
Chùm thơ dự thi số 30 của các tác giả: Hoàng Tấn, Lê Thị Tố Quyên, Hoàng Xuân Phong, Võ Thương, Thu Nguyên
.
Hoàng Tấn
(Hải Phòng)
TẦU KHÔNG SỐ
Tầu nào mà chả có tên
Nhưng tầu không số chẳng tên hiệu gì
Xuất phát không số ra đi
Gánh nặng non nước khắc ghi trong lòng
Đêm hôm bão gió mừng
Chi viện vũ khí vượt trùng biển khơi
Vàm Lũng**tầu gỗ đến nơi
Nâng cấp tầu sắt vươn khơi an toàn
Nhiều phen sóng gió với đoàn
Bị địch phát hiện bảo toàn hy sinh
Vũ khí hàng hóa người mình
Hủy che mắt địch giữ đường biển khơi
Dù địch phong toả khắp nơi
Hạm đội bẩy Mỹ ngoài khơi dò tìm
Thủy lôi tầu ngụy từ trường
Chiến tranh cục bộ cũng tìm hố chôn
Đoàn tầu không số khiếp hồn
Tay sai Mỹ Ngụy bồn chồn không yên
Ta làm cho chúng đảo điên
Nghìn tấn vũ khí vượt liên chiến trường.
Không tên không số kiên cường
Góp công góp sức bước đường tháng tư
Chiến dịch Hồ Chí Minh ghi
Hai miền thống nhất còn gì vui hơn.
HT
.
Lê Thị Tố Quyên
(Bạc Liêu)
HẢI PHÒNG NGỌC BIẾC TRỜI ĐÔNG
Hải Phòng bến cảng thân thương,
Bảy mươi năm hát vầng dương rạng ngời.
Từ ngày rền súng tơi bời,
Dựng xây đất thép, sáng ngời niềm tin.
Sông Cấm vỗ khúc ân tình,
Ngàn con sóng gọi bóng hình quê hương.
Thành phố rực rỡ sắc hương,
Đường hoa phượng đỏ, vấn vương tháng ngày.
Bạch Đằng nước biếc còn đây,
Ghi trang lịch sử những ngày lẫm liệt.
Bao lớp người, dạ son thiết,
Góp tay dựng nghiệp, vạn kiếp vững bền.
Đèn trời soi tỏ biển miền,
Tàu đi bốn bể kết duyên muôn trùng.
Tháng năm vững bước không ngừng,
Tự hào Hải Phòng, muôn vùng sáng danh!
LTTQ
.
Hoàng Xuân Phong
(Hải Phòng)
HẢI PHÒNG QUÊ ANH
“Em có về… Hải Phòng với anh không?”
Cả thành phố đang rợp trời hoa đỏ
Về với anh ngắm những chùm phượng nở
Đẹp lung linh dưới màu nắng tháng năm
Em có về Hải Phòng để ghé thăm
Về với anh mình lắng nghe biển hát
Cùng nắm tay… chân trần dạo trên cát
Đón bình minh… nghe sóng biển cồn cào
Em có về Hải Phòng thỏa khát khao
Để mái tóc… được vui đùa với gió
Để trái tim… cùng hòa chung nhịp thở
Để bàn tay… nhặt những cánh phượng rơi
Giờ Hải Phòng thay đổi lắm em ơi
Cả thành phố đang trong thời đổi mới
Về với anh…. bên nhau cùng chờ đợi
Hải Phòng vươn mình tựa sóng âm vang
Nóng tháng năm dù có nắng chói trang
Với Hải Phòng chỉ tô thêm sắc thắm
Người Hải Phòng thật thà chân tình lắm
Rộng lượng, bao dung, khí chất anh hùng.
HXP
.
Võ Thương
(Sóc Trăng)
HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HÔM NAY
Hải Phòng vùng đất nơi tôi đến
Bao quanh sông lớn với biển khơi
Bến cảng tàu thuyền về tấp nập
Hàng hóa đua nhau xuất muôn nơi
Xe congtono tất đợi chở hàng
Đường xá giao thông ngày rộng lớn
Cao tốc liên tiếp nối đuôi nhau
Đường sắt tân trang ngày hiện đại
Cơ quan tinh gọn đổi mới hơn
Người dân hai tỉnh lại chung nhà
Hải Dương- Hải Phòng nay là một
Lấy tên phố cảng Hải Phòng ơi
TP hôm nay càng rộng lớn
Anh em hai hải về nhà chung
Cùng nhau xây đắp tương lai mới
Hải Phòng phát triển cùng Á Châu
VT
.
Thu Nguyên
(Hải Phòng)
TRÊN QUÊ HƯƠNG ĐẤT CẢNG
Tôi sinh ra trên quê hương đất Cảng
Nơi bà Lê Chân vị tướng anh hùng
Phận nữ nhi không kém phần kiêu dũng
Tay giết giặc, tay khai hoang lập ấp
Gươm chói lòa xuyên suốt mấy nghìn năm.
Có nơi nào như quê hương đất Cảng
Hè chớm sang, thắm một trời phượng đỏ
Tựa màu máu, màu cờ bay trong gió
Nhuốm nhành cây, ngọn cỏ đến can trường
Cùng cả nước vượt đau thương khói lửa.
Bạch Đằng giang cuồn cuộn sóng năm xưa
Cứ âm thầm chảy qua bao thế hệ
Lời nước non tự ngàn xưa vọng về
Mỗi tấc đất, mỗi con sông, ngọn núi
Là thịt da, xương máu của cha ông.
Trời Cát Bi năm ấy rực lửa hồng
Lũ ngoại xâm bị đốt thành tro bụi
Một dân tộc chưa bao giờ luồn cúi
Sản sinh ra người xứ Cảng kiên cường
Tạo chiến công lừng lẫy khắp muôn phương.
Để giờ đây trên quê hương đất Cảng
Lại âm vang tiếng những con tàu
Từng chuyến hàng tấp nập nối đuôi nhau
Từ muôn nơi rồi ngược xuôi muôn ngả
Như cánh chim bay đến mọi nẻo xa.
Hải Phòng nay đang thay da đổi thịt
Những con đường con phố rộng thênh thang
Những công trình hiên ngang trong nắng mới
Những tòa nhà uy nghi cao vời vợi
Cứ mỗi ngày một diện mạo mới hơn.
Khi đất nước cùng vươn ra biển lớn
Người Hải Phòng càng mạnh mẽ khát khao
Guồng sản xuất đêm ngày như vũ bão
Dùng ý chí năm xưa quyết thắng giặc
Để dựng xây ngàn vạn dặm giang san.
TN
.
Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng”:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:
Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (7), Trương Thị Thanh Hằng (5), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (3), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (3), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2), Vũ Tiến Bẩy (8), Trần Ngọc Thảo (1); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (2); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (2), Vũ Lam Hiền (1); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (7), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1), Ngân Hậu (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1); Sóc Trăng: Võ Thương (2);
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC