Chùm thơ dự thi số 30 của các tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Trương Thị Thanh Hằng, Trần Thắng, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Trương Thị Bích Chi
.
Nguyễn Thanh Hải
(Hà Nội)
TRÊN CÔNG TRƯỜNG VEN BIỂN
Gió biển quật căng lưng áo bạc
Người công nhân đứng giữa trời cao
Mỗi nhát búa vang lời cam kết
Dựng tương lai từ những gian lao
Giàn giáo vươn cùng niềm hy vọng
Cát, thép hòa trong nhịp tim người
Mai đây phố sáng ven bờ biển
Có mồ hôi lấp lánh sao trời.
NTH
.
Trương Thị Thanh Hằng
(Hải Phòng)
CHỊ LAO CÔNG
Chị lao công xóm nhỏ
Chiều chiều chị xuống phố
Cùng chiếc xe song hành
Làm sạch đẹp phố xanh .
Rồi sáng nào cũng thế
Kệ sương buông gió lạnh
Một mình đi gom rác
Phố xá sạch sành sanh.
Ngày mỗi ngày như thế
Công việc vơi lại đầy
Chị cũng không quản ngại
Cứ chăm chỉ làm ngay .
Phố sạch đẹp hàng ngày
Chai cả đôi bàn tay
Lưng còng đẩy xe rác
Chị vẫn đi miệt mài .
Nhờ công lao của chị
Phố xá luôn trong lành
Chị đi trong nắng ấm
Mắt rạng ngời long lanh.
TTTH
.
Trần Thắng
(Bà Rịa Vũng Tàu)
NGƯỜI CÔNG NHÂN ĐÓNG TÀU HẢI PHÒNG
Trên bến sông sớm mặn mùi gió biển,
Búa gõ nhịp như nhịp sóng quê hương.
Tia lửa thép vẽ trời xanh thành ý chí,
Giọt mồ hôi lấp lánh giữa đại dương.
Anh đứng đó, vai mang mùa gió bấc,
Bàn tay chai ôm khung thép khổng lồ.
Mỗi mối hàn như một lời hứa thầm lặng,
Gửi con tàu đi mở lối giang hồ.
Tiếng máy rền, nhưng lòng anh rất tĩnh,
Biết ngày mai tàu vượt sóng trùng khơi.
Có quê mẹ trong từng đường sống mũi,
Có Hải Phòng trong mỗi nhịp tim người.
Chiều buông xuống, sông dài như câu hát,
Ánh hoàng hôn phủ đỏ bãi triền đê.
Người công nhân lau tay cười lặng lẽ,
Gửi ước mơ theo cánh buồm ra khơi.
TT
.
Nguyễn Thị Hoàng Yến
(Hải Phòng)
MƯA MÙA HẠ
Mưa chiều mùa hạ phủ trắng trời
Trên đường, cành phượng lối về ngổn ngang
Nhìn người nhặt lá, gom cành vãi
Nhỏ nhoi trong vạt nước mênh mang
Thầm lặng di chuyển trong cô độc
Từng góc, từng khu, mọi ngả đường
Người quét lá và cây không ngừng rơi
Lòng trùng xuống với chút mong cầu
Trời bớt mưa, cây cố giữ lại
Chiếc lá, đọt cành và cả nhựa cây
Để người bớt khổ, để cây bớt đau
Cùng vật vã vượt qua cơn sóng nước
Ngày mai nắng mới xuyên cành lá
Phượng lại tươi, hoa lại đỏ hơn
Cô công nhân dừng trong tích tắc
Mưa qua rồi, nắng lại đằm thắm hơn.
NTHY
.
Trương Thị Bích Chi
(Khánh Hòa)
THÀNH PHỐ TRONG TIM NGƯỜI
Sáng sớm bên phố Lạch Tray,
Người lao động bước đi trong ánh bình minh.
Mỗi công trình là một niềm tự hào,
Mỗi bàn tay viết nên câu chuyện đất cảng.
Nhà máy, xưởng lớn vang tiếng cười,
Mồ hôi rơi, lòng người vẫn rộn ràng.
Cô lao công quét lá, âm thầm yêu đời,
Gieo niềm vui vào từng nhịp phố.
Thành phố sau sáp nhập bừng sáng,
Mỗi ngóc ngách đều rộn ràng tiếng lao.
Người kỹ sư, thợ xây, lao động trẻ,
Gắn bó đời mình với đất cảng thân thương.
Biển cả và thành phố hòa nhịp,
Người lao động là trái tim, là nhịp đập.
Hải Phòng rực rỡ, đầy hy vọng,
Mỗi giọt mồ hôi thắp sáng tương lai.
TTBC
.
Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:
Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (3); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (5); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (6), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (5), Nguyễn Thị Thu Hà (3), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (6), Kim Trang (10), Bùi Sỹ Căn (3), Nguyễn Thị Hoàng Yến (6); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (4), Nguyễn Văn Lững (8), Lê Duy Thái (3); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (3), Hoa Lan (1), Nguyễn Nhân Tín (2), Đặng Hoàng Bảo Châm (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10), Châu Viết Mơ (1); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2); Thanh Hóa: Bùi Bích Phương (2); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (5);…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC