Tình yêu từ những ánh lửa- Chùm thơ dự thi số 37 về chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 37 của các tác giả: Chu Thị Hằng, Mai Thị Như Ý, Phạm Huy Liệu, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Duy Vinh

.

Chu Thị Hằng

(Hải Phòng)

TÌNH YÊU TỪ NHỮNG ÁNH LỬA
Trên thành phố em yêu
Nơi những công trường rộn ràng khuya sớm
Có anh thợ hàn miệt mài bận rộn
Thắp những mạch hàn, rực sáng hàng đêm…

Từ bàn tay anh công trình cứ lớn thêm
Theo nhịp ánh lửa hàn tung bay như đàn bướm
Khắc họa dáng hình không gian uốn lượn
Cho thành phố trở mình vươn vai

Cầu gác qua sông, dàn giáo nối dài
Công trình thêm cao hình anh bé lại
Mồ hôi rơi giữa trời đông tê tái
Cho công trường rộn ràng tiếng ca

Rồi mai đây trong những ngôi nhà
Tình yêu đơm hoa kết trái
Công trường nối công trường theo mãi
Ánh lửa lại bừng sáng nơi xa…

Ánh lửa hàn ngày đêm như những tiếng ca
Và người thợ bỗng thành người nhạc sỹ
Lửa từ bàn tay anh viết nên điều giản dị
Cho tình yêu mỗi ngày bừng sáng nơi nơi!

CTH

.

Mai Thị Như Ý

(Cần Thơ)

DƯỠNG ĐỘNG NGỌN LỬA KHÔNG TẮT

Đỏ quạch phù sa bãi Hải Phòng

Đất nằm nghe sóng vỗ mênh mông

Dưỡng Động nép mình trong khói cũ

Tên làng vang giữa gió mặn sương.

Rồi con nước lớn thời thay đổi

Cuốn dấu chân xưa khỏi bến làng

Men cũ lặng im trong ký ức

Như trăng chợt khuyết giữa thu tàn.

 

Nhưng lửa không tàn trong đất mẹ

Than hồng còn ủ dưới tro than

Người giữ nghề xưa không rời bước

Gọi đất hồi sinh giữa ngỡ ngàng.

 

Đất sét nhuộm màu sắt đỏ au

Bàn tay người thợ như phép mầu

Không cậy men ngà nơi Phù Lãng

Chẳng nhờ men biếc đất Bát Tràng.

 

Mỗi chiếc chum bình ôm bóng nước

Cất tiếng phù sa giữa lặng thầm

Như người đất cảng qua bão tố

Vẫn giấu trong tim lửa quê hương.

 

Dưỡng Động trỗi mình từ tro cũ

Tựa mạch nham thạch vỡ đêm sâu

Giữ hồn đất mẹ trong màu lửa

Cho sáng ngàn sau đến bạc đầu.

MTNY

.

Phạm Huy Liệu

(Hưng Yên)

NÔNG DÂN
Thảo thơm như thể cỏ cây
Chân bùn tay lấm cuốc cày tháng năm
Đêm về ngủ chẳng sủi tăm
Cơm lưng lửng dạ chỗ nằm sao rơi…

Mặt bán đất lưng gửi giời
Tác tao chìm nổi kiếp người phôi pha
Đông ken cắt cứa thịt da
Tinh mơ hái giọt sương sa bời bời

Trưa hè đổ lửa mặt trời
Nấu nung ruộng nước “cua ngoi lên bờ”
Vũng nông “chết cả cá cờ”
Nắng se mặt ruộng mà ngơ ngẩn lòng

Chắt phù sa cạn dòng sông
Chớp nguồn tháng bẩy mênh mông lũ về
Oằn vai vác đất vá đê
Dầm mình trong nước cứ mê mải đồng

Ngũ liên trống giục thùng thùng
Hóa thành cây mác cây chông giữ nhà
Giặc tan ta lại là ta
Lại cày lại cuốc lại ra ngoài đồng

Thả mình trôi giữa dòng sông
Dịu đi một thuở hào hùng đã qua
Trống trơn mái rạ gió òa
Hiền khô như đất ấy là nông dân.

PHL

.
Nguyễn Thị Thu Hà

(Hải Phòng)

GÁNH ƯỚC MƠ CON 

Người phụ nữ buôn thúng bán bưng

Tất tả sớm mai nồi xôi nóng hổi

Xe đạp cà tàng bàn chân đạp vội

Cất tiếng chào mời : Xôi khúc nóng đây!

 

Nỗi vất vả theo gót chân mỗi ngày

Niềm hy vọng chưa bao giờ nguội tẳt

Mỗi gói xôi mang theo bao khao khát

Nuôi gia đình, gánh cả ước mơ con.

 

Gói xôi thơm mẹ mang cả tình thương .

Bàn tay mẹ dệt bước đường con đến

Con khôn lớn tình mẹ bao thương mến

Mẹ vì con mà gánh cả giang sơn

THNT

 

.

Nguyễn Duy Vinh

(Lâm Đồng)

TỪ GIỌT MỒ HÔI

Mồ hôi giục giã trong lòng

Hải Phòng biển gọi mênh mông sóng người

Công nhân làm việc nơi nơi

Trong các xưởng máy, tàu rời bến đi

Lúa xanh đồng hát thầm thì

Nông dân cày cấy cũng vì quê hương

Bao đời trầm mặc gió sương

Người dân cần mẩn kiên cường vươn lên

Dựng xây thành phố vững bền

Giàu xanh,sạch,đẹp viết nên sử vàng

Một lòng chung sức hân hoan

Dưới ngọn cờ Đảng sao vàng đỏ tươi

Bàn tay khối óc mọi người

Cùng nhau lao động xây đời ấm no.

NDV

.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:

Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (3); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (2), Nguyễn Mạnh Trí (6); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (10), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (5), Nguyễn Thị Thu Hà (4), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (6), Kim Trang (10), Bùi Sỹ Căn (3), Nguyễn Thị Hoàng Yến (6), Nguyễn Đức Tài (5), Bùi Văn Minh Nghĩa (10), Nguyễn Hào Kha Nhật (1), Đặng Quang Đạo (2), Chu Thị Hằng (1); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10), Phạm Thị Thanh Huyền (8); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Phạm Huy Liệu (3); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (4), Nguyễn Văn Lững (9), Lê Duy Thái (3), Vũ Văn Thân (4); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (3), Hoa Lan (1), Nguyễn Nhân Tín (2), Đặng Hoàng Bảo Châm (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10), Châu Viết Mơ (1); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2), Nguyễn Duy Vinh (1); Thanh Hóa: Bùi Bích Phương (2); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (5); Cà Mau: Phạm Minh Quân (2);…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri