Suối nước ngọt ở Cát Bà- Chùm thơ dự thi số 51 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 51 của các tác giả: Nguyễn Tiến Bảy, Vu Trầm, Lý Hà, Lò Gia Tuấn, Hoa Cúc Vàng

.

Vũ Tiến Bẩy

(Hải Phòng)

SUỐI NƯỚC NGỌT Ở CÁT BÀ

Nước Thuồng Luồng vừa trong vừa mát

Người Trân Châu giọng hát ngọt ngào.

Dù cho đi đến nơi nào

Làm sao quên được Trân Châu Cát Bà.

Những chuyện cười sinh ra từ ấy

Càng được nghe càng thấy tuyệt vời.

Ai từng đã đến quê Tôi

Sẽ thêm yêu quý Đất – Người Trân Châu.

Suối Thuồng Luồng từ lâu đã có

Người Trân Châu quần tụ về đây.

Một vùng núi đá rừng cây

Chiếc nôi kháng chiến đánh Tây kiên cường.

Khu du kích Hà Sen Anh dũng

Đảo Anh hùng Cát Hải quê Tôi.

Suối Thuồng Luồng vẫn cứ trôi

Ngọt lành nuôi Đất nuôi Người hôm nay.

Ai đã từng đến đây để sống

Giọng đẹp lên, da trắng mịn màng.

Lỡ thì gái vẫn đắt chồng

Trai thêm cường tráng khắp vùng phải mê.

Suối Thuồng Luồng bây giờ giữ lại

Đã bơm lên phân phối đi rồi.

Cát Bà đón khách muôn nơi

Nước Thuồng Luồng đã bao người uống qua.

Du khách đến Cát Bà là biết

Nước Thuồng Luồng mát ngọt làm sao.

Đến Trân Châu hãy ghé vào

Suối Thuồng Luồng vẫn tuôn trào ngày đêm.

VTB

.

Vu Trầm

(Lâm Đồng)

KHÚC RU ĐẠI DƯƠNG TỪ ĐẤT NÀY

Ai ru sóng

ai ru trời

ai ru thành phố qua bảy mươi năm biến động?

 

Mẹ tôi ru bằng tiếng à ơi giữa xưởng may

Cha tôi ru bằng tiếng động cơ

Tôi ru tình yêu Hải Phòng bằng thơ

Bài thơ thở bằng lồng ngực Hải Phòng !

 

Có những đêm thành phố nghe gió

rồi biết mình đang lớn thêm.

Khu công nghiệp mới mọc lên như vầng trăng thứ hai

soi vào giấc ngủ những đứa trẻ vừa biết đánh vần chữ “công dân toàn cầu” !

 

Giấc mơ không còn tròn như trăng

mà gồ ghề như cánh tay người thợ

nhưng vẫn phát sáng vừa đủ

để tôi viết thơ bằng ngón tay dính dầu !

 

Bảy mươi năm

có lẽ đủ để một người ru non sông bằng máu

nhưng Hải Phòng vẫn đang ru

như không bao giờ kết thúc.

 

Trên mỗi mái nhà

là một lời ru dở dang

trên mỗi tấm tôn, tiếng gió như ai đó đang hát khẽ

cho tương lai

cũng chính từ đất này vươn ra đại dương…!

VT

.

Lý Hà

(Lào Cai)

TÔI CHƯA MỘT LẦN ĐẶT CHÂN ĐẾN HẢI PHÒNG

Tôi chưa một lần đặt chân đến Hải Phòng
Mảnh đất nổi tiếng loài hoa phượng đỏ
Màu rực cháy đúng tên người vẫn gọi
Ngọn lửa lòng thắp sáng những yêu thương.

Tôi chưa một lần đặt chân đến Hải Phòng
Mảnh đất Cảng vang vọng tiếng còi tàu,
Sông Cấm hát bên bồi bờ sóng cả,
Bến Bính lặng, tàu chở giấc mơ bay…

Tôi chưa một lần đặt chân đến Hải Phòng
Biển Đồ Sơn một màu xanh thẳm biếc,
Cát Bà đẹp như miền xưa cổ tích
Giữa ồn ào, lại thấy chút bình yên.

Tôi chưa một lần đặt chân đến Hải Phòng
Mỗi lần nghe nhắc tên, lòng tha thiết,

Dẫu chưa từng gặp gỡ, chưa từng biết
Ngỡ như quen từ thuở nào…

LH

.

Lò Gia Tuấn

(Lai Châu)

NHỊP CẦU THỜI GIAN

Hai ông cháu tản mạn trên cầu đường,

Nghe hoàng hôn buông mình giữa lòng sông.

Ông trầm giọng kể câu chuyện quặn lòng:

“Cảng ngày đó, bụi hồng loé xi măng.

 

Tiếng còi vang tầm vọng trưa tháng năm,

Những đâu chỉ tiếng còi tàu sớm tối,

Ruộng mồ hôi, muối mặn, đọng vai cha,

Lưng đau thoắt, đội biển, dội mưa sa.

 

Bỗng một ngày, bến nghiêng mình trỗi dậy,

Tàu chào bến, giương tay mời hân hoan.

Ôi! Ngày giải phóng chảy trong huyết quản,

Cờ phấp phới, ướm sắc màu quang vinh.

 

Cháu cười hồng, đáp lại: “Dạ, thưa ông!

Vẫn là gió, là biển tựa trưa ấy.

Nhưng xi măng nay đã hoá bông ngọt,

Nở ra phố, ra đường, xây tương lai.

 

Kìa cầu trắng vươn mình giữa trời xanh,

Đèn giăng lấp, hình hài vì sao sáng.”

Siết tay, ông hướng về phía Cảng xa,

Biển khơi kia hứa hẹn bình minh sớm.

 

Hai ông cháu ân cần, một bóng hình,

In trên phố, sáng ngời những niềm tin.

LGT

.

Hoa Cúc Vàng
(TP Hồ Chí Minh)
VỀ LẠI HẢI PHÒNG

Về  lại Hải Phòng thăm sông Bạch Đằng xưa

Chốn cũ ngày nào gợi  lại bao kỷ niệm

Bên này dòng sông nhìn sang bên kia

Là nhà mẹ tôi những năm tháng chiến tranh

 

Về  lại Hải Phòng nhớ hàng phượng vĩ

Nhớ hồ  Tam Bạc, áo trắng em tan trường

Đi thăm đảo Cát Bà mênh mông sóng vỗ

Ghé rừng ngập mặn, điệp trùng cây lá nguyên sinh

 

Về  Hải Phòng ghé thăm Hải Dương

Vùng đất giáp ranh nay hợp nhất với Hải Phòng

Thăm Đền Kiếp Bạc nơi thờ  Đức Tràn Hưng Đạo

Bên này núi, bên này sông, mây hồng gió lộng

 

Về Hải Phòng không thể  nào quên

Đồ Sơn trăng sáng, chùm sao bềnh bồng trôi

Nhớ biển đảo dấu yêu một thời tuổi trẻ

Đứng trên Đoàn Tàu Không Số ngắm ngàn ánh sao trời.

HCV

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (9), Trương Thị Thanh Hằng (10), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (4), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (5), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2), Vũ Tiến Bẩy (8), Trần Ngọc Thảo (1), Vương Giao Tuyến (4), Lê Phương Lan (1), Bùi Ngọc Toàn (1), Đặng Quang Dũng (3), Nguyễn Thị Thu Hà (1); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2), Nguyễn Quỳnh Hương (5), Lê Nguyễn (5); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (2); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Nguyễn Thái Phú (4), Dương Phượng Toại (4); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (2), Mạnh Kỳ (6), Vũ Lam Hiền (1), Tuyết Tùng (3); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1), Hạ Kỳ (2), Lâu Văn Mua (5); Hải Dương: Phạm Huy Liệu (2), Vũ Lệ Hương (1), Phạm Ánh Sao (3); Mỹ: Thanh Toàn (1); Vương Quốc Anh: Nguyễn Thị Mát (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3), Hoàng Đức Tiến (7); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (9), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Đà Nẵng: Võ Trung Tuyến (10); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2), Phạm Ngọc Hùng (3); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1), Ngân Hậu (1), Bùi Ngọc Tú (1), Tô Yến Nhi (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3), Vu Trầm (5); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1), Vĩnh Thành (3); Sóc Trăng: Võ Thương (4); Huế: Đoàn Minh Triết (1); Đắk Lắk: Phạm Quốc Chương (1); Yên Bái: Vũ Thị Thúy (1); Bắc Giang: Nguyễn Ngọc Hải Đăng (1); Thái Nguyên: Phạm Thị Quỳnh (1); Long An: Nguyễn Thành Nhơn (5); Phan Rang- Ninh Thuận: Hoa Nguyên (10); Quảng Ngãi: Mai Duy Quý (10); Hậu Giang: Nguyễn Thị Ngọc My (1); Lào Cai: Lý Hà (1); Lai Châu: Lò Gia Tuấn (5);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Hạn cuối cùng nhận bài: 31/10/2025. Trao giải vào trung tuần tháng 12/2025. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri