
Chùm thơ dự thi số 43 của các tác giả: Trương Thị Thanh Hằng, Vĩnh Thành, Lê Thị Mai Hương, Nguyễn Thành Nhơn, Phạm Thì Quỳnh
.
Trương Thị Thanh Hằng
(Hải Phòng)
RẠNG RỠ HẢI PHÒNG ƠI
Rạng rỡ Hải Phòng tự thuở sơ khai
Nữ tướng Lê Chân cùng dân Hải Tần phòng thủ
Mở đất mở mang biển trời ngàn đời vang mãi
Lịch sử hào hùng ghi lại những chiến công .
Ngô Quyền vẻ vang chống quân Nam Hán
Hưng Đạo Vương chiến thắng Nguyên Mông
Bạch Đằng Giang sóng lớn ngàn khơi
Quân giặc đến đều kinh hoàng bạt vía .
Cảng biển một thời oanh liệt
Chống trả đạn bom tàu vạn tấn vào ra
Hiển hách trang sử chói ngời
Cùng sắc phượng đỏ rợp trời tràn đầy sức sống .
“THÀNH PHỐ ANH HÙNG“ với bản trường ca yêu nước
Giang rộng đôi tay tiến lên phía trước
Lạch Huyện , Vũ Yên muôn trùng sóng nước
Một HẢI PHÒNG rồng biển vươn xa.
TTTH
.
Vĩnh Thành
(Bến Tre)
ĐẤT CẢNG NGÀY THƯỜNG
Hải Phòng đất mặn gió lùa,
Mà cây vẫn trổ, bốn mùa vẫn xanh.
Những ngày lịch sử liệt oanh,
Bàn tay cầm súng giữ thành bình yên.
Chợ Sắt thức giấc đầu phiên,
Tiếng rao sắt thép gọi miền nắng lên.
Sông Lạch Tray nước chưa quên,
Những con thuyền cũ, những tên anh hùng.
Đất thanh bình, thỏa ước mong,
Từ thời khói súng đến vùng lúa hoa.
Cánh cẩu vươn giữa trời xa,
Như tay ai kéo gấm hoa về gần.
Người đi biển, kẻ vào sân,
Mồ hôi ướt áo vẫn ngân tiếng cười.
Hải Phòng chẳng nói những lời,
Mà nghe vách đá cũng rơi ân tình.
VT
.
Lê Thị Mai Hương
(Đồng Nai)
GAN GÁI ĐẤT CẢNG
Gái Hải Phòng, gió hun qua tiếng nói,
chữ bật ra như sóng xéo mặt ghềnh.
Nét đẹp ấy không mềm như khói sớm,
mà rắn rang như thép đã từng lênh.
Tóc cột lệch, sợi bay trùm chợ Sắt,
chân đạp phên tre, mắt lặng ngang trời.
Giọng “vút cho cái” như gươm rút nhẹ,
người thương nghe cũng phải lui một thời.
Không rườm mộng, chẳng quen lời quanh co,
câu “khó ưa” đôi khi là thương kín.
Gái Cảng lạ, vừa cười vừa tát nhẹ,
mà cánh buồm non dạt hẳn vô tim.
Em từng sắp bếp bằng tay đẫm thuốc,
gối từng kê bằng bao gạo nhàu rơm.
Chưa từng khóc khi nghe còi báo động,
mà nước mắt rơi lúc má nằm thơm.
Đường Lạch Tray, bụi hồng in gót gạch,
cá khô thơm lên tóc chớm mùi trưa.
Tay xách thúng, vai mang chừng nửa phố,
mắt vẫn cười: “đời có thế mới ưa.”
Gái Hải Phòng vá nhà bằng bạt pháo,
cơm chan mắm tép vẫn thơm hơn vàng.
Chửi văng tục cũng thành câu thơ đắt,
khi chửi vì thương, chẳng phải vì phang.
Ai từng biết em rồi, không dám quên,
dẫu chỉ thấy khi em đi qua vội.
Cái dáng đứng giữa rìa bến chật hẹp,
cũng như trời đứng giữa lằn nắng rọi.
Không áo lụa, môi không cần đánh phớt,
nhưng biết ngồi nghe biển kể chuyện xưa.
Em giữ đất, không bằng gươm hay súng,
mà bằng gan, thứ gió chẳng thổi thừa.
Nếu ai hỏi em từ đâu mà đến,
thì đáp rằng: “tao từ phố Cảng ra!”
Nói rồi bước, chẳng cần câu lưu luyến,
chỉ còn thơ mắc cạn giữa lời ca.
LTMH
.
Nguyễn Thành Nhơn
(Long An)
HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ ANH HÙNG
Hãy sống cuộc Sống này
Hãy mừng chiến công ấy
Vì non sông tổ quốc
Vì thế hệ mai sau
Chiến công ấy vẫn mãi
Hải đảo và đất liền
Phòng thủ và cải tiến
Từ vũ khí thô sơ
Thành vũ trang hiện đại
Phố phường bị tàn phá
Anh hùng dũng hiên ngang
Dù hiểm nguy gian khổ
Nhất quyết không đầu hàng
Nhìn làng mạc tiu tang
Lòng anh càng căm phẩn
Cảm xúc càng dân cao
Tình thần không gục ngã
Vẫn vững bước hiên ngang
Phá tang mọi rào cảng
Từ bến cảng quê hương
Hải Phòng vẫn còn đó
Anh hùng vẫn còn đây
Trong trái tim dân tộc
Anh hùng của dân tộc
Hải Phòng vẩn còn đây .
NTN
.
Phạm Thị Quỳnh
(Thái Nguyên)
HẢI PHÒNG ƠI, TỪ BẠCH ĐẰNG ĐẾN ĐẠI DƯƠNG
Hải Phòng ơi,
Bảy mươi năm có nghĩa gì?
Từ đáy sông Bạch Đằng sử còn ghi
Cha ông ta ngẩng đầu vì chính nghĩa
Độc lập – tự do là chân lý muôn đời.
Hải Phòng ơi,
Thành phố hoa phượng đỏ rực trời,
Oai hùng như ánh hừng đông ló rạng,
Gác lại chuyện đau xưa ngày gian khổ
Đón bạn thuyền năm châu ghé về thăm.
Ngày mồng Hai tháng Chín,
Tám mươi năm vọng về từ Thủ đô,
Lời Bác Hồ ngân vang cùng sóng biển
“Độc lập – tự do muôn năm!” Hải Phòng ơi!
Bao lớp người ngã xuống không tên
Sông Lạch Tray lặng nghe từng nhịp bước.
Giữ màu xanh trên từng mái ngói
Góp sắc cờ, dẫn lối tới tương lai
Căng buồm no gió khơi xa
Hải Phòng vượt sóng ra ngoài đại dương
Vững tay lái giữa trùng khơi thế giới
Tự tin vươn mình – kiêu hãnh ngẩng đầu.
PTQ
.
Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng”:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:
Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (9), Trương Thị Thanh Hằng (10), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (4), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (5), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2), Vũ Tiến Bẩy (8), Trần Ngọc Thảo (1), Vương Giao Tuyến (4), Lê Phương Lan (1), Bùi Ngọc Toàn (1); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2), Nguyễn Quỳnh Hương (5); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (2); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Nguyễn Thái Phú (4), Dương Phượng Toại (4); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (6), Vũ Lam Hiền (1), Tuyết Tùng (3); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1), Hạ Kỳ (2); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (7), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Đà Nẵng: Võ Trung Tuyến (10); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1), Ngân Hậu (1), Bùi Ngọc Tú (1), Tô Yến Nhi (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1), Vĩnh Thành (3); Sóc Trăng: Võ Thương (4); Huế: Đoàn Minh Triết (1); Đắk Lắk: Phạm Quốc Chương (1); Yên Bái: Vũ Thị Thúy (1); Bắc Giang: Nguyễn Ngọc Hải Đăng (1); Thái Nguyên: Phạm Thị Quỳnh (1);
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC