
Chùm thơ dự thi số 06 của các tác giả: Bùi Thế Đạt, Phương Dung, Nguyễn Mạnh Trí
.
Bùi Thế Đạt
(Hải Phòng)
TỰ HÀO HẢI PHÒNG
“Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ
Ơi Hải Phòng thành phố ta yêu”
Ta đi trong ánh nắng chiều
Nghe câu hát rộn vang một thời đánh Mỹ
Xôn xao nỗi nhớ
Hải Phòng ơi !
Mười hai ngày đêm khói lửa
Bê năm hai (B52 ) rải bom toạ độ
Làm bao dãy phố tan hoang
Hải Phòng vẫn hiên ngang
Không hề run sợ
Bộ đội dân quân cùng nhau chung sức
Bắn máy bay thù xác chúng rụng rơi
Hải Phòng ngày nay đã đổi mới rồi
Những dãy phố con đường khang trang rộng mở
Những toà chung cư ánh điện lung linh sáng toả
Những cây cầu hiện đại bắc qua sông
Cầu Khuể cầu Rào cầu Hoàng Văn Thụ hiên ngang
Nối nhịp giao thông ngày đêm thông suốt
Những cánh đồng lúa xanh bát ngát
Những xóm làng trù phú đông vui
Hải Phòng ơi !
Sức sống tuyệt vời
Kinh tế mở cho các khu công nghiệp
Bao việc làm để người dân thu nhập
Đời mỗi ngày thêm đẹp những ước mơ …
Hải Phòng như một bài thơ
Từ lau sậy bùn lầy thủa trước
Bà Lê Chân về đây dựng nghiệp
Lập An Biên thành làng biển xinh tươi
Hải Phòng ơi !
Nơi sản sinh những bậc kỳ tài
Nguyễn Bỉnh Khiêm một vì sao đất nước
Nơi chiến thắng Bạch Đằng quân xâm lược
Hán Nguyên Mông hồn lạc phách xiêu
Ta đi trong nắng sớm chiều
Nghe rạo rực lòng mình nơi cửa biển
Hàng phượng vỹ hoa đỏ tươi trìu mến
Tiếng ve kêu da diết gọi hè về
Hải Phòng của bao niềm ước mơ
Đang vươn tới tầm cao đất nước
Hải Phòng anh hùng vang danh thủa trước
Đang từng ngày đổi thịt thay da
Hải Phòng thiết tha
Nơi những con tàu rẽ sóng vượt trùng khơi
Hàng hoá đi về khắp muôn nơi
Hải Phòng đó
Tự hào thay thành phố cảng.
BTĐ
.
Phương Dung
(Thanh Hóa)
HẢI PHÒNG TRONG TIM TA
Hải Phòng nắng, gió, phong sương,
Phượng hồng đỏ thắm, nồng nàn tình thương.
Nhớ con nước lớn, nhớ từng mùi hương,
Nhớ người nơi ấy, nghĩa tình vấn vương.
Hải Phòng thương lắm, bạn ơi!
Khi thì chống giặc, khi thì dựng đời.
Đất cảng rộn rã tiếng cười,
Chung tay kiến thiết, sáng ngời tương lai.
Hải Phòng đẹp lắm, nên thơ!
Biển khơi sóng vỗ, mây mờ lững lơ.
Đường phượng rực rỡ, bến chờ,
Dáng quê kiêu hãnh, tình người Việt Nam.
Sông Cấm in bóng tháng năm,
Rì rầm sóng vỗ, trăng ngàn lặng im.
Nghĩa tình bền vững như chìm,
Đi đâu cũng nhớ, tim vàng sắc son.
Hải Phòng – gió biển, nắng trời,
Cảng quê yên ấm, tiếng đời ngân vang.
Mời bạn ghé thăm mảnh làng,
Một lần lưu luyến, chẳng màng rời xa.
PD
.
Nguyễn Mạnh Trí
(Hải Phòng)
THÀNH PHỐ 70 MÙA HOA
Bảy mươi thành phố mùa hoa
Xuân nhành mơn mởn chà xoa Hải Phòng
Cấm giang uốn khúc mênh mang
Vũ Yên đảo gảy tình tang đôi bờ.
Niệm cầu nối tiếp giấc mơ
Bạch Đằng gươm giáo nhấp nhô con tàu
Đường ra Lạch Huyện cảng sâu
Hải Phòng chấp chới hải âu tung hoành.
Bảy mươi mùa quả giao hoan
Bến Nghiêng ca khúc khải hoàn chiến công
Xưa ngày ra trận cha ông
Chia tay khoác súng xung phong lên đường…
Một thời binh lửa tóc sương
Nụ hôn đầu thắm đỏ đường phượng bay
Hẹn nhau gặp lại mai này
Hồng Bàng đường phố ken dây lâu đài.
Hải Phòng sóng gió miệt mài
Hải âu chao liệng dặm dài biển xa
Bình minh thức dậy Cát Bà
Long Châu mắt biển ngân nga đảo đèn.
NMT
.
Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:
Hải Phòng: Phạm Sử (10), Anh Đào (2), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trịnh Trường Hợp (1), Phạm Thị Tuấn Anh (2), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (2), Trương Thị Thanh Hằng (5), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8); Hà Nội: Thu Anh (1); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Lan (1); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Tiền Giang: Nguyễn Tuấn Khang (2); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (1);
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC