Về miền di sản- Chùm thơ dự thi số 35 của nhiều tác giả

Về miền di sản- Chùm thơ dự thi số 35 của nhiều tác giả

.

Chùm thơ dự thi số 35 của các tác giả: Vũ Tiến Bảy, Dương Phượng Toại, Lâu Văn Mua, Nguyễn Mạnh Trí, Nguyễn Đức Bá

.

Vũ Tiến Bẩy

(Hải Phòng)

VỀ MIỀN DI SẢN

Một vùng Trời Biển bao la

Non xanh nước biếc Cát Bà đẹp tươi.

Về cùng Anh nhé Em ơi!

Một miền Di sản đang ngời sáng lên.

Giữa trần thế chốn cảnh Tiên

Là miền Di sản Thiên nhiên Cát Bà.

Hạ Long dài rộng vươn ra

Kỳ quan tạo hoá cho Ta chốn này.

Trời mây non nước đắm say

Hàng ngàn đảo nhỏ đặt bầy như mơ.

Gợi Tình, gợi Nhạc, gợi Thơ

Hút hồn kẻ sĩ ngẩn ngơ ngỡ ngàng.

Nước xanh cát trắng mịn màng

Hàng trăm bãi tắm hồng hoang tuyệt vời.

Mê hồn Lan Hạ Em ơi!

Xanh xanh núi đứng, núi ngồi nhấp nhô.

Cát Bà vườn của Quốc Gia

Có Sơn, có Thuỷ giao hoà lung linh.

Rồng dài khu vực nguyên sinh

Môi trường sinh thái trong lành hoang sơ.

Bảo tồn sinh học bây giờ

Cả nhân loại đang cùng Ta giữ gìn.

Nơi đây còn những nguồn gien

Sách đỏ Thế giới ghi tên hàng đầu.

Cát Bà Voọc đã từ lâu

Chỉ còn lại ở rừng sâu Cát Bà.

Với bao đặc hữu tao ra

Cho Ta có một Cát Bà sáng lên.

Toàn cầu không thể lãng quên

Một miền Di sản thiên nhiên Cát Bà.

Là Khu Du lịch Quốc gia

Danh lam đặc biệt cũng là nơi đây.

Ta về Cát Bà hôm nay

Ngỡ ngàng những nét đổi thay diệu kỳ.

Bảo tồn, gìn giữ, phát huy

Tôn vinh giá trị những gì đẹp tươi.

Về cùng Anh nhé Em ơi!

Cát Bà quê Đảo đang ngời sáng lên.

Là Miền Di sản thiên nhiên

Cảnh quan tuyệt mỹ nối liền Hạ Long.

VTB

.

Dương Phượng Toại

(Quảng Ninh)

DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG

Dòng sông quê hương cho ta sức sống

Khi ta lọt lòng với mây trắng tuổi thơ

Cho ta nẻo đường gần xa gió lộng

Những cánh buồm nâu rạo rực đôi bờ.

 

Dòng sông cho ta tìm về nguồn cội

Lịch sử thăng trầm muôn lớp ông cha

Sóng vỗ ngàn năm về đây tụ hội

Ánh gươm chói ngời hào khí Đông A.

 

Dòng sông cho ta tình yêu đất nước

Câu ca qua cầu cởi áo gió bay

Đôi lứa giao duyên trao lời hẹn ước

Ánh trăng đong đầy vào cả đôi tay.

 

Dòng sông cho ta gừng cay muối mặn

Thấm vào nhau từ đáy thẳm ruột sâu

Ta mang biết bao giấc mơ khao khát

Đắp bồi cho những mất mát bể dâu.

 

Dòng sông cho ta mênh mông cửa  biển

Đưa con tàu vươn tới những đại dương

Tiếng còi ngân vang đôi bờ lưu luyến

Vầng trăng trôi theo thao thức canh trường.

 

Dòng sông cho em nơi ngồi giặt áo

Áo thương áo nhớ giũ vào ngực sông

Vườn xanh thơm sau những ngày giông bão

Tình yêu ta nở thêm những đóa hồng.

 

Dòng sông cho ta ban mai rực rỡ

Lúc chiều về nắng cháy lửa say mê

Sớm ngày sau tóc em thơm cả gió

Tháng giêng cười nghiêng ngả những bến quê.

DPT

.

Lâu Văn Mua

(Thanh Hóa)

NHỮNG CÂY CẦU NỐI ĐẤT VỚI TRỜI

Cầu Bính uốn lượn như dải lụa
Nối đôi bờ, nối hôm qua với ngày mai
Cầu Hoàng Văn Thụ như cánh chim vươn rộng
Bay qua những dòng sông đầy gió biển.
Có ai đếm được những nhịp cầu ở Hải Phòng?
Mỗi chiếc là một bài thơ không lời
Là bàn tay vươn ra giữa đất trời
Là ước mơ dài theo nhịp xe, nhịp bước.
Cầu Niệm chở bao người qua dòng ký ức
Nơi bao đôi lứa hẹn hò, chia tay
Cầu Rào kể chuyện từ thời Pháp thuộc
Đến ngày nay, vẫn rì rầm như người già.
Cầu không chỉ nối đất
Cầu còn nối tim người với nhau.
Trên mỗi nhịp cầu là gió
Và là khát vọng.
Thành phố này vươn lên từ những nhịp cầu
Mỗi lần dựng một chiếc
Là thêm một giấc mơ bay lên.

LVM

.
Nguyễn Mạnh Trí

(Hải Phòng)

PHỐ BÊN BỜ SÔNG CẤM

Vũ Yên tạo dáng cầu sông Cấm

Mái ngả nghiêng xanh màu ánh dương

Sông gọi nắng phù sa gọi sóng

Đá khoe sắc ánh thép kiên cường.

 

Cảng xưa bờ bến Nam sông Cấm

Ước dáng tàu xanh biếc quảng trường

Mơ Sáu Kho thành chợ Sắt mới

Hồn di sản Cửa Cấm muôn phương.

 

Thuỷ Nguyên thành phố nghiẻng sông Cấm

Duyên dáng áo màu soi sắc gương

Dinh tháp đôi nhìn sông dựa núi

Nhà xanh phố sạch người bay hương.

NMT

.

Nguyễn Đức Bá

(Quảng Nam)

SÓNG RU PHỐ BIỂN HẢI PHÒNG

Sóng hát bài ca khát vọng

Phượng đỏ bên trời thắp lửa

Cảng mở vòng tay đón những con tàu

Gió mang hồn biển thổi vào thành phố yêu thương

 

Những con tàu từ khắp đại dương

Về đây bến chiều vang tiếng hát

Đêm – những chuỗi ánh vàng lung linh sóng nước

Dệt tấm lụa trời từ những giấc mơ xa

 

Hải Phòng ơi, thành phố của những bản tình ca

Mỗi bình minh lại hóa thân thành khoảng trời lộng gió

Dòng sông Cấm chảy qua phố mang bao khát vọng

Con nước lững lờ trôi xanh ngát đôi bờ

Những con đò chở nắng chiều mơ

Gió rơi trên triền sông êm ả

Câu ca dao chạm trái tim hồng

Hải Phòng ơi!

Sóng mãi ru thành phố biển anh hùng!

NĐB

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (7), Trương Thị Thanh Hằng (5), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (4), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (3), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2), Vũ Tiến Bẩy (8), Trần Ngọc Thảo (1), Vương Giao Tuyến (4); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2), Nguyễn Quỳnh Hương (5); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (2); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Nguyễn Thái Phú (3), Dương Phượng Toại (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (4), Vũ Lam Hiền (1); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (7), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Đà Nẵng: Võ Trung Tuyến (10); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1), Ngân Hậu (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Huế: Đoàn Minh Triết (1); Đắk Lắk: Phạm Quốc Chương (1); Yên Bái: Vũ Thị Thúy (1);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri