Chùm thơ dự thi số 19 của các tác giả: Lê Hoàng Thảo, Nguyễn Duy Vinh, Lê Việt Hùng, Phạm Hữu Việt Hòa, Phạm Đình Tỵ
.
Lê Hoàng Thảo
(Hải Phòng)
THÀNH PHỐ TÔI
Thành phố tôi mầu đỏ
Chùm phượng cháy thành lời
Gửi biển xanh gọi bên kia trái đất
Cánh hải âu trở về trong tiếng sóng đưa nôi
Nắng tháng sáu mặt trời treo cành phượng
Biển càng xanh, con sóng giỡn kiêu kỳ
Bãi cát sóng vờn bầy tiên hạ cánh
Cây bút thả hồn thi sỹ đam mê
Chiều nay tầu anh nhổ neo
Vội vã trao em chiếc hôn mạn tầu tung bọt trắng
Đường chân trời rực hồng vẫy gọi
Có bao điều thầm kín những giấc mơ …
Thành phố tôi – những ngõ thợ gầy xưa
Nay thênh thang hàng cây hun hút
Đại lộ mênh mông trời liền đất
Đêm hoa đăng, gió biển mặn mòi …
Thành phố tôi đêm không ngủ
Cần cẩu chọc trời bến Cảng, chạm Sao Mai
Cánh đồng xưa xác xơ ngập nước
Rực rỡ đất trời “Khu công nghiệp”
Thành phố tôi những khuôn mặt trẻ
Lấp lánh hồng ánh phượng vào ca
Mặt biển xanh nâng niu đoàn Tuấn Mã
Bình minh lên lấp lánh ngọn cờ.
LHT
.
Nguyễn Duy Vinh
(Lâm Đồng)
MÙA HÈ HẢI PHÒNG
Ai đã đến hải phòng
Ngắm màu hoa phượng đỏ
Cháy giữa trời thương nhớ
Một sắc màu lung linh
Những cánh hoa nho nhỏ
Bên đường phố xinh xinh
Chứa biết bao nhiêu tình
Của người dân phố cảng
Những chiều mây bảng lảng
Ngoài biển sóng nhấp nhô
Từng con sóng vỗ bờ
Cát Bà long lanh nắng
Mùa hạ về phượng thắm
Xanh biếc những cây bàng
Cánh hải âu dịu dàng
Chao tím trời mùa hạ
Từng đoàn thuyền đánh cá
Về đầy ắp khoang thuyền
Biển níu vầng trăng nghiêng
Chị Hằng buông mái tóc
Trên màu xanh của đất
Gọi phượng hồng thắm tươi
Hoa rực rỡ nụ cười
Thỏa thích lòng đam mê
Cứ mỗi năm hè về
Một màu hoa phượng đỏ
Như ai gieo thương nhớ
Gửi nỗi niềm xa xăm…
NDV
.
Lê Việt Hùng
(Hải Phòng)
CHIỀU QUA SÔNG CẤM
Chiều qua sông Cấm bâng khuâng
Phù sa thơm nắng óng vàng mặt sông.
Nhớ xưa sú vẹt nâu sồng
Thương phà Bính vẫn mưa giông đi về.
Chang chang dưới nắng trưa hè
Một thời đuổi bướm, bắt ve trốn nhà.
Tuổi thơ thấm thoắt trôi qua
Vòm cầu lộng gió ru phà ngủ yên.
Hoàng hôn choàng tím Thủy Nguyên
Rộn ràng tiếng máy vang trên công trường.
Con đường mới nối Tân Dương
Xóm thôn bỗng hóa phố phường tương lai.
Bờ sông đậm dấu làng chài
Giấc quê thức dậy ban mai nắng hồng.
Rưng rưng thầm nhớ cáy còng
Nhớ đom đóm sách đèn lồng đêm trăng.
LVH
.
Phạm Hữu Việt Hòa
(Hải Phòng)
HẢI PHÒNG RẠNG RỠ BIỂN ĐÔNG
Hải Phòng đất cảng quê hương,
Bảy mươi năm ấy kiên cường đấu tranh.
Đồ Sơn biển biếc trời xanh,
Cát Bà đảo ngọc, long lanh sóng ngời.
Kiến An núi thắm chơi vơi,
Thủy Nguyên sông nước một trời yêu thương.
Lê Chân sử sách vấn vương,
Ngô Quyền chống giặc, quê hương sáng ngời.
Trạng Trình lời thánh vang lời,
Nguyễn Bỉnh Khiêm sáng đất trời Việt Nam.
Cây đa mười gốc dịu dàng,
Tâm linh hội tụ, ngập tràn niềm tin.
Cầu Rào, Hoàng Thụ nối miền,
Nhà hát thành phố vững bền thời gian.
Cầu Bính in bóng mơ màng,
Lạch Huyện sóng đẩy ngập tràn tàu đi.
Phượng đỏ tô thắm xuân thì,
Đất trời rực rỡ những gì vươn cao.
Hải Âu cánh lượn thanh tao,
Khơi xa mở lối, tự hào quê ta.
Đồ Sơn lộng gió bao la,
Cát Bà kỳ thú, chan hòa tình quê.
Công viên Rồng Biển say mê,
Du lịch phát triển, bốn bề đông vui.
Bảy mươi năm vững tay chèo,
Hải Phòng đổi mới, sắc màu nở hoa.
Biển Đông sóng vỗ ngân nga,
Quê hương đất cảng, mãi là niềm thương.
PHVH
.
Phạm Đình Tỵ
(Hải Phòng)
QUÊ TÔI PHƯỢNG ĐỎ
Quê tôi…. Biển Đồ Sơn ….kỳ vĩ
Đẹp thiên nhiên ban tặng thuở nào
Tầu không số từ đây rời bến
Chở hàng đầy hành khúc vô Nam
Bao chiến công trên dòng bến Cảng
Ngả mũ chào liệt sĩ hy sinh
Ngày còn bé còi Tầu bến cảng
Lặng tại tui ngây ngất tiếng còi
Rời bến cảng vơi đầy hàng hoá
Em bé cười bến cảng Sáu kho
Cảnh Lệch huyện đổi thay hiện đại
Tầu ra vào rộn khắp Năm châu
Những… “âu đà “…,được xây hiện đại
Bao bài ca “Yên vũ “thuở nào
Nay hiện đại tầng cao rộng mở
Sân Golf giờ Quốc tế …..ngợi ca
Sông Lạch Tray ngắm bao say đắm
Nghiêng dòng sông Cấm đẹp mở mang
Thủy Nguyên đó thuở nào dậy sóng
Bạch Đằng Giang hiển hách chiến công
Giặc phía Bắc quy hàng nhiều trận
Đẹp bây giờ Phượng vĩ tháng năm
Trăng rằm rủ xuống dòng Tam bạc
Trai gái kìa Phượng đỏ …,nở hoa
Giờ mọi nhà cùng nhau kiến thiết
Nông thôn ngày tiếng máy rộn vang
Đầm cá đầy nông trang hiện đại
Má ai hồng hăng say nghiên cứu
Giảng đường ơi thiếu nữ Hải Phòng
Cũng nghiêng bóng góp chung chúng bạn
Các mùa thi hoa hậu ngỏ vui
Cũng đoạt giải quê ta đẹp lắm
Em bé cười áo mới tung bay
Bà mẹ già hai tay bình sữa
Tỏa đất trời ..”Phượng đỏ …”nở hoa
PĐT
.
Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:
Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (4), Trương Thị Thanh Hằng (5), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (3), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (2), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (3), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3);
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC