Tiếng trống Kim Sơn- Chùm thơ dự thi số 21 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 21 của các tác giả: Nguyễn Hải Hà, Hoàng Tấn, Tạ Thị Thủy, Hoàng Xuân Phong, Lê Thị Tố Quyên

.

Nguyễn Hải Hà

(Zoetermeer- Hà Lan)

TIẾNG TRỐNG KIM SƠN

Ông kể con nghe Đình Kim Sơn lịch sử

Tiếng trống rền vang, tiếng triệu triệu trái tim

Nào ai nghèo đói, nào ai người nô lệ

Hiệu triệu này ta kết lại , vùng lên

 

Những ngày ấy, bước chân làng hừng hực

Tiếng trống rền thao thức hồn quê

Đây nước mắt nắm cơm ngày mới

Kia nụ cười áo mỏng thoát cơn mê

 

Ôi Chính quyền công nông non trẻ

Vươn vai ra biển rộng sông dài

Tiếng Bác Hồ muôn năm vang mãi

Độc Lập- Tự Do thế giới phải ngước nhìn

 

Bẩy tám mươi năm vẫn nhịp đập trái tim

Trao con cháu, nối hùng thiêng hào khí

Xin nhớ nhé trong mỗi mùa phượng vỹ

Có giọt máu đào thắm tình nghĩa quê hương.

NHH

.

Hoàng Tấn

(Hải Phòng)

BỨC TRANH HẢI PHÒNG 

Hải Phòng giờ đẹp khác xưa

Năm tháng năng động sớm trưa công trình

Đoàn kết xây dựng hết mình

Phát triển thành phố vươn mình biển khơi

 

Tháng năm hoa phượng đỏ trời

Thành phố xầm uất môi trường đẹp tươi

Công trình to đẹp gấp mười

Kinh tế tăng trưởng lòng người hân hoan

 

Đất cảng đẹp tựa gái xoan

Trẻ khỏe năng động kết đoàn đi lên

Xây dựng thành phố đẹp bền

Con rồng đất cảng con rồng vươn cao

 

Tháng năm ta thấy tự hào

Lễ hội hoa phượng đi vào thơ ca

Quê hương đất nước bao la

Hải Phòng tiếp bước sử ca anh hùng.

HT

.

Tạ Thị Thủy

(Thái Bình)

HẢI PHÒNG ĐẤT CẢNG

Hải Phòng mảnh đất mến thương

Biển xanh cát trắng bốn phương gọi mời

Bao năm đổi mới từng ngày

Công trình phát triển hạ tầng tầm cao

Chiều về gió thổi lao xao

Hàng cây phượng đỏ biết bao bồi hồi

Trời như ban tặng cho đời

Bến cảng trù phú bao thời uy nghi

70 năm cứ rạng ngời

Người xa lại nhớ, người về lại vương

Quê hương đất cảng thân thương

Hải Phòng mảnh đất làm nên sử vàng.

TTT

.

Hoàng Xuân Phong

(Hải Phòng)

DẤU MỐC SON

Tìm lại sử vàng dấu mốc son

Đấu tranh giữ trọn vì đời con

Anh hùng chống giặc nơi đầu sóng

Bảo vệ quê hương quyết sống còn

 

Súng nổ bom rơi thành phố cảng

Chung lòng chung sức, giữ ngàn non

Kiếm tìm hạnh phúc trong gian khổ

Chiến thắng mừng vui nước vẹn tròn.

HXP

.

Lê Thị Tố Quyên

(Bạc Liêu)

HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG GIẤC MƠ

Hải Phòng gió thổi ngang trời,

Bao năm sóng vỗ gọi người phương xa.

Có nghe biển hát lời ca?

Có hay đất mẹ mượt mà dáng quê?

 

Bạch Đằng nước chảy lê thê,

Mà hồn lịch sử vẫn về trong sương.

Lê Chân in dấu phố phường,

Ngô Quyền trận thắng còn vương bóng cờ.

 

Ai qua Cát Bà mộng mơ,

Sóng xanh quyện ánh trăng hờ bên hiên?

Cầu Bính soi bóng con thuyền,

Vươn mình thành phố nối liền trời cao.

 

Phượng hồng đỏ rực hanh hao,

Phải chăng Hải Phòng nghiêng chào mùa yêu?

Tàu đi, bến cảng gọi chiều,

Cánh chim hải âu liệng nhiều ước mơ.

 

Nắng hồng trải khắp phố to,

Nhà cao chạm gió, giấc mơ vươn mình.

Hải Phòng rực rỡ bình minh,

Ngày mai rộng mở, niềm tin rạng ngời.

LTTQ

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (4), Trương Thị Thanh Hằng (5), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (3), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (2), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (4), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri