Vinh quang người lao động đảo Cát Bà- Chùm thơ dự thi số 15 về chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 15 của các tác giả: Nguyễn Thái Phú, Hoàng Tấn, Võ Thương, Nguyễn Văn Lững, Trương Thị Bích Chi

.

Nguyễn Thái Phú

(Quảng Ninh)

VINH QUANG NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẢO CÁT BÀ                                

Ai lâu chưa đến đây chơi

Chắc chỉ còn nhớ đất trời đậu xanh

Còn bao ký ức mong manh

Gửi vào năm tháng bức tranh phố nghèo…

Giờ đây giữa biển gió reo

Cát Bà giàu đẹp hết nghèo , đời vui …

Tàu thuyền đi lại tới lui

Phố ôm lấy đảo ngọt, bùi cùng nhau.

Đến đây nhộn nhịp trước sau

Người đi xuôi ngược vâỹ nhau xe đò

Cát Tiên ,Cát Dứa , Cát cò

Chào mời khách đến, hẹn hò khách đi…

Đêm về đảo đẹp mê ly

Nhà cao phố sáng khác chi đô thành

Hải Phòng đây – giữa biển xanh

Cát Bà đẹp tựa bức tranh giữa trời.

Toàn dân, toàn Đảng muôn người

Đồng lòng,đoàn kết xây đời đẹp thêm

Bao người lao động ngày đêm

Ra khơi bám biển khắp miền mưu sinh.

Những người lao động quang vinh

Biết bao công sức, nghĩa tình cùng quê

Ngày đêm giữ trọn lời thề

Dựng xây, bảo vệ đảo quê đẹp giâù.

NTP

.

Hoàng Tấn

(Hải Phòng)

HẢI PHÒNG ĐẤT CẢNG

Năm mới Bính Ngọ đến rồi

Thành phố sáp nhập đâm trồi nở hoa

Xuân này hơn hẳn xuân qua

Kích cầu kinh tế vươn xa hơn nhiều

 

Người dân phấn khởi bao nhiêu

Hải Phòng đất cảng Hải Dương vải thiều

Cùng nhau lao động sớm chiều

Xây dựng thành phố cánh diều bay cao

 

Thi đua nhân rộng phong trào

Kinh tế phát triển tự hào quê hương

Hải Phòng đất cảng thân thương

Anh hùng lao động thịnh cường tương lai

HT

.

Võ Thương

(Sóc Trăng)

KỸ SƯ KIẾN TRÚC

Đêm khuya còn thức bên bàn

Bản vẽ theo gió, lang thang mái nhà

Nét thẳng dựng phố phồn hoa

Nét cong ôm gió, chan hòa trời mây

 

Bàn tay nâng giấc mơ dày

Xây nên hình khối tháng ngày mê say

Mồ hôi thợ đổ nhịp cầu

Ý anh thấp lửa bắc đầu thợ xây

 

Giữa bao ồn ã công trình

Anh nghe đất thở, nghe hình khối reo

Mai này phố mọc cao theo

Công anh lặng lẽ giữa nhiều tầng mây.

VT

.

Nguyễn Văn Lững

(Quảng Ninh)

TỰ HÀO

Lẫm đẫm còn theo mẹ

Từ Vĩnh Bảo ra đây

Tán phượng hồng che nắng

Hạ về sáng rực cây…

 

Thấm thoắt thời gian trôi

Nhờ đồng tiền buôn bán

Vỉa hè nơi thị thành

Dưỡng nuôi con khôn lớn.

 

Chân chất dáng dấp quê

Lạ lẫm ngõ, đường phố

Lang thang tìm học nghề

Phù hợp với năng lực.

 

Thông cống rãnh đường ngầm

Thân phận chẳng ai biết

Vẫn tự tin yêu đời

Đồng tiền lương chân chính.

 

Hạnh phúc và tự hào

Môi trường luôn trong sạch

Hải Phòng quê hương tôi

Ngày đẹp thêm cuộc sống!

NVL

.

Trương Thị Bích Chi

(Khánh Hòa)

NHỊP TIM THÀNH PHỐ CẢNG

Sáng sớm bên bến cảng thơm mặn,

Người lao động hối hả, tay không ngơi nghỉ.

Từng thuyền cập bến, hàng hóa đầy ắp,

Nhịp tim thành phố hòa cùng sóng biển.

 

Cửa khẩu, kho bãi, ánh đèn lung linh,

Công nhân miệt mài trong đêm thanh bình.

Mỗi con tàu cập cảng là dấu mốc,

Dấu chân lao động khắc sâu đất trời.

 

Xưởng máy vang lên tiếng hàn,

Lửa đỏ bừng sáng, ấm tình đồng đội.

Từng bàn tay rèn nên giấc mơ,

Thành phố cảng dậy sóng bao hy vọng.

 

Phố Lạch Tray rộn ràng ngày mới,

Tiếng xe, tiếng cười, hồn phố không nguôi.

Cô lao công vội vã giữa mùa đông,

Vẫn nở nụ cười, gieo yêu thương quanh mình.

 

Nhà cao tầng mọc lên giữa trời,

Công trình, dự án nối dài hy vọng.

Người kỹ sư, thợ xây, lao động trẻ,

Dốc sức vì thành phố sáng ngày mai.

 

Hải Phòng sau sáp nhập rộn ràng,

Mỗi góc phố là nhịp tim lao động.

Biển cả và thành phố hòa nhịp,

Người lao động viết nên câu chuyện đời.

 

Dòng sông Cấm lặng lẽ chảy,

Nhìn người thuyền trưởng, lòng thêm kính trọng.

Mỗi giọt mồ hôi là hạt ngọc quý,

Gieo niềm tin, xây thành phố tươi đẹp.

 

Ta cúi đầu, tri ân vầng trăng lao động,

Nhịp tim Hải Phòng – luôn rộn ràng và kiêu hãnh.

TTBC

.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:

Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (2); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (4); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (6), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (4), Nguyễn Thị Thu Hà (2), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (6); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (2), Nguyễn Văn Lững (3), Lê Duy Thái (1); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (2), Hoa Lan (1), Nguyễn Nhân Tín (2); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2)…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri