Người công nhân Hải Phòng- Chùm thơ dự thi số 24 về chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 24 của các tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Văn Lững, Trương Thị Bích Chi, Nguyễn Khánh Duy, Phan Thanh Nhớ

.

Nguyễn Thị Hoàng Yến

(Hải Phòng)

NGƯỜI CÔNG NHÂN HẢI PHÒNG

Phía chân trời cuối ngày nắng vàng thắp
Mọi ngả đường hối hả những bước chân
Bỏ lại sau lưng công trường, nhà máy
Tay chân vội sắp xếp bữa cơm chiều

Người công nhân áo quần còn vương bụi
Mắt còn hằn dấu vết chút lo toan
Tay gân guốc, màu da nâu dịu
Tóc mai cài vội, tóc buộc đã gọn gàng

Bên mâm cơm khi đèn đường sáng đỏ
Vợ chồng kể chuyện chỗ làm sáng, trưa
Tay không quên chăm con bát cơm dở
Hết một ngày, tiếng cười vẫn còn vang

Và sáng mai lại một ngày như thế
Chút thời gian vợ chồng đi đây đó
Chút ngắm biển những chiều hoàng hôn
Chút mình ngắm hàng hoa phượng vĩ

Niềm tin sáng vào một ngày tươi đẹp
Ngắm Đồ Sơn, ngắm cảng chiều về
Con đường dài đỏ thắm hoa phượng nở
Và chiều chiều ngắm máy bay lên.

NTHY

.

Nguyễn Văn Lững

(Quảng Ninh)

NGƯỜI XUẤT GIA

Có duyên phước từ nhỏ

Tinh tấn vui cửa thiền

Thỉnh chuông, đảnh lễ phật

Đất Trạng Trình quê tôi.

 

Phật soi sáng thế gian

Thoả nỗi lòng mong ước

Xa bố mẹ, họ hàng

Tìm cầu, đường học đạo.

 

Chân trần đầu không nón

Trì bình bát xin ăn

Ai cúng gì hoan hỷ

Vì họ tín tâm thành.

 

Tu theo hạnh Đầu đà

Thọ thực ngày một bữa

Gốc cây hay gò mả

Dù bão tố phong ba.

 

Cứ mỗi độ hè đến

Hoa phượng đỏ rực cây

Kính dâng ngày Phật Đản

Mừng vui con gặp Thầy.

NVL

.

Trương Thị Bích Chi

(Khánh Hòa)

ÁNH SÁNG CÔNG NHÂN

Ánh bình minh chiếu trên phố,

Người lao động bước đi nhẹ mà chắc.

Tay cầm dụng cụ, mắt lấp lánh,

Mỗi nhịp chân là niềm tin rạng rỡ.

 

Nhà máy, xưởng cảng vang tiếng cười,

Mồ hôi ướt áo mà lòng vẫn vui.

Cô lao công lặng thầm quét lá,

Gieo yêu thương giữa đời thường.

 

Cầu Bính vươn mình giữa trời,

Công trình nối dài niềm tự hào đất cảng.

Người kỹ sư tính từng đường ray,

Mỗi dự án là một giấc mơ hiện thực.

 

Hải Phòng rộn rã ngày sáp nhập,

Mỗi con phố, mỗi góc đều sống động.

Người lao động – trái tim thành phố,

Mỗi bước chân, mỗi giọt mồ hôi quý giá.

 

Ánh sáng công nhân soi đường tương lai,

Biển cả, phố cảng hòa nhịp hồn đất.

Hải Phòng, thành phố rực rỡ hy vọng,

Người lao động làm nên từng mùa sáng.

TTBC

.

Nguyễn Khánh Duy
(Hà Nội)

CA LÀM TRÊN BIỂN

Biển còn chưa tỉnh giấc
Đèn cảng đã lung linh
Người vào ca làm sớm
Gánh bình minh trên mình
Sau ngày thành phố rộng
Đường dài thêm ước mơ
Hải Phòng như con sóng
Càng vỗ, càng vươn bờ
NKD

.
Phan Thanh Nhớ

(Đồng Tháp)

GIAI ĐIỆU THÉP GIỮA BIỂN TRỜI HẢI PHÒNG

Trong sớm đỏ bên cầu Hoàng Văn Thụ,
Tiếng máy reo hòa nhịp thở đại dương.
Người thợ đứng giữa trời xanh gió tụ,
Vai chắc bền như mạch đất mở đường.

Bến cảng rộng – nơi trăm luồng hàng hóa
Theo tay người mà vươn tới năm châu.
Sắc áo công nhân nhuộm chiều gió bãi,
Thắm câu hò trên sóng nước bạc màu.

Phố mới mọc giữa công trường rộn rã,
Nhịp búa reo như tiếng gọi tương lai.
Những chuyến xe lăn dài theo nắng hạ,
Chở khát vọng về tô đẹp đất này.

Từ mái ngói làng ven sông Lạch Tray,
Đến đảo gió Cát Hải ngời màu phát triển.
Bàn tay thợ – hạt mầm dâng cống hiến,
Nối đất trời trong trang mới dựng xây.

Hải Phòng sáng bởi con người cần mẫn,
Đất nước hồng từ sức mạnh muôn nơi.
Người lao động – ngọn triều luôn cuộn sẵn,
Đẩy con tàu Tổ quốc vững ra khơi.

PTN

.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:

Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (3); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (5); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (6), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (5), Nguyễn Thị Thu Hà (3), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (6), Kim Trang (10), Bùi Sỹ Căn (3), Nguyễn Thị Hoàng Yến (6); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (4), Nguyễn Văn Lững (8), Lê Duy Thái (3); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (3), Hoa Lan (1), Nguyễn Nhân Tín (2), Đặng Hoàng Bảo Châm (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10), Châu Viết Mơ (1); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2); Thanh Hóa: Bùi Bích Phương (2)…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri