Chùm thơ dự thi số 12 của các tác giả: Bùi Xuân Tuấn, Dương Phượng Toại, Nguyễn Khánh Duy, Lâm Thiên Hương
.
Bùi Xuân Tuấn
(Hải Phòng)
TÌNH HẢI PHÒNG- NHẬT BẢN
(Tặng anh Vũ Tăng Sơn- là Quản lý sản xuất tại Công ty TNHH SIK Việt Nam tại KCN Nhật Bản- Hải Phòng)
Khu công nghiệp Nhật sáng đèn,
Hải Phòng nhịp máy vang lên mỗi ngày
Doanh nghiệp vững bước dựng xây
Công ty nhựa FIK chung tay một lòng
Giữa dây chuyền, nhà xưởng đông
Có người lặng lẽ hết lòng vì chung
Vũ Tăng Sơn giữ nhịp cùng
Điều hành sản xuất, tận tâm từng giờ
Sáng kiến nảy nở không ngờ
Giảm hao, năng suất, giương cờ, chuẩn khâu
Làm lợi doanh nghiệp bền lâu
Công nhân thêm việc, thêm giàu niềm tin
Người quản lý sát công trình
Lắng nghe, chia sẻ nghĩa tình trước sau
Lãnh đạo – người thợ cùng nhau
Phát triển doanh nghiệp rộng sâu tháng ngày
Hải Phòng ghi dấu hôm nay
Nhật – Việt hòa nhịp dựng xây cơ đồ.
BXT
.
Dương Phượng Toại
(Quảng Ninh)
ĐẦM SEN
Đầm sen lá biếc mênh mang
Từ đâu gió thổi ngang tàng vậy sao
Sao không nín thở nơi nào
Lại thông thốc thế… lùa vào chốn đây?
Đầm sen lá lợp thung mây
Em làm rơi yếm… dầy dầy thiên nhiên
Giữa chiều em chợt hóa tiên
Đầm sen xao xác một miền mộng du.
Lừng chừng trời dạt sang thu
Lá sen trút nắng cuối mùa vương tơ
Vội vàng tôi vịn câu thơ
Kẻo em lẫn với sương mơ thu vàng.
Dưới ngàn lá… gió miên man
Kéo rơi yếm thắm… chợt làm khổ nhau
Ước gì có trận mưa mau
Yếm ơi buộc lại… xóa màu tương tư.
Trời nghiêng, nắng ngả rồi ư
Để tôi ngơ ngẩn như vừa tuổi yêu
Đầm sen lá chửa kịp xiêu
Bóng tôi đã ngã xuống chiều… vì em !
DPT
.
Nguyễn Khánh Duy
(Hà Nội)
CẢNG SÁNG
Gió biển hun hồng áo thợ ca,
Cảng xưa nay đã hóa sơn hà.
Sáp nhập mở đường chung vận nước,
Hải Phòng vươn sóng tới bao la.
NKD
.
Lâm Thiên Hương
(Hải Phòng)
GÁNH SẠCH PHỐ PHƯỜNG
Sớm mai phố thức chưa tròn giấc
Đã thấy lưng còng gánh nắng mưa
Tiếng xe cũ kêu hoen sương gió
Gom đời từ những thứ dư thừa.
Tay nhặt nhạnh bao điều người bỏ
Rác vô tình hóa nghĩa sinh sôi
Lon, giấy, nhựa – đời sang trang mới
Qua bàn tay lam lũ một người.
Mùi hôi hám chẳng làm lùi bước
Nắng dãi dầu chẳng tắt niềm tin
Bởi phía sau bao tải phế liệu
Là bữa cơm, là ánh mắt nhìn.
Có những đời nghèo mà rất thẳng
Không xin ai, chẳng cúi ai nhiều
Mồ hôi rơi thành niềm tự trọng
Giữ cho lòng trong sạch như yêu.
Phố sạch hơn từ bao thầm lặng
Ta đi qua xin nhớ cúi chào
Bởi có những người không tên gọi
Gánh cho đời hai chữ: tự hào.
LTH
.
Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:
Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (2); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (3); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (1), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (4), Nguyễn Thị Thu Hà (2), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (6); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (2), Hoa Lan (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2)…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC