Chùm thơ dự thi số 07 của các tác giả: Thái Phú, Phạm Đình Tỵ, Hoa Cúc Vàng
.
Thái Phú
(Quảng Ninh)
TUYỆT VỜI QUÁ CẦU BẾN RỪNG ƠI
Đã bấy nhiêu năm
Bạch Đằng Giang vẫn chảy
Từ thuở bé thơ tôi đã thấy
Bến Rừng đây
Sông nước mênh mang
Vui những chuyến phà sang
Giờ đến rồi- Lịch sử đã sang trang
Hải Phòng- Quảng ninh sát vai nhau sánh bước
Xiết chặt tay, vẹn tình một điều ước
Xây cầu Bến Rừng cho thông tuyến đôi quê
Ôi niềm vui dào dạt phút đi về
Xe thả ga qua cây cầu tình nghĩa
Bến Rừng ơi, cầu dài và đẹp thế
Đã vươn xa, thay thế bến phà xưa
Ôi niềm vui nói sao hết sớm- trưa
Tự hào quá hai tỉnh thành vẹn hứa
Trên sông Bạch Đằng muôn đời lịch sử
Có cây cầu mang tên bến phà xưa.
TP
.
Phạm Đình Tỵ
(Hải Phòng)
BIỂN NHỚ QUÊ TÔI
Ai gọi ơi sóng Biển
Xanh màu xanh thuở nào
Cứ dạt dào sóng vỗ
Muôn thuở sóng vô bờ
Ngày tuổi thơ tui đó
Được mẹ cho tui vui
Ngày trại hè năm ấy
Đồ Sơn ơi quê nhà
Gió gì gieo quyến rũ
Ru ngủ bé ..bé ngoan
Muốn que kem thuở ấy
Bây giờ bé phổng phao
Nỗi khát khao tuổi trẻ
Nay Giảng đường người ơi
Mải bạn vui nghiên cứu
Tầm cao nỗi khát khao
Ngày ra Trường Cô giáo
Bục giảng bước thanh cao
Nỗi khát khao ngày ấy
Bây giờ chút ngẩn ngơ
Anh đâu rồi tui nhớ
Ngày ấy dải biên cương
Ôm cây đàn anh gẩy
Vơi nỗi nhớ quê nhà
Phượng nở hoa rồi đấy
Thấy bây giờ nhớ ai
Sớm mai tui ra Biển
Lại Đồ Sơn quê mình
Biết anh giờ nơi xa
Có nhớ nhà anh nhớ
Cho gửi nhé Hải Âu
Nhắn dùm tui nhớ nhỏ
Ngỏ lòng anh bây giờ
Chỉ biết nhờ sóng biển
Chuyển nhờ thui nhớ thương
Dưới sân trường ngày ấy
Anh nói nhỏ chờ nghe
Để ai chờ nhiều thế
Nay tui ế anh đền
Người sao mà tui nhớ
Gió biển ngả trưa hè
Ve sâu nghe đâu đó
Đong đưa gì hiểu chưa
Tôi bây giờ chờ đó
Ngỏ lời sẵn cầu cau
Tui về ngày mẹ hỏi
Ngỏ cau trầu mau lên
Bên thêm nhà tui đợi.
PĐT
.
Hoa Cúc Vàng
(TP Hồ Chí Minh)
TA MÃI YÊU HẢI PHÒNG
Ta dắt mùa xuân về Hải Phòng
Ngang qua cổng nhà em
Hoa đào nở tinh tuyền hừng đông
Nghe tiếng chim vọng ca trên hàng cây phượng vĩ
Lá non tơ lấp lánh nắng hồng
Ta dắt mùa xuân về Hải Phòng, dạo quanh hồ Tam Bạc
Đèn phố về đêm lấp lánh ngàn ánh sao trời
Từng chùm cong, óng ả nguyệt cầm
Ta dắt mùa xuân về Hải Phòng
Đồ Sơn nhấp nhô sóng, gió hát lời thiên thanh
Hương biển và hương tóc em, ngào ngạt gió xuân thì
Hải Phòng Hải Phòng ơi !
Đã 70 năm giải phóng thành phố quê nhà
Dòng sông Bạch Đằng vẫn êm trôi giữa chiều xuân phố thị
Ta yêu sao thành phố hoa phượng quê mình,
Yêu biển Đồ Sơn chiều lộng gió
Yêu Bến Tàu Không Số, rạng ngời trang sử Việt Nam!
HCV
.
Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:
Hải Phòng: Phạm Sử (10), Anh Đào (2), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trịnh Trường Hợp (1), Phạm Thị Tuấn Anh (2), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (2), Trương Thị Thanh Hằng (5), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2); Hà Nội: Thu Anh (1); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Tiền Giang: Nguyễn Tuấn Khang (2); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (1);
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC