Về Hải Phòng- Chùm thơ dự thi số 57 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 57 của các tác giả: Hoàng Đình Tư, Lê Thị Hạnh, Trịnh Nguyễn Quốc Bảo, Lâu Văn Mua, Hạ Ngọc Quân

.

Hoàng Đình Tư

(Hải Phòng)

VỀ HẢI PHÒNG

Em có về Hải Phòng với anh không ?

Khi tháng Năm rợp trời hoa Phượng đỏ

Sông Cấm, Cầu Rào ….. vẫn luôn để ngỏ

Đợi người về thăm Đất Cảng quê tôi .

Dòng thời gian chẳng có lúc ngừng trôi

Ngày nào đó bà Lê Chân lập nghiệp

Để bây giờ phố trùng trùng điệp điệp

Dáng con tàu cao tốc tỏa vươn xa .

Em nhớ về vào dịp Phượng trổ hoa

Tinh khôi đó với bao tà áo trắng

Phố Biển này đón chào những tia nắng

Vui áo thợ rộn chân bước vào ca .

Thành phố này là của mỗi chúng ta

Những cây cầu dài và những ngôi nhà

Vui chiều về đi trên dòng sông Lấp

Dải Trung tâm đẹp hoành tráng nguy nga .

 

Hải Phòng hôm nay như một bài ca

Thủy Nguyên, Cát Bà, Đồ Sơn, Vĩnh Bảo ….

Những nốt nhạc không còn là bản thảo

Chắp cánh cung đàn vươn tới tương lai !

HĐT

.

Lê Thị Hạnh

(TP Hồ Chí Minh)

CHUYỆN TÌNH THƠ VÀ BIỂN 

Xin một lần về đất Cảng yêu thương

Để nghe sóng Đồ Sơn ru bờ cát

Mênh mang mênh mang hòa cùng biển hát

Lời yêu thương gửi sớm mai hồng

 

Ôi bãi cát vàng và sóng vỗ du dương

Kìa màu nước trong xanh như mây trời xanh thẳm

Chân bước bâng khuâng hồn nghe say đắm

Non nước hữu tình Vịnh Bắc Bộ quê hương

 

Em về Hải Phòng lòng chợt thấy vấn vương

Đây biển xanh thì thầm bao chuyện kể

Đây sóng vỗ mơn man bàn chân nhỏ

Em chạy chữ chi trên bãi cát vàng

 

Con còng gió ngỡ ngàng nhìn biển biếc

Lọn cát se tròn còng mãi chẳng hiểu chi

Anh đã nói gì mà em và biển nghĩ suy

Để cát trên tay…rơi rơi thành nỗi nhớ

 

Mai mốt anh ơi em xa rời phồ cảng

Sóng vỗ âm thầm thao thức bởi vì đâu

Em về Hải Phòng hoa phượng đỏ tìm nhau

Chút kỷ niệm tình đầu chưa dám nói

 

Đồ Sơn ơi! cát vàng có đợi

Như biển xanh nước mãi vô cùng

Như biển sáng nay sóng gió tự tình

Chuyện một loài hoa loài hoa mang tên sóng.

LTH

.

Trịnh Nguyễn Quốc Bảo 

(Đà Nẵng)

HẢI PHÒNG 300 NGÀY RỰC LỬA, 70 NĂM SÁNG NGỜI

Tháng Năm lịch sử huy hoàng,

Mười ba rực sáng sử vàng đất Cảng.

Trăm năm xiềng xích bẽ bàng,

Ba trăm ngày đấu, rộn vang niềm hùng.

 

Kiến An đêm ấy oai hùng,

Hai mốt tháng Tư súng rung đất trời.

Trận đầu rực lửa sáng ngời,

Ba trăm ngày đấu, khắc lời sắt son.

 

Sở Dầu máu lửa vẫn còn,

Mười tám tháng Sáu ghi hồn núi sông.

Quân thù thất bại chất chồng,

Ba trăm ngày đấu, non sông rạng ngời.

 

Tiên Lãng bão lửa khắp nơi,

Trận càn Cờlốt giặc rơi tan tành.

Máy bay, tàu chiến hùng hăng,

Ba trăm ngày đấu, dân thành hiên ngang.

 

Cát Bi rực lửa đỏ vàng,

Máy bay giặc Pháp cháy loang bầu trời.

Chiến công góp sức muôn nơi,

Ba trăm ngày đấu, sáng ngời Điện Biên.

 

Bảy mươi năm một mối duyên,

Hải Phòng đổi mới, vươn lên sáng ngời.

Lịch sử lưu dấu muôn đời,

Ba trăm ngày đấu, rạng ngời niềm tin.

TNQB

.

Lâu Văn Mua

(Thanh Hóa)

HẢI PHÒNG VÀ TƯƠNG LAI

Tương lai không nằm trong lời hứa
Mà nằm trong từng viên gạch hôm nay
Hải Phòng xây trường, xây cầu, xây nhà
Nhưng quan trọng nhất: xây người.
Người trẻ không cúi đầu trước khó
Người già không lùi trước bóng tối
Chính quyền không ngủ quên trong lễ hội
Doanh nghiệp không ngủ quên trên tiền.
Tương lai là khi trẻ con được học tốt
Là khi người già sống yên bình
Là khi công nhân có lương, có giấc mơ
Là khi biển không ô nhiễm.
Tương lai không có hình thù cụ thể
Nhưng có âm thanh
Là tiếng reo mỗi sáng
Là tiếng thở dài nhẹ đi vì đã làm xong việc.
Hải Phòng nhìn về tương lai
Không quên 70 năm đã qua
Thành phố ấy – vẫn đang lớn lên
Trong từng nhịp tim người sống ở nơi đây.

LVM

.

Hạ Ngọc Quân

(Đà Nẵng)

KHÚC HÁT HẢI PHÒNG BẢY MƯƠI NĂM

Hải Phòng ơi, đất mẹ hiền yêu dấu,

Gió biển căng buồm gọi những chân trời xa.

Phượng đỏ cháy giữa lòng thành phố,

Rực rỡ như tình người – lửa chẳng khi nào nhòa.

Bảy mươi năm, dòng sông Cấm vẫn chảy,

Chở phù sa, chở giọt mồ hôi mặn mòi,

Chở ước vọng của bao người thợ trẻ,

Luyện gang, rèn thép, dựng nên hình hài.

Cát Hải, Đình Vũ, vươn mình ra biển,

Đảo ngọc Cát Bà xanh biếc tình ca,

Bến cảng rộn nhịp tàu thuyền quốc tế,

Khát vọng hội nhập vọng khắp gần xa.

Trên phố cũ, mái ngói nghiêng thương nhớ,

Gánh hàng rong gieo tiếng rao ngọt lành,

Áo công nhân thấm hồn thơ phố biển,

Nắng chan hòa, mặn mòi vị mồ hôi xanh.

Hải Phòng – thành phố hoa phượng đỏ,

Máu lửa kiên trung, bất khuất một thời,

Những năm tháng “quyết tử cho Tổ quốc”,

Vẫn ngân vang trong nhịp sống hôm nay.

Nay thành phố bước vào thời chuyển đổi,

Ánh sáng công nghệ rọi sáng từng nhà,

Con cháu Lê Chân nối dài khí phách,

Đưa Hải Phòng vươn tầm quốc tế bao la.

Đêm Cầu Rào lung linh ngàn ánh điện,

Sông Tam Bạc dệt lụa sóng ngân nga,

Thành phố trẻ khát khao và sáng tạo,

Vững niềm tin dựng xây đất nước ta.

Hải Phòng ơi, hồn thơ ta gửi gắm,

Khúc hát tình yêu bất tận dâng Người.

HNQ

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (9), Trương Thị Thanh Hằng (10), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (4), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (5), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2), Vũ Tiến Bẩy (8), Trần Ngọc Thảo (1), Vương Giao Tuyến (8), Lê Phương Lan (1), Bùi Ngọc Toàn (1), Đặng Quang Dũng (3), Nguyễn Thị Thu Hà (1), Hoàng Đình Tư (3); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2), Nguyễn Quỳnh Hương (5), Lê Nguyễn (5); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (2); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Nguyễn Thái Phú (4), Dương Phượng Toại (4); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (2), Mạnh Kỳ (6), Vũ Lam Hiền (1), Tuyết Tùng (3), Lê Thị Hạnh (1); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1), Hạ Kỳ (2), Lâu Văn Mua (5); Hải Dương: Phạm Huy Liệu (2), Vũ Lệ Hương (1), Phạm Ánh Sao (3); Mỹ: Vệ Trà Huỳnh Kim Anh (1); Vương Quốc Anh: Nguyễn Thị Mát (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3), Hoàng Đức Tiến (7); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (9), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Đà Nẵng: Võ Trung Tuyến (10); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2), Phạm Ngọc Hùng (3); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1), Ngân Hậu (1), Bùi Ngọc Tú (1), Tô Yến Nhi (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3), Vu Trầm (5); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1), Vĩnh Thành (3); Sóc Trăng: Võ Thương (4); Huế: Đoàn Minh Triết (1); Đắk Lắk: Phạm Quốc Chương (1); Yên Bái: Vũ Thị Thúy (1); Bắc Giang: Nguyễn Ngọc Hải Đăng (4); Thái Nguyên: Phạm Thị Quỳnh (1); Long An: Nguyễn Thành Nhơn (5); Phan Rang- Ninh Thuận: Hoa Nguyên (10); Quảng Ngãi: Mai Duy Quý (10); Hậu Giang: Nguyễn Thị Ngọc My (1); Lào Cai: Lý Hà (1); Lai Châu: Lò Gia Tuấn (5); Đà Nẵng: Hạ Ngọc Quân (3);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Hạn cuối cùng nhận bài: 31/10/2025. Trao giải vào trung tuần tháng 12/2025. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác

Tác giả: minhtri