

Người lao động khắp mọi nơi

Coi Cung Văn hóa như ngôi nhà mình.

Vì người lao động quang vinh

Cung Văn hóa đã hết mình chung tay

Động viên, hỗ trợ tháng ngày

Giúp người lao động liền tay, nhiệt tình.

Cán bộ hăng hái, văn minh

Nêu cao gương sáng, quên mình vì dân

Thi Thơ liên tục xoay vần…

Cổ vũ văn hóa, tinh thần luôn vui.

Muôn người lao động khắp nơi.

Yêu cung văn hóa muôn lời ngợi ca

Chúc mừng năm mới mọi nhà !…

Chúc Cung Văn hóa mãi là Tình Yêu !.

NTP

.

Nguyễn Văn Lững

(Quảng Ninh)

CÁNH ĐỒNG TỎI

Cánh đồng tỏi Nam Sách

Trải qua bao đời nay

Mồ hôi và nước mắt

Phù sa sông Kinh Thầy.

 

Tỏi bát ngát biếc xanh

Lừng hương đầu ngọn gió

Sáng màu hoa phượng đỏ

Thắm tình người khôn nguôi.

 

Thời nay tỏi lên ngôi

Hội tụ nơi bến Cảng

Ẩm thực là đặc sản

Hàng hoá về muôn phương.

 

Gắn bó cùng con người

Đã gây nên sự nghiệp

Tôn vinh bác nông dân

Cuộc sống ngày đổi mới.

 

Thoả nỗi lòng mong đợi

Tỏi chắp cánh vươn xa

Mưa giông và bão tố

Hải Phòng quê hương ta.

NVL

.

Lê Duy Thái

(Quảng Ninh)

CÔNG NHÂN HẢI PHÒNG LÀM THEO LỜI BÁC

Bác từ Pháp về, công nhân Hải Phòng hân hoan đón Bác

Ánh mắt nụ cười bừng sáng dọc đường Năm

Bác dặn: “Chuẩn bị mở đầu kháng chiến”

20 tháng 11 giặc Pháp chiến Hải Phòng (1)

Tay búa tay liềm đội quân Lê Chân, kẻ thù khiếp sợ

Du kích đường Năm băm nát tuyến giao thông…

Bác ngợi khen câu thơ thương nhớ:

“Bác yêu các cháu muôn vàn

Bác gửi các cháu một ngàn cái hôn” (2)

 

Nông dân Hải Phòng đi đầu “Khoán hộ”

Cởi trói nền công nghiệp Việt Nam

“Quyết tâm thắng giặc Mỹ xâm lược”

Bác tặng cờ nhân dân Hải Dương

Công nhân cảng “Vì miền Nam ruột thịt”

Chiến thắng muôn trùng bao vây đạn bom…

 

Ung dung dưới ngàn thông xanh mát

Bác ngồi đọc bia Côn Sơn

Cổ Pháp làng quê Nam Sách

Sinh ra nhị tổ Trúc Lâm (3)

Sấm Trạng Trình muôn đời truyền tụng

Cờ búa liềm toả sáng Bạch Đằng giang

Lịch sử vinh quang nối dòng vàng

Công nghiệp lớn vươn mình trong ánh sáng

Đảng dẫn đường giàu trí tuệ từ bi…

(1).20/11/1946 Pháp chiếm Hải Phòng; 20/12/1946 Bác kêu gọi toàn quốc kháng chiến

(2).Bác gửi thư cho báo “Xung Phong” Hải Dương năm 1948

(3).Nhị tổ Trúc Lâm Pháp Loa.

LDT

.

Đoàn Nguyễn Bảo Châu

(Đà Nẵng)

TRÊN CÔNG TRƯỜNG SAU SÁP NHẬP

Đất mở rộng, thành phố thêm phần trách nhiệm,
Công trường dài theo những bản vẽ mới tinh.

Mỗi nhát búa là một lời hứa,
Về tương lai Hải Phòng vươn mình.

 

Người lao động đứng giữa nắng gió,
Vai gánh tiến độ, tim giữ niềm tin.

Sau sáp nhập, không chỉ thêm diện tích,
Mà thêm những bàn tay dựng thành phố vững bền.

ĐNBC

.

 

 

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:

Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (2); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (4); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (6), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (4), Nguyễn Thị Thu Hà (2), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (6), Kim Trang (10); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (4), Nguyễn Văn Lững (4), Lê Duy Thái (3); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (2), Hoa Lan (1), Nguyễn Nhân Tín (2); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2)…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri