Niềm vui của người làm thơ Cung Văn hóa Việt Tiệp- Chùm thơ dự thi số 13 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 13 của các tác giả: Hoàng Ngãi, Nguyễn Mạnh, Hoàng Đình Tấn

.

Hoàng Ngãi

(Hải Phòng)

NIỀM VUI CỦA NGƯỜI LÀM THƠ CUNG VĂN HÓA VIỆT TIỆP

Đi qua sáu mươi chín mùa xuân

Nghỉ hưu tôi tập làm thơ

Tuổi già vui vầy cùng thi hữu

Bạn khiêu vũ Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp

Đêm đêm sáng đèn quên hết thời gian

Cung Văn hóa mang lại niềm vui cho tuổi già chúng tôi

Mỗi sáng tinh mơ nhìn các chị múa kiếm

Lòng lâng lâng rất đỗi tự hào

Phải rồi vùng đất “Làng An Biên” một thủa

Hào kiệt nữ tướng Lê Chân

Dựng lên làng chài cửa biển

Cung Văn hóa Việt Tiệp

Tình hữu nghị của nước Tiệp Khắc khi xưa

Chung tay xây ngôi nhà văn hóa cho người lao động

Đi qua ba mươi năm mùa xuân

Cung văn hóa như một bông hoa thắm đỏ

Gắn kết tình hữu nghị Việt Nam và Séc- Slovakia.

HN

.

Nguyễn Mạnh

(TP Hồ Chí Minh)

VỀ THĂM CUNG VIỆT TIỆP

Hôm nay tôi về đây

Để thăm Cung Việt Tiệp

Nươi ươm mầm người Việt

Viết tiếp những tài năng.

Biết bao bài thơ văn

Của cha ông để lại

Là hành trang còn mãi

Cho đến tận muôn đời.

Bao bạn trẻ tuyệt vời

Vẫn cùng nhau thi thố

Để tương lai thành phố

Sánh bước với năm châu.

Thơ văn sẽ đi đầu

Nhà thơ là dũng sĩ

Bút, mực là vũ khí

Trên trận địa đấu tranh.

Văn chương phải thật nhanh

Bám sâu vào đời sống

Không xa rời truyền thống

Mới đi đến thành công.

Giữa biển người mênh mông

Tôi thêm yêu Việt Tiệp

Ba lăm năm nào biết

Vẫn như còn hôm qua.

NM

.

Hoàng Đình Tấn

(Hải Phòng)

NGÔI NHÀ CHUNG

Hữu nghị Việt Tiệp Lạch Tray

Có cung văn hóa cờ bay rợp trời

Tập trung bạn hữu yêu đời

Viết bài sáng tác tỏa trời muôn phương.

 

Hòa chung khí thế khẩn trương

Đất cảng quyết tiến thương trường vươn khơi

Ca ngợi cuộc sống cuộc đời

Công nông đoàn kết rạng ngời quê hương.

 

Hải Phòng yêu dấu thân thương

Khách đi khách đến vấn vương nghĩa tình

Nhớ cung văn hóa vươn mình

Ngôi nhà xum họp hữu tình bốn phương.

HĐT

.

Hộp thư thơ dự thi 35 năm Cung Văn hóa Việt Tiệp:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi 35 năm Cung Văn hóa Việt Tiệp của các tác giả:

Hải Phòng: Anh Đào (2), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Hoàng Ngãi (2), Trịnh Trường Hợp (1), Phạm Thị Tuấn Anh (2), Trương Thị Thanh Hằng (5), Phạm Đình Tỵ (2), Nguyễn Hữu Quang (2), Nguyễn Mạnh Trí (2), Lê Việt Hùng (3), Sơn Thủy (1), Thúy Vinh (1), Nguyễn Xuân Thắng (4); Nguyễn Minh Thái (3), Hoàng Đình Tấn (2), Trần Ngọc Thảo (2); Hà Nội: Thu Anh (1), Nguyễn Thị Ngọc Mai (1); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Mạnh (1); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1), Phạm Huy Liệu (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Đỗ Thúy Mơ (1); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (7); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Thừa thiên- Huế: Minh Triết (1); Hà Tĩnh: Nguyễn Trọng Hòa (1)

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi 35 năm Cung Văn hóa Việt Tiệp. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác

Tác giả: minhtri