Tình em- Chùm thơ dự thi số 10 về chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 10 của các tác giả: Nguyễn Thái Phú, Hoàng Tấn, Liên Phạm

.

Nguyễn Thái Phú

(Quảng Ninh)

TÌNH EM                            

Trời chưa sáng đã thấy em

Tối đêm vẫn bóng hình ven mé đường

Em lo dọn sạch môi trường

Một xe , một chổi  dặm trường sá chi…

Nắng mưa nào có quản gì

Vẫn vui chân những bước đi trên đường

Hải Phòng biết mấy yêu thương

Có em xe, chổi môi trường lo chăm.

Ai người biết được em chăng

Đấy là ca sĩ tôi hằng mến yêu

Môi trường em quý bao nhiêu

Lời ca càng đượm tình nhiều… quê hương

Vinh quang đâu chỉ chiến trường

Vinh quang ở mỗi cung đường được chăm

Tình em như ánh trăng rằm

Mong quê hương đẹp, sạch trong từng ngày.

NTP

.

Hoàng Tấn

(Hải Phòng)

ANH THỢ ĐIỆN

Nghề nghiệp vất vả gian nan

Nhưng anh thợ điện chẳng than điều gì

Cầu chì đâu chập anh đi

Đêm mưa gió rét cũng vì nhân dân

 

Vùng cao vùng sâu rất cần

Kéo dây trụ điện muôn phần gian nan

Thời kỳ giải phóng miền Nam

Công nhân thợ điện tiếng vang một thời

 

Hải Phòng thợ điện chẳng ngơi

Góp công xây dựng đêm trời như sao

Đất cảng trung dũng bay cao

Anh hùng lao động tự hào có anh.

HT

.

Liên Phạm

(Quảng Nam)

HẢI PHÒNG VƯƠN MÌNH RA BIỂN LỚN

Hải Phòng mở rộng những chân trời
Đất liền biển nối một tương lai
Sau ngày sáp nhập chung bờ cõi
Thành phố vươn mình đón gió khơi.

Cảng biển rộn vang tàu quốc tế
Container nối nhịp thông thương
Logistics mở đường hội nhập
Đưa Hải Phòng ra khắp đại dương.

Những miền hợp nhất chung nhịp bước
Hợp lực dựng xây một dáng hình
Từ khu công nghiệp ra bến cảng
Hàng đi mang theo cả niềm tin.

Cầu vượt nối dài bao khát vọng
Đường xa thông suốt những tuyến nguồn
Nhịp máy hòa cùng nhịp sóng lớn
Kinh tế vươn mình giữa đại dương.

Hải Phòng giữ vai đầu sóng gió
Cửa ngõ giao thương của nước nhà
Sau sáp nhập, thế và lực mới
Đủ tầm hội nhập với năm châu.

Tự hào thành phố nơi đầu biển
Gánh trọng trách đất nước giao trao
Hải Phòng hôm nay ra biển lớn
Mang theo khát vọng của ngàn sao.

LP

.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:

Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (2); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (3); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (1), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (4), Nguyễn Thị Thu Hà (3), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (2), Hoa Lan (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5)…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri