Chùm thơ dự thi số 32 của các tác giả: Nguyễn Thái Phú, Vũ Tiến Bảy, Lâu Văn Mua, Nguyễn Mạnh Trí, Nguyễn Đức Bá
.
Nguyễn Thái Phú
(Quảng Ninh)
THẮM ĐỎ MỘT SẮC HOA
Đã 70 năm dòng thời gian vẫn chảy
Từ thuở bé thơ tôi đã thấy
Hoa phượng đỏ tươi cùng muôn nụ cười
Mừng Hải Phòng ngày giải phóng thật vui
Nhớ tháng năm ngày hè ấy xa rồi
Mà trong tôi vẫn còn nguyên Ký ức
Thành phố tôi yêu mãi giữ trong tiềm thức
Màu đỏ của hoa, và tiếng ve náo nức cả đất trời
Thành phố thân yêu- Hải Phòng ơi
Cùng Quảng Ninh quê tôi bao thiết tha gần gũi
Tròn hẹn ước cùng xây Cầu Bến Rừng mong đợi
Hai tỉnh- thành đã thông tuyến giữa ngàn vui
70 năm ngắn tựa giấc mơ thôi
Mà phát triển… Hải Phòng đã trăm lần khác trước
Hoa phượng đỏ thắm đượm tình đất nước
Tự hào thay, Hải Phòng của hôm nay
Tháng Năm về, hoa vẫy gọi tương lai
Hãy chờ! mai ngày ta sẽ tới
Mầu đỏ hoa- mầu cờ son thắng lợi
Kỷ nguyên vươn mình- ta cất cánh Hải Phòng ơi!
NTP
.
Vũ Tiến Bẩy
(Hải Phòng)
TƯNG BỪNG ĐÂU HƠN
Đi từ Bắc tới miền Nam
Thịt Dê đâu thấy ngon hơn Cát Bà?
Một vùng Đảo đá bao la
Ngàn loài thảo dược lá hoa bốn mùa.
Dê nơi nào cũng chào thua
Thuốc nam đâu để ăn no suốt ngày.
Đêm về hang đá ngủ say
Môi trường sinh thái nơi này đỉnh luôn.
Thế nên Dê thịt rất ngon
Bởi Dê thể dục trèo non cả đời.
Thở trong sạch hít khí trời
Tiết Dê luôn cứ đỏ tươi ngọt lành.
Chấp luôn Dê núi Ninh Bình
Sao bằng được với môi sinh Cát Bà.
Núi non trời biển bao la
Một môi trường sống đỉnh là chóp luôn.
Các phương pháp nấu rất ngon
Rất nhiều món tựa thuốc Nam khang cường.
Thịt Dê mà có tương gừng
Sẽ cho hiệu quả tưng bừng như Dê.
VTB
.
Lâu Văn Mua
(Thanh Hóa)
HẢI PHÒNG ĐỔI MỚI SAU GIẢI PHÓNG
Có ai đi dọc Tam Bạc mà không ngỡ ngàng?
Dãy nhà cao vút soi mình xuống dòng xanh
Những xưởng máy không còn lặng câm trong bụi
Tiếng máy reo như hát bài ca dựng xây.
Cảng ngày đêm đón những đoàn tàu xa lạ
Từ năm châu mang hàng hóa, giấc mơ về
Hải Phòng vươn vai, không còn là cô gái nhỏ
Đã học cách đứng dậy giữa bão giông.
Những khu phố cũ khoác áo thời đại mới
Đèn lung linh như ký ức được đánh bóng lại.
Từ nếp nhà cổ, tiếng mẹ ru vẫn đó
Nhưng con cháu giờ bước giữa xa lộ thông minh.
Gió Đồ Sơn vẫn thơm vị mặn muối
Nhưng phía sau là nhà máy, khu công nghiệp, đô thị mở rộng.
Bến cảng ngày xưa chỉ biết gạo muối
Giờ biết iPad, container, hàng rào thương mại.
Hải Phòng không bỏ lại ký ức
Chỉ mang theo và đi xa hơn nữa.
Thành phố không ngừng trẻ lại
Trong trái tim của những người sinh ra sau ngày ấy.
LVM
.
Nguyễn Mạnh Trí
(Hải Phòng)
HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ ANH HÙNG
Hải Phòng thành phố anh hùng
Như cô gái biển thẹn thùng kết hoa
Đầu em nón phượng trao qua
Nghêng soi Tam Bạc giao hoà men xanh.
Bến Nghiêng Pháp trượt chòng chành
Hải Phòng biển sóng long lanh nét cười
Dựng xây làng phố hơn người
Giữ trời đánh Mỹ vươn khơi kiên cường.
Hải Phòng tăng trưởng niên trường
Cảng tàu luồng cá Nam phương đất trời
Lúa màu trang trại bạt đồi
Cầu vươn đường đảo biển trời tiên phong.
Cát Bà di sản biển Đông
Thiên nhiên thế giới ánh hồng kỳ quan
Nước nhà quốc tế đăng quang
Hải Phòng trò giỏi kết đan nồng nàn.
Sinh con ghép tạng ươm mầm
Hải Phòng ý chí muôn năm ngọn cờ
Vòng tay bè bạn ấm no
An lành hàng thị thơm tho không ngừng.
Hải Phòng thành phố anh hùng
Như cô gái biển thẹn thùng áo xanh
Dáng duyên cừ biển chuyên cần
Tựa lưng mép sóng tảo tần thuỷ chung.
Hải Phòng thành phố anh hùng
Lê Chân làng Vẻn muôn trùng rồng bay.
NMT
.
Nguyễn Đức Bá
(Quảng Nam)
VỀ HẢI PHÒNG ĐI EM
Về đi em với thành phố biển
Phượng hồng thắp lửa những chiều mơ
Bãi biển Đồ Sơn cát vàng trong nắng hạ
Sóng thì thầm khúc hát triều dâng
Về Cát Bà đảo mây vờn gió
Lan Hạ buồm nghiêng cánh chim trời
Bạch Long Vĩ chiều tím ru sóng vỗ
Hòn Dấu xanh rêu mãi ngàn đời
Về Long Châu ngọn hải đăng sừng sững
Trăm năm thắp lối tàu qua
Tháp Tường Long đứng giữa khoảng trời giông bão
Mưa ngàn năm thấm đá chan hòa
Về Đền Trần nơi linh khí tụ
Cọc Bạch Đằng vút cao hào khí
Thanh gươm Hưng Đạo Vương rực sáng bên trời
Sông Lục Đầu mãi hát khúc tráng ca
Về đi em, về với phố chợ Sắt
Bánh đa cua, thơm nồng hơi thở quê nhà
Cầu Niệm nối đôi bờ thương nhớ
Lạch Tray sóng vỗ khúc tình ca
Hải Phòng ơi thành phố những đường hoa phượng đỏ
Thắp lửa đợi chờ ru giấc mơ em.
NĐB
.
Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng”:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:
Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (7), Trương Thị Thanh Hằng (5), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (3), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (3), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2), Vũ Tiến Bẩy (8), Trần Ngọc Thảo (1); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (2); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Thái Phú (2); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (2), Vũ Lam Hiền (1); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (7), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1), Ngân Hậu (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Huế: Đoàn Minh Triết (1); Đắk Lắk: Phạm Quốc Chương (1)
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC