Nhịp cầu nối những bờ vui- Chùm thơ dự thi số 21 về chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 21 của các tác giả: Bùi Xuân Tuấn, Nguyễn Văn Lững, Nguyễn Mạnh Trí, Phan Thanh Nhớ, Liên Phạm

.

Bùi Xuân Tuấn

(Hải Phòng)

NHỊP CẦU NỐI NHỮNG BỜ VUI

Hải Phòng đó gọi sóng khơi

Muôn năm sông biển đáp lời bàn tay

Con người đứng giữa gió mây

Đúc bê tông thép nối ngày và đêm

 

Cầu Tân Vũ xuyên biển êm

Bến Rừng vững chãi qua miền nước sâu

Cầu Dinh in bóng trăng thâu

Quang Thanh dẫn bước mai sau rạng ngời

 

Cầu sông Hóa xóa chia phôi

Bao nhịp gắn kết giữa đôi bờ dài

Cầu Rào Hai, Ba nối hoài

Bùi Viện mấy nhịp vươn vai đất trời

 

Hải Thành vượt cửa biển khơi

Thép reo cùng sóng gọi mời bình minh

Mỗi cây cầu – một công trình

Mỗi con người – một dáng hình sử thi

 

Chẳng cần khắc đá lưu bia

Cầu còn vững mãi tên kia còn truyền

Xứng danh hùng dũng dựng nền

Bắc nhịp thành phố tiến lên không ngừng./.

BXT

.

Nguyễn Văn Lững

(Quảng Ninh)

KHAO KHÁT

Mới nhận bằng đại học

Trường Hàng hải Việt Nam

Thâu đêm nằm khao khát

Được lái những con tàu.

 

Tàu rời cảng Đình Vũ

Thơm hương chuối, vải thiều

Vùng miền quê, đặc sản

Hàng hoá về muôn nơi.

 

Trải qua bao giông tố

Bão lớn sóng tung hoành

Vững lòng tin vào Đảng

Trải nghiệm học và hành.

 

Qua trường kỳ kháng chiến

Đường mòn Hồ Chí Minh

Bao chuyến gạo và đạn

Nối tiền tuyến, hậu phương.

 

Nối đôi bờ Nam Bắc

Sáng rực cánh phượng hồng

Thắm màu cờ Tổ quốc

Đoàn kết mừng chiến công.

NVL

.

Nguyễn Mạnh Trí

(Hải Phòng)

KIẾN TRÚC SƯ

Đèn khuya thao thức trở trăn

Thả mùa mưa gió, lăn tăn mái nhà

Đường thẳng đứng thượng tầng hoa

Nét cong ngàn sóng giao hòa trời mây.

 

Bàn tay thả phím mê say

Tạo khuôn nặn khối tháng ngày đêm thâu

Ý hay tay dẻo gam mầu

Mồ hôi nước mắt tạc lầu yêu thương.

 

Bộn bề tất bật phố phường

Máy thôi trăn trở phím cuồng mừng reo

Nhà cao trăm bậc cũng trèo

Bao tầng vần vũ mây treo cổng trời.

 

Lắng nghe ân ái bao lời

Tình ca êm ái ru hời lòng nôi …

NMT

.

Phan Thanh Nhớ

(Đồng Tháp)

NHŨNG NGƯỜI THẮP LỬA THÀNH PHỐ CẢNG

Giữa gió biển rì rầm trưa nắng đỏ,
Hải Phòng vươn mình — đất thép hóa nên hoa.
Những bàn tay thợ chai sần gió bão,
Vẫn thắp niềm tin trên từng chuyến tàu ra.

Từ bến cảng, dòng người đi rộn rã,
Giọt mồ hôi hòa nhịp bước công trình.
Thành phố trẻ dựng trời cao phố lạ,
Người lao động âm thầm giữ bình minh.

Trên công xưởng, tiếng máy reo ngày mới,
Dáng công nhân vững chãi giữa thời gian.
Đất nước lớn nhờ triệu tâm hồn gởi,
Những ước mơ ươm lửa giữa gian nan.

Hải Phòng đỏ — màu trái tim rực cháy,
Những con đường mở tiếp những chân trời.
Cánh cửa cảng đón bè bạn quốc tế,
Bởi những con người thắp sáng cuộc đời.

Ôi thành phố! Dẫu bao phen thử thách,
Vẫn đứng lên từ bão táp phong ba.
Người lao động — linh hồn và hơi thở,
Góp sức mình xây đất nước nở hoa.

Hôm nay nữa, trong nhịp vui đổi mới,
Phố biển hồng rộn tiếng hát ngày xanh.
Tổ quốc gọi — Hải Phòng luôn trả lời,
Bằng sức người, bằng khát vọng, chân thành.

PTN

.

Liên Phạm

(Quảng Nam)

MỘT THÀNH PHỐ, NHIỀU MIỀN

Có những con đường
đi ra từ nhiều hướng,
mang theo giọng nói khác nhau,
phong tục khác nhau,
nhưng cùng đổ về
một nhịp sống chung.

Một thành phố
không chỉ lớn lên bằng diện tích,
mà lớn lên
từ sự gặp gỡ của những miền quê,
từ bàn tay quen ruộng đồng
đến bàn tay quen sóng gió.

Sau những ngày hợp nhất,
ranh giới cũ lùi lại phía sau,
chỉ còn lại
niềm tin được đặt cạnh niềm tin,
trách nhiệm nối tiếp trách nhiệm,
để cùng dựng xây tương lai.

Có người đến từ miền biển mặn,
có người đi lên từ đất phù sa,
mỗi bước chân mang một ký ức,
nhưng chung một hướng nhìn
về phía ngày mai thành phố.

Một thành phố, nhiều miền,
chung nhịp đập trái tim,
chung khát vọng phát triển,
chung ước mơ bình yên, thịnh vượng.

Và khi thành phố gọi tên mình,
không còn là tên của riêng ai,
mà là tiếng gọi chung
của những con người
đã chọn ở lại,
chọn gắn bó,
chọn cùng nhau làm nên
một thành phố lớn từ sự đồng lòng.

LP

.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:

Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (3); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (5); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (6), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (4), Nguyễn Thị Thu Hà (2), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (6), Kim Trang (10); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (4), Nguyễn Văn Lững (6), Lê Duy Thái (3); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (3), Hoa Lan (1), Nguyễn Nhân Tín (2), Đặng Hoàng Bảo Châm (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10), Châu Viết Mơ (1); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2)…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri