Chùm thơ dự thi số 02 của các tác giả: Trương Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Thuận, Phạm Đình Tỵ
.
Trương Thị Thanh Hằng
(Hải Phòng)
VIỆT TIỆP GIỮA BÌNH MINH
Bình minh toả nắng giữa ngày đông
Hữu Nghị tình yêu mãi phiêu bồng
Thi phú đong đầy trong tiềm thức
Mây ngàn bay bổng trước tầng không .
Ba nhăm năm ấy một chặng đường
Việt Tiệp sáng ngời toả ngát hương
Chở những vần thơ đi khắp nẻo
Chở cả tình thương bấy dặm trường .
Năm tháng đã qua vẫn khắc ghi
Hữu Nghị tình thân mãi xuân thì
Lưu danh trang sử bao truyền thống
Việt- Tiệp rạng ngời giữa mênh mông.
TTTH
.
Nguyễn Thị Thuận
(Đồng Nai)
SẮC HƯƠNG HOA VIỆT TIỆP
Thành phố Cảng chan hòa sắc hương hoa
Rực rỡ muôn màu tựa vòng tay ôm bóng sóng
Hải Phòng đổi mới
Người dân lao động thêm tự hào
Thành phố biển thân thương
Bao la tình người xuôi ngược trong nắng mới
Trên đất cảng hoa phượng đỏ thắm tươi trên bờ sông Cấm
Tà áo hoa hồng thắm nở trên đất cảng thân thương
Việt -Tiệp hữu tình đồng chí
Núi Voi, hòn Dấu, phố cổ Praha, cầu Charles in bóng biếc
Sắt son gắn kết Cộng hòa Séc- Việt Nam
Cùng tiến bước trên mọi nẻo đường
Thân tình đoàn kết, tương lai tươi sáng ửng hồng nồng say
Hải Phòng- Tiệp Khắc 35 năm
Hoa thắm tươi đẹp rực sáng bồi hồi ngất ngây
Hai dân tộc anh em gắn kết yêu thương từ dạo ấy
Người lao động nguyện phấn đấu hết lòng
Chung tay xây dựng thành phố đáng sống và đáng yêu này
Cung văn hóa Việt Tiệp sáng ngời
Một công trình đi vào lòng người
Một biểu tượng của đất cảng Hải Phòng
35 năm một chặng đường dài
Hoa phượng đỏ vẫn nở mãi trên đất cảng
Vẫn giữ mãi mối hữu nghị bền chặt, mãi mãi sáng ngời
Hai dân tộc anh em chung tay xây đắp
Đoàn kết vững bền, tình nghĩa muôn đời.
NTT
.
Phạm Đình Tỵ
(Hải Phòng)
TIẾNG ĐÀN NGÀY ẤY
Sáng dậy gieo vần thơ
Rồi mang đàn ra gẩy
Bao gợi nhớ trong tôi
Ngày ầu ơ nhỏ dại
Mải ra đồng cá tôm
Bắt từng con cua đồng
Ôi mênh mông sông nước
Lặn ngụp dưới dòng sông
Nước trong xanh tắm mát
Ký ức hồi trẻ thơ
Tới giờ tôi vẫn nhớ
Khó nhọc thuở xóm nghèo
Ai đó gieo cảnh ngộ
Cũng be bé tuổi thơ
Cắt cỏ trâu ăn cỏ
Chẳng biết giờ nơi đâu
Ông nói gì vui thế
Hãy còn chế tôi sao
Hồi cắm sào đứng đợi
Từ ngày ấy tôi chờ
Đến bây giờ còn nhớ
Tiếng sáo diều nơi ông
Cứ trông hoài ông mãi
Ngày đi lính chưa về
Ra bờ tre tôi ngóng
Bóng người nhớ năm nào
Ngẫn ngờ còn trẻ dại
Đến bây giờ bên ông
Bầy con ông khôn lớn
Cùng tảo tần sớm hôm
Vui ngày vui Xuân đến
Bởi tiếng đàn trong ông
Thật lòng tôi ghi nhớ
Gian khó bà cạnh tôi
Vơi nỗi đau ngày khó
Nhăn nhó xong cùng cười
Bấy giờ tôi đang bận
Vần thơ tuổi ba năm
Việt Tiệp Cung văn hóa
Vần thơ gọi vẫy chào
Ngày tôi vào thơ hội
Bây giờ mới ngỏ thơ
Ngợi ca ngày thành lập
Đã gần bốn mươi năm
Như Trăng rằm thuở ấy
Sáng trong từng mái nhà
Gọi nhà thơ vui hội
Thỏa trí những vần thơ
Mà lòng mình ưa thích.
PĐT
.
Hộp thư thơ dự thi 35 năm Cung Văn hóa Việt Tiệp:
Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi 35 năm Cung Văn hóa Việt Tiệp của các tác giả:
Hải Phòng: Anh Đào (2), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Hoàng Ngãi (1), Trịnh Trường Hợp (1), Phạm Thị Tuấn Anh (2), Trương Thị Thanh Hằng (1), Phạm Đình Tỵ (1); Hà Nội: Thu Anh (1); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Lan (1); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1)
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi 35 năm Cung Văn hóa Việt Tiệp. Trân trọng cám ơn!
BTC