Vùng trời mới- Chùm thơ dự thi số 14 về chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 14 của các tác giả: Nguyễn Nhân Tín, Nguyễn Mạnh Trí, Nguyễn Thế Kỹ, Nguyễn Văn Lững,

.

Nguyễn Nhân Tín

(TP Hồ Chí Minh)

VÙNG TRỜI MỚI

Sông Văn Úc xuôi mái chung dòng

Miền bến cảng xập xình vỗ sóng

Đất văn hiến cội nguồn vang vọng

Vùng trời chung bát ngát mây hồng.

 

Gã khổng lồ im lìm giấc mộng

Bóng áo vàng bước khẽ trời trong

Thùng hàng nặng lướt nhẹ tầng không

Âm thầm đợi vượt khơi sóng cả.

 

Nhịp sóng quẫy ầm ầm ngọn nước

Mũi tàu lao vun vút khơi xa

Mắt khao khát chân trời phía trước

Phía sau lưng sừng sững quê nhà.

 

Hàng yên bến tàu rời sóng lạ

Ngọn gió quen sóng cũ gọi về

Lặng lẽ bước như dáng mẹ quê

Mang quả ngọt thềm nhà nắng đợi.

 

Vị đất cảng phả vùng trời mới

Hương phù sa đậu sóng trùng khơi

Dáng xứ sở hồn tàu ôm biển

Trang sử dài viết tiếp bình yên.

NNT

.

Nguyễn Mạnh Trí

(Hải Phòng)

KIẾN TRÚC SƯ

Kiến trúc sư hoa của đất trời

Lang thang chân bút sải muôn nơi

Vẽ vời vùng vẫy nét bừng phá

Tổ ấm hình hài nôi cuộc đời.

 

Trong trẻo đùa chơi vẽ nhạt nhoà

Đi mây về gió sắc giao thoa

Liêu xiêu sớm tối hoà men rượu

Phác thảo hồn nhiên toả đậm đà.

 

Ý tưởng cánh diều căng gặp gió

Tầm phào điêu bốn mùa trên mây

Vẽ hươu vượn thả thính mường tưởng

Mơ mộng chất chồng nén chặt đầy.

 

Bao nếp nhà đèn hoa nhấp nháy

Muôn vì sao sáng treo trời đêm

Lắng nghe bao cặp trao ân ái

Kết trái tình hoa vững móng thềm.

 

Thổi hồn tạo dáng duyên cho đời

Kiến trúc sư đan tổ dệt nôi

Tâm huyết hoa tay trí nghệ sĩ

Phồn vinh diễm lệ cho muôn người…

NMT

.

Nguyễn Thế Kỹ

(TP Hồ Chí Minh)

HẢI PHÒNG SẢI CÁNH TUNG BAY

Hải Phòng sải cánh tung bay

Có công tất cả dựng xây miệt mài

Công nhân tay nắm bàn tay

Kỹ sư trăn trở tháng ngày nghĩ suy.

 

Bắc cầu vượt biển xe đi

Hóa thành kiến trúc khắc ghi lòng người

Khoảng cách rút ngắn theo thời

Người dân hoan hỉ đón chờ bao năm.

 

Cảng sâu sóng nước lăn tăn

Tàu thuyền cập bến tới thăm mỗi ngày

Trên boong hàng hóa chất đầy

Thành phố rạo rực vui vầy hát ca.

 

Ánh đèn tỏa sáng bao la

Thu vào tầm mắt vỡ òa thân thương

Còi vang gọi biển đêm sương

Hải Phòng thức giấc vươn mình trời cao.

NTK

.

Nguyễn Văn Lững

(Quảng Ninh)

NGƯỜI CON XỨ LẠ

Con từ miền xa xôi

Về thăm quê hương mẹ

Trong lòng, vui đến thế

Hải Phòng rực màu hoa…

 

Tiếng còi tầm vào ca

Âm vang đầu ngọn sóng

Hồi tưởng, khi trận đánh

Giặc Nam Hán – Nguyên Mông.

 

Xưa êm ả dòng sông

Nay vươn cao nhà máy

Mẹ đón con về đây

Người công nhân thợ điện.

 

Dù đêm ngày gian lao

Vì muôn dân phục vụ

Túc trực bên cầu dao

Thắp sáng nguồn điện lưới.

 

Tình cha mẹ hồ hởi

Yêu mến đến chúng con

Con là con rể mẹ

Miền đất quê Thuỷ Nguyên.

NVL

.

Đoàn Nguyễn Bảo Châu

(Đà Nẵng)

NGƯỜI THỢ ĐIỆN ĐÊM

Khi phố ngủ yên sau ngày dài mỏi mệt,
Anh trèo lên cột điện giữa mưa gió chênh vênh.
Một ngọn đèn sáng lại sau tiếng “tách”,
Cả con đường yên tâm bước tiếp hành trình quen.

 

Người lao động không quen nói về mình,
Chỉ giữ cho thành phố không chìm trong bóng tối.
Hải Phòng sáng lên từ những con người như thế,
Âm thầm, vững vàng, chẳng đòi hỏi gọi tên.

ĐNBC

.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:

Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (2); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (4); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (1), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (4), Nguyễn Thị Thu Hà (2), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (6); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (1), Nguyễn Văn Lững (2), Lê Duy Thái (1); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (2), Hoa Lan (1), Nguyễn Nhân Tín (2); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2)…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri