Tháng Tám ở Hải Phòng- Chùm thơ dự thi số 54 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 54 của các tác giả: Vương Giao Tuyến, Nguyễn Ngọc Hải Đăng, Lâu Văn Mua, Lương Đình Khoa

.

Vương Giao Tuyến

(Hải Phòng)

THÁNG TÁM Ở HẢI PHÒNG

Lũ nhỏ hân hoan đều nhịp múa

Lớp già phấn khởi mượt đàn ca

Côn Sơn- Lan Hạ bừng di sản

Kiếp Bạc- Đằng Giang rạng hải hà

 

Nhộn nhịp phường to mừng thế mới

Rộn ràng xã lớn hướng tầm xa

Thành Đông Đất Cảng chung lòng tiến

Hạnh phúc phồn vinh đã chắc đà!

VGT

.

Nguyễn Ngọc Hải Đăng

(Bắc Giang)

HẢI PHÒNG RỰC SÁNG

Bến cảng reo vui ngày giải phóng
Sóng ngân lời hát gọi bình minh
Cờ đỏ tung bay trên phố rộng
Người đất Cảng rạng rỡ nghĩa tình.

Phượng đỏ nghiêng soi màu nắng mới
Cầu Bính vươn mình giữa mây xanh
Tàu cập bến mang hồn quê tới
Bảy mươi năm rực rỡ yên lành.

Tiếng máy reo vang trong nhà máy
Lúa vàng thơm hẹn vụ mùa vui
Người thợ trẻ vươn bàn tay cấy
Kiều bào gửi yêu thương bát ngát
Từ bốn phương hướng về đất Cảng yêu
Hải Phòng mãi ngời lên sức mạnh
Sóng quê hương vỗ mãi những lời chiều.

NNHĐ

.

Lâu Văn Mua

(Thanh Hóa)

CHỢ HẢI PHÒNG

Chợ Sắt nay không còn mái tôn cũ
Nhưng ký ức vẫn kêu lên leng keng
Chợ Ga đầy quần áo, vải vóc
Như một dòng sông màu chảy giữa phố đông.
Chợ Hàng chủ nhật là lễ hội
Cây cảnh, chim chóc, cả người bán trầu cau
Người Hải Phòng yêu chợ như yêu phố
Mỗi bước đi là một cuộc gặp gỡ.
Chợ không chỉ là mua bán
Chợ là tiếng cười, tiếng mặc cả, tiếng thương nhau
Là thơ trong mắt bà bán xôi
Là ca trong tiếng rao của chị bán bánh mỳ.
Có những người mấy chục năm chưa dời quầy
Như gốc đa giữa dòng người đi lại
Thành phố hiện đại hóa, xây siêu thị
Nhưng chợ vẫn còn, như hồn phố.
Chợ Sắt, chợ Ga, chợ Hàng
Không chỉ là tên
Mà là lịch sử
Bằng tiếng rao không bao giờ tắt.

LVM

.
Lò Gia Tuấn

(Lai Châu)

HẢI TRÌNH BẢY MƯƠI NĂM

Bảy mươi năm, phố Cảng quyết nhổ neo,

Dứt xiềng nô lệ, quyết theo một lòng.

Mũi nhọn kiêu hãnh đón mình ra khơi,

Một kỷ nguyên mới rạng ngời ta hay.

Hải trình ta thách cuồng phong bão bùng,

Thân tàu oằn mình giữa lòng biển sâu.

Nhưng đoàn thủy thủ vững tin một lòng,

Tay lái chắc, hải trình tiếp vươn xa.

 

Vượt qua giông, tàu ta tới bến hiền,

Cờ bay trên đỉnh cột buồm quê hương.

Căng no gió lộng, cánh buồm ca vang,

Đón một tương lai, trọn một hải trình.

LGT

.

Lương Đình Khoa

(Hưng Yên)

CẢNG Ở ĐẦU DÒNG

Cảng ở đầu dòng – thấy bình minh đầu tiên,

Nắng cứ vô duyên chực chầu trước bến.

Những mảng tường rêu lầm lì xanh rì e thẹn,

Vàng vọt chênh chao ký ức buổi ban đầu.

 

Khi những bão giông như kẻ xâm lăng khiêu chiến tràn vào,

Cảng ở đầu dòng thành lá khiên đầu tiên sẵn sàng nghênh đón

Sóng Bạch Đằng cuộn lên, dấu chân dọc ngang vẽ từng đường số phận,

Dưới bóng phượng già chằng chịt sẹo thời gian.

 

Cảng ở đầu dòng bao đời cha ông như người gác cổng thời gian,

Ai qua cũng gặp, ai tới cũng chào,

Nhẵn mặt, thuộc tên – tựa người thân lâu xa từ muôn kiếp

Gạn những vui buồn chất vào năm tháng, chọn sống cuộc đời tựa buồm gió căng…

 

Cảng ở đầu dòng – từ lúc tôi sinh …

Mẹ bảo tôi là hạt phù sa lẫn vào giấc mơ đợi chờ đời mẹ.

Bên bến nước Cửa Cấm, lưng mẹ còng như con tôm vượt sóng,

Tuổi 18 tôi rời Cảng – mải miết chạy theo tiếng còi tàu mê tơi,

Tìm mình nơi phố thị Hà Nội xa xôi, bỏ biển xanh hoang vắng  ngọn gió chiều…

Mặc cho tiếng còi tàu vội vã, đám hải âu la đà trên những mái ngói rêu phong nói tôi là hạt phù sa lạc,

Mặc gió thị thành thổi hồn tôi bỏng rát, bụi bặm phố phường vây bám trái tim thơ…

 

Cảng ở đầu dòng gọi tôi từ chập chờn xa vắng những giấc mơ,

Giữa gối chăn căn phòng trọ chật hẹp,

Thoảng dưới ánh trăng vương chút gì ngọt bùi, thanh khiết…

Tựa hương bánh đa cua ấm nồng!

 

Lại lầm lụi trở về với Cảng thân thương

Với những đứa trẻ hồn nhiên tựa cánh chim hải âu gọi nắng,

Những mái ngói đỏ cong vênh lời số phận,

Úp mặt vào biển, nghe sóng thời gian mơn man thanh lọc,

Và nói về điệp khúc:

Tôi – khúc hát của hoa phượng giữa biển trời.

LĐK

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (9), Trương Thị Thanh Hằng (10), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (4), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (5), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2), Vũ Tiến Bẩy (8), Trần Ngọc Thảo (1), Vương Giao Tuyến (8), Lê Phương Lan (1), Bùi Ngọc Toàn (1), Đặng Quang Dũng (3), Nguyễn Thị Thu Hà (1); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2), Nguyễn Quỳnh Hương (5), Lê Nguyễn (5); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (2); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Nguyễn Thái Phú (4), Dương Phượng Toại (4); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (2), Mạnh Kỳ (6), Vũ Lam Hiền (1), Tuyết Tùng (3); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1), Hạ Kỳ (2), Lâu Văn Mua (5); Hải Dương: Phạm Huy Liệu (2), Vũ Lệ Hương (1), Phạm Ánh Sao (3); Mỹ: Thanh Toàn (1); Vương Quốc Anh: Nguyễn Thị Mát (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3), Hoàng Đức Tiến (7); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (9), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Đà Nẵng: Võ Trung Tuyến (10); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2), Phạm Ngọc Hùng (3); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1), Ngân Hậu (1), Bùi Ngọc Tú (1), Tô Yến Nhi (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3), Vu Trầm (5); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1), Vĩnh Thành (3); Sóc Trăng: Võ Thương (4); Huế: Đoàn Minh Triết (1); Đắk Lắk: Phạm Quốc Chương (1); Yên Bái: Vũ Thị Thúy (1); Bắc Giang: Nguyễn Ngọc Hải Đăng (4); Thái Nguyên: Phạm Thị Quỳnh (1); Long An: Nguyễn Thành Nhơn (5); Phan Rang- Ninh Thuận: Hoa Nguyên (10); Quảng Ngãi: Mai Duy Quý (10); Hậu Giang: Nguyễn Thị Ngọc My (1); Lào Cai: Lý Hà (1); Lai Châu: Lò Gia Tuấn (5);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Hạn cuối cùng nhận bài: 31/10/2025. Trao giải vào trung tuần tháng 12/2025. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri