Thành phố thắp lửa thơ- Chùm thơ dự thi số 37 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 37 của các tác giả: Lê Phương Lan, Dương Phượng Toại, Bùi Ngọc Tú, Nguyễn Mạnh Trí, Nguyễn Ngọc Hải Đăng, Phạm Thị Quỳnh

.

Lê Phương Lan

(Hải Phòng)

THÀNH PHỐ THẮP LỬA THƠ
Con đi về miền tuyết trắng ngập vai
Thương dáng mẹ tháng Năm dài nắng lửa
Hải Phòng đó – bảy mươi mùa hoa nở
Mắt mẹ cười, rạng rỡ cả trời xa.

 

Thành phố mình bừng nở mấy mùa hoa
Phố trải rộng, vỡ òa theo chân bước
Tiếng sóng biển vỗ về con thuở trước
Vẫn mặn nồng trong vết xước tha hương.

 

Con đi xa – thương nhớ những cung đường
Thương ngõ nhỏ mờ sương giăng bảng lảng
Thương tiếng trống tan trường ngày khai giảng
Thương phượng hồng thầm lặng thắp lửa thơ.

 

Mai con về – biết mẹ vẫn mong chờ
Hành trang nhỏ là ước mơ, khát vọng
Là nhịp đập giữa năm châu gió lộng
Cùng quê hương xây đắp mộng tương lai.

LPL

.

Dương Phượng Toại

(Quảng Ninh)

MỘT CHIỀU THUỶ NGUYÊN

Tháng Năm hoa phượng đỏ trời

Hải Phòng rộn rã đón người muôn phương

Nhịp cầu mặt nước soi gương

Thủy Nguyên tôi đến… ngỡ đường mộng du.

 

Sáo diều ngân vọng vi vu

Nghe con chim gáy đang gù chiều hôm

Tiếng chim khắc khoải bồn chồn

Lăn theo từng giọt hoàng hôn xuống dần.

 

Đồng làng lúa rối bước chân

Đôi quang mùa gặt gánh vầng trăng lên

Giật mình đây đất Thủy Nguyên

Ngỡ con chim gáy… gù trên quê mình.

 

Mùa thu se sẽ đi rình

Trăng non treo mái đao đình mỏng tang

Mải theo em cuối mùa màng

Áo tôi găm mấy hạt vàng sậm hương.

 

Hiên nhà mở trắng nồi cơm

Chúc nhau, nâng chén rượu thơm la đà

Thị Mầu, Thị Kính… bước ra

Sân đình da phấn mặt hoa gái làng!…

 

Tiếng chim… chạm bến sông Đằng

Nghe bao nhiêu, tiếc muộn mằn bấy nhiêu

Như người mắc phải bùa yêu

Tôi đem gói lại một chiều Thủy Nguyên.

DPT

.

Bùi Ngọc Tú

(Thái Bình)

MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG

Ta về ngày hội tưng bừng

Bà con nô nức vui mừng lạ thay

Hải Phòng đổi mới hôm nay

Mừng ngày giải phóng cờ bay rộn rang

Ta nghe tiếng gió reo vang

Buồm ta giương cánh, nắng vàng biển xanh

Phượng đỏ tô thắm bức tranh

“Sóng Duyên Hải” cũng đồng hành thi đua

Đoàn tàu không số, ta đưa

Niềm tin chiến thắng nắng, mưa ngại gì

Khi mà Tổ Quốc lầm nguy

Chung tay góp sức tiếc gì tấm thân

Đất Cảng ấm tình dân quân

Anh hùng ngã xuống vì dân quên mình

Con đường- BÁC HỒ CHÍ MINH

Hải Phòng tiến bước vươn mình kỷ nguyên.

BNT

.

Nguyễn Mạnh Trí

(Hải Phòng)

NGƯỜI HẢI PHÒNG TÌNH YÊU TÔI

Người quê yêu lấn bãi hoang

Biển vầy làng Vẻn ươm hoa phượng hồng

Lê Chân bà tướng Tiên Rồng

Ngẩng đầu nắm kiếm dõi trông Bạch Đằng.

 

Người quê yêu đắp địa đàng

Chàng trai mộc mạc vượt ngàn khơi xa

Cô em nền nếp mặn mà

Đậm đà duyên biển nết na tảo tần.

 

Người quê yêu giữa thanh tân

Gái trai áo thợ muôn vàn hy sinh

Chân trời góc bể quên mình

Hải Phòng quê biển anh minh yêu người.

NMT

.

Nguyễn Ngọc Hải Đăng

(Bắc Giang)

HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ
Bảy mươi năm – một chặng đường lịch sử,
Đất Cảng hồng rạng rỡ ánh bình minh.
Từ khói lửa, đạn bom ngày chiến sự,
Đã vươn mình đứng dậy thật quang vinh.

Ngày Mười Ba – tháng Năm còn ghi nhớ,
Tiếng quân reo, giải phóng cả thành đồng.
Người Hải Phòng đón tự do rực rỡ,
Mặt trời lên, chan chứa ánh hồng trung.

Phượng lại nở, rực trời như ngọn lửa,
Đỏ niềm tin, đỏ khí chất kiên cường.
Thành phố biển vươn mình trong gió bể,
Gánh sơn hà, ôm cả nước yêu thương.

Từ Bến Kinh, Bạch Đằng xưa hào sảng,
Đến Đồ Sơn rì rào sóng ngày đêm.
Bao thế hệ dựng xây bằng tất cả,
Trái tim nồng, ngọn lửa chẳng nguôi quên.

Nay Hải Phòng – cảng xanh vươn thế giới,
Công trình cao, tàu lớn vững ra khơi.
Nhịp cầu nối năm châu về đất Cảng,
Khí thế hồng lan tỏa khắp muôn nơi.

Bảy mươi năm – một trời hoa chiến thắng,
Càng thêm yêu phố biển của ta hơn.
Dẫu mai sau bao đổi thay cuộc sống,
Hải Phòng này vẫn giữ một tâm hồn:

Gan dạ lắm – như sóng bờ không nghỉ,
Thủy chung nhiều – như sóng vỗ mênh mông.
Giữ lòng son, giữ lời thề son sắt,
Ngẩng đầu cao – thành phố của Tiên Rồng!

NNHĐ

.

Phạm Thị Quỳnh

(Thái Nguyên)

HẢI PHÒNG ĐẤT CẢNG VƯƠN MÌNH

Hải Phòng đất cảng quê mình,

Bảy mươi năm một hành trình ghi dấu.

Phượng rực cháy ánh bình minh,

Tàu qua sóng vỗ ân tình thiết tha.

 

Đồ Sơn biển hát khúc ca,

Cảng xưa nay đã vươn xa rạng ngời.

Tàu xe bay khắp muôn nơi,

Nối vòng tay Việt, vươn tới muôn đời.

 

Tám mươi năm dựng cơ đồ,

Mồng Hai tháng Chín, Quốc khánh Việt Nam.

Lá cờ đỏ thắm tung bay,

Hoà cùng tiếng hát quốc ca anh hùng.

 

Việt Nam rạng rỡ chân trời,

Tự do độc lập muôn đời khắc ghi.

Hải Phòng góp sức duy trì,

Góp công thắp sáng sử thi ngàn đời.

PTQ

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (9), Trương Thị Thanh Hằng (10), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (4), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (5), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2), Vũ Tiến Bẩy (8), Trần Ngọc Thảo (1), Vương Giao Tuyến (4), Lê Phương Lan (1); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2), Nguyễn Quỳnh Hương (5); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (2); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Nguyễn Thái Phú (4), Dương Phượng Toại (4); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (6), Vũ Lam Hiền (1); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (7), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Đà Nẵng: Võ Trung Tuyến (10); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1), Ngân Hậu (1), Bùi Ngọc Tú (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Huế: Đoàn Minh Triết (1); Đắk Lắk: Phạm Quốc Chương (1); Yên Bái: Vũ Thị Thúy (1); Bắc Giang: Nguyễn Ngọc Hải Đăng (1); Thái Nguyên: Phạm Thị Quỳnh (1);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri