Phố thợ nơi em- Chùm thơ dự thi số 16 về chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 16 của các tác giả: Trương Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thái Phú, Bùi Cẩm Trúc, Lê Duy Thái, Liên Phạm

.

Trương Thị Thanh Hằng 

(Hải Phòng)

PHỐ THỢ NƠI EM 

Nơi em phố thợ sáng ngời

Dựng xây nhà ở, xây đời đẹp tươi

Nhà cao rạng rỡ nụ cười

Công nhân xây dựng tuyệt vời làm sao .

 

Công trường rộn rã xôn xao

Tiếng cười toả nắng nhà cao chọc trời

Bình minh đến khắp mọi nơi

Công nhân xây dựng yêu đời hát ca .

 

Tiếng máy xúc ầm vang xa

Trộn bê tông bản hoà ca đất trời

Xi măng sắt thép khắp nơi

Tề tựu đông đủ xây đời đẹp tươi .

 

Bàn tay người thợ tuyệt vời

Nhà cao vững chãi rạng ngời phố xinh

Đèn điện khắp chốn lung linh

Nhớ ơn người thợ thắm tình dựng xây .

TTTH

.

Nguyễn Thái Phú

(Quảng Ninh)

HUYỀN THOẠI MỘT CÂY CẦU                            

Đã bấy nhiêu năm…

Bạch Đằng Giang vẫn chảy

Từ thuở bé thơ tôi đã thấy

Bến Rừng đây

Sông nước mênh mang

Vui những chuyến phà sang…

Giờ đến rồi, lịch sử đã sang trang

Hải Phòng – Quảng Ninh sát vai nhau sánh bước

Hai miền quê, chung tình một điều ước

Có cây cầu, ta thuận bước sang nhau.

Ở hai đầu nỗi nhớ đã bao lâu

Nay hợp duyên nối nhịp cầu mong đợi

Ôi niềm vui mà muôn lòng phơi phới

Phút thông cầu cảm động lệ trào rơi…

Đâu những bàn tay người lao động tuyệt vời.

Đâu những cỗ xe , máy nổ rền ngày tháng

Đâu những con tim, những quyết tâm tỏa sáng

Những thành công khích lệ cả công trường…

Lòng tự hào xin gửi tặng quê hương

Một công trình – một cây cầu huyền thoại

Những tấm gương, niềm vinh quang sáng mãi

Của những con người lao động yêu thương.

Ôi niềm vui nói cho hết sao tường

Tự hào quá hai tỉnh – thành vẹn hứa

Trên sông Bạch Đằng muôn đời lịch sử

Có cây cầu mang tên bến phà xưa.

NTP

.

Bùi Cẩm Trúc

(Lâm Đồng)

RẠNG RỠ TÊN NGƯỜI THỢ HẢI PHÒNG

Hải Phòng sóng vỗ trùng khơi

Bản hùng ca viết giữa trời mênh mông

Tự hào dòng máu Lạc Hồng

Người lao động đất Cảng hồng đôi vai.

 

Thành phố sáp nhập vươn dài

Công trình sừng sững hướng mai rạng ngời

Mồ hôi đổ xuống cho đời

Xưởng máy, bến cảng tuyệt vời sức xuân.

 

Công đoàn gắn bó nghĩa nhân

Chăm lo đời sống, ân cần sẻ chia

Việt Tiệp – điểm hẹn đi về

Ba mươi bảy tuổi say mê lòng người.

 

Bàn tay dệt những nụ cười

Dựng xây đất nước đẹp tươi vững bền

Hải Phòng viết tiếp tên lên

Vinh quang lao động, vững bền tương lai.

BCT

.

Lê Duy Thái

(Quảng Ninh)

TRÍ TUỆ CÔNG NHÂN HẢI PHÒNG

Thầy Chu Văn An, đỉnh Côn Sơn ngàn thông bát ngát

Ngắm sông Kinh Thầy sáng chớp chân mây

Bến Trung Tân âm vang lời Sấm Trạng

Nguyễn Bỉnh Khiêm vọng tâm thức hôm nay… (1)

 

Người công nhân Hải Phòng ở tầm cao thời đại

Liềm búa công – nông hợp sức cất cánh bay

Hoa phượng đỏ rực hồng màu cờ Đảng

Soi mở đường vươn tới tương lai

 

Văn hoá công nhân kết tinh hồn dân tộc

Một dòng vàng truyền thống xưa nay

Thời đại bốn chấm không, cuộc sống số hoá

Vẫn trí tuệ công nhân, nhân bản sống mê say!

LDT

.

Liên Phạm

(Quảng Nam)

NGƯỜI THỢ HẢI PHÒNG DỰNG XÂY THÀNH PHỐ MỚI

Bàn tay người thợ Hải Phòng
Sớm khuya xây dựng phố hồng tương lai
Qua bao nắng gió sương mai
Chai sần mà vẫn miệt mài niềm tin.

Từ công trường đến bến nhìn
Thép reo nhịp máy lung linh ánh ngày
Mỗi giọt mồ hôi đong đầy
Góp nên diện mạo tháng ngày đi lên.

Hải Phòng sau những đổi tên
Sau khi hợp nhất vững bền niềm chung
Đất liền biển rộng trập trùng
Một thành phố mới kết chung nghĩa tình.

Người thợ không xây riêng mình
Mà mang trọng trách quang vinh thời này
Dựng xây từ những bàn tay
Cho thành phố lớn từng ngày văn minh.

Nhịp cầu nối những công trình
Mở đường phát triển, nối tình non sông
Hải Phòng cùng với nước nhà
Vai kề gánh vác sơn hà tương lai.

Từ nhà máy đến cảng dài
Lao động sáng tạo miệt mài ngày đêm
Góp phần đưa nước vươn lên
Giữ vai trụ cột trong miền kinh tế.

Bàn tay người thợ lặng thầm
Mà nâng tầm vóc Hải Phòng hôm nay
Mai sau thành phố rạng ngời
Khắc ghi công sức một thời dựng xây.

Tự hào người thợ Hải Phòng
Dựng nên thành phố dựng non sông mình.

LP

.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:

Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (2); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (4); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (6), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (4), Nguyễn Thị Thu Hà (2), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (6); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (3), Nguyễn Văn Lững (3), Lê Duy Thái (2); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (2), Hoa Lan (1), Nguyễn Nhân Tín (2); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2)…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri