Nhân Trung thu 2008, và chuẩn bị chương trình tiến tới tổ chức ngày doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10 , Hội doanh nghiệp trẻ Hải Phòng và Câu lạc bộ Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng cùng phối hợp tổ chức Dạ hội, với nội dung Doanh nhân- Thơ và Trăng. Đây là một trong những hoạt động tinh thần, hoạt động văn hóa của các Doanh nhân Hải Phòng.
Đến dự chương trình có ông: Nguyễn Mạnh Tuân, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng; Ông Nguyễn Hữu Doãn, Bí thư Quận ủy Quận Dương Kinh; Giáo sư sử học Dương Trung Quốc, Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam; Ông Nguyễn Anh Tuân – Phó Bí thư thường trực huyện Kiến Thụy; Ông Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hải Phòng; Nhà văn Đình Kính, Tổng thư ký Hội Nhà văn HP, Chủ tịch CLB Văn hoá DN HP; Ông Nguyễn Quốc Hải, Tổng BT Báo Kinh doanh, Tiếp thị; Ông Trịnh Phúc Tuệ, Giám đốc Cung VH LĐHN VT; Nhà thơ Phạm Ngà, chủ nhiệm CLB Thơ Cung VH LĐ HN Việt Tiệp HP; Đại diện CLB thơ cung VHLDHN Việt Tiệp, CLB Thanh nhạc Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hải Phòng; các UV BCH Hội doanh nghiệp trẻ HP, các UV BCH CLB VHDN HP và đông đảo khách mời, đại diện cho các cơ quan đoàn thể, và đại diện một số Báo và Đài truyền hình TW và Thành phố, NXB Hải Phòng, cùng đông đảo Hội viên Hội Doanh nghiệp trẻ và hội viên CLB VHDN HP.
Mở đầu chương trình, ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội DNT HP, lên phát biểu khai mạc dạ hội với bài viết về Doanh nhân và Văn hóa Doanh nhân. Tiếp theo, Nhà văn Đình Kính, Tổng thư ký Hội nhà văn Hải Phòng, Chủ tịch CLB Văn hóa doanh nhân Hải Phòng, đơn vị đồng tổ chức dạ hội phát biểu ý kiến nói lên mục đích và ý nghĩa Dạ hội hôm nay.
Doanh nhân Hải Phòng không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, mà còn rất yêu văn nghệ, thích làm thơ và làm thơ hay. Anh Nguyễn Ngọc Hiển, Tổng giám đốc Tổng công ty KDPTN& ĐTHN, là một trong những Doanh nhân như vậy. Hiện anh là Chủ nhiệm CLB thơ Văn Hóa Doanh nhân HP, lực lượng nòng cốt đọc thơ trong dạ hội hôm nay. Anh Nguyễn Ngọc Hiển đã có bài phát biểu và đem đến Dạ hội bài thơ: Doanh nhân, Thơ và trăng do anh vừa sáng tác.
Giáo sư sử học Dương Trung Quốc đã lên diễn đàn phát biểu về Doanh nhân Hải Phòng xưa và nay. Ông đã tặng Dạ hội một bức trang thật đẹp của họa sĩ Nhật vẽ về Thương cảng Hải Phòng ngày xưa.
Chị Hồng Nhung, phát thanh viên duyên dáng của Đài Truyền hình Hải Phòng là người dẫn chương trình trong dạ hội hôm nay. Đã có không ít thơ nhạc, ca khúc và các hình thức nghệ thuật khác nói về cac Doanh nhân. Bài hát Doanh nhân đất Cảng của của Nhạc sĩ Duy Thái là một trong những sáng tác như vậy. Ca khúc do tốp ca CLB Thanh nhạc Doanh nhân thể hiện đã mở đầu cho chương trình dạ hội,
Có một hội viên CLB Văn hóa Doanh Nhân Hải Phòng , hát không dở, nhảy khá dẻo và làm thơ hay. Anh hiện đang đảm nhận cương vị phó Chủ tịch CLB Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng, Chủ nhiệm CLB quốc tế vũ Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng, Chủ tịch hiệp hội xây dựng Hải Phòng và tham gia nhiều tổ chức khác nữa, đó là Doanh nhân Nguyễn Sính, khi làm thơ lấy bút danh là Kiều Sính, giám đốc công ty Trường Sinh. Anh đã gửi đến Dạ hội bài thơ về tình yêu của mình.
Doanh nhân Phạm Hồng Điệp, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Sinex là một trong những doanh nhân thành đạt của Hải Phòng . Anh hiện là Chủ tich Hội doanh nghiệp trẻ Hải Phòng,Nghệ sĩ Vân Oanh ngâm bài thơ “SHINEC của tôi” của tác giả Phạm Hồng Điệp.
Có những người sinh ra như thể không để làm doanh nhân, nhưng vẫn làm doanh nhân giỏi. Không sinh ra để làm thơ, nhưng vẫn có thơ hay. Đó là trường hợp anh Đào Văn Lai, Giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Hải Phòng, Anh viết không với ý thức làm thơ, mà viết bằng tâm trạng, bằng tình yêu của mình đối với cuộc sống, đối với quê hương “Hải phòng thành phố tháng năm” là một trong những sáng tác như vậy. Bài thơ do tác giả trình bày. Anh Xuân Thạc – Giám đốc Công ty Hoàng Phố đã trình bày một bài thơ mới của anh về tình yêu cuộc sống.
Đến dự dạ hội doanh nhân- thơ và trăng đêm nay với các doanh nhân và Hội viên CLB VH DN Hải phòng có ông Nguyễn Mạnh Tuân – Chủ tịch LĐ LĐ TP HP, ông đã có đôi lời tâm sự với các doanh nhân và các Hội viên trong dạ hội trung thu này. Phó giám đốc Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp Quang Linh, hội viên CLB thơ văn hóa Doanh nhân không chỉ thích làm thơ, còn là người hay hát và hát hay. Anh từng đoạt nhiều giải thưởng trong một số Hội diễn. Hôm nay anh đến dự và góp với dạ hội ca khúc “Về Quê”, một sáng tác của Phó Đức Phương.
Là hội viên CLB thơ văn hóa doanh nhân Hải Phòng, doanh nhân Vũ Thành Chung, giám đốc công ty Du lịch Thủy Nguyên còn là Hội viên hội nhà văn Việt Nam, hội viên hội nhà văn Hải Phòng. Doanh nhân Vũ Thành Chung là người đam mê thơ và có nhiều sáng tác về Hải Phòng. Vừa rồi , anh đã viết lời cho Hợp xướng Sóng Bạch Đằng do nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ làm nhạc. Hợp xướng sẽ ra mắt khán giả Hải Phòng nay mai. Anh đã đem đến cho chương trình hôm nay một bài thơ thật cảm động của mình viết về Hải Phòng.
Cũng như Doanh nhân Vũ Thành Chung, Doanh nhân Tô Ngọc Thạch, Giám đốc Công ty Hồng an, Hội viên CLB thơ Văn Hóa Doanh nhân Hải Phòng còn là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng. Hôm nay anh góp vui cùng da hội bài thơ Gió thị trường, bài thơ được lấy làm tên chung cho một ấn phẩm thơ của các Doanh nhân Hải Phòng xuất bản cuối năm 2007.
DAFUCO là một trong những thương hiệu mạnh của Hải Phòng và của Việt Nam, thương hiệu đó đang là tài sản vô hình sáng giá của công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Đài Loan do Doanh nhân trẻ Nguyễn Văn Luân làm giám đốc và Doanh nhân Trần Huy Khánh làm phó giám đốc. Doanh nhân Trần Huy Khánh là Hội viên CLB thơ văn hóa doanh nhân Hải Phòng, từng được giải thương thơ do tuần báo Người Hà Nội tổ chức. Chị Vân Oanh trình bày bài thơ “Hoa Phượng” của tác giả Trần Huy Khánh.
Trên một trang Web trong nước, đã có lời giới thiệu về một Hội viên của CLB thơ văn hóa Doanh nhân như sau: Anh là một kiến trúc sư, hiện công tác tại Hải Phòng. Ngoài công việc thiết kế, anh làm thơ và tham gia các công tác xã hội khác. Hiện nay anh là phó chủ nhiệm CLB Quốc tế vũ Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng, và là Hội viên CLB thơ VHDN Hải Phòng. Thơ anh giản dị mộc mạc và chân thành. Vâng, đó là lời giới thiệu về doanh nhân Nguyễn Trí Tuệ và thơ của anh. Và anh đã trình bày trong đêm thơ những vần thơ rất “trí tuệ” của mình.
Gió trời vẫn cứ mơn man/ Chuông ngân mõ thỉnh râm ran xóm làng/ Đêm đêm dưới ánh trăng vàng/ Quê hương vắng mẹ bàng hoàng từ đây. Đó là tâm trạng anh Vũ Quốc Thân trước ngôi mộ mẹ. Không một ai làm thơ mà không có những dòng xúc động về mẹ. Anh Bùi Nguyên Tâm, Giám đốc Công ty than Xuân Toan cũng vây. Tâm tình với mẹ là nhưng trăn trở suy tư của một người con khi nghĩ tới người mẹ thân yêu của mình, và tác giả đã trình bày bài thơ Tâm tình với mẹ, trong đêm thơ hôm nay
Trăng vốn là đối tượng của thi ca. Mượn trăng để nói về tình yêu, nói về những điều ngỡ như vu vơ nhưng không hề vu vơ là đặc trưng của thi và nhạc. Sao anh lại ngỏ lời vào một đêm trăng khuyết/ để bây giờ thầm tiếc một tình yêu không tròn. Hôm nay Trung thu, trăng không còn khuyết nữa chúng ta đã nghe ca khúc: Trăng khuyết, một tình ca do Huy Thục phổ thơ Phi Tuyết Ba, và do chị Bích Hòa, một doanh nhân thể hiện.
Anh Nguyễn Văn Trường, giám đốc Công ty Trường Mạnh là một Doanh nghiệp trẻ kinh doanh tốt, và dành nhiều thời gian sáng tác thơ ca. Bài thơ: Một thời hoa lửa, sáng tác: Nguyễn Văn Trường, bài thơ do tác giả tự thể hiện. Anh Trịnh Quang Tác nguyên Giám đốc Bưu điện Hải Phòng là người đam mê thơ. Anh đã xuất bản 2 tập thơ. Trong đó có nhiều bài được phổ nhạc. Anh viết nhiều thơ nhưng lại ít xuất hiện trước công chúng. Hôm nay anh đến đến Dạ Hội với bài thơ: “Quê mình Đồ Sơn”. Nghệ sĩ Quang Long đã đọc bài thơ “ Quê mình Đồ Sơn” của tác giả Trịnh Quang Tác.
Là Giám đốc Xí nghiệp xếp dỡ cảng Chùa vẽ, mặc dù công việc bộn bề với cầu tàu bến cảng, nhưng anh Đoàn Văn Khương luôn có những khoảng thời gian dành cho sáng tác thơ văn. Trong đêm thơ hôm nay, anh Đoàn Văn Khương đã mang đến cho chương trình một bài thơ viết về trăng xưa thật xúc động.
Có một ca khúc rất mượt mà, tình cảm, và lắng đọng được yêu thích. Đó là ca khúc : Người ơi hãy về, sáng tác của Tuấn Phương, và chị Thanh Thanh – hội viên CLB Thanh nhạc Doanh nhân trình bày bài hát này.
Có một Giám đốc đã nghỉ công tác nhưng không nghỉ làm thơ. Anh hiện là hội viên CLB Thơ Việt Nam, Hội viên CLB Thơ văn hóa Doanh nhân Hải Phòng, đó là anh Đàm Công Huế, và anh Đàm Công Huế đã trình bày bài thơ: Mùa thu tháng 8, một tác phẩm mới sáng tác của mình.
Anh Minh Trí, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đất Việt, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hải Phòng, Phó Chủ nhiệm CLB Thơ văn hóa Doanh nhân Hải Phòng đã có nhiều năm sáng tác và gắn bó với phong trào thơ ca Hải Phòng. Trong chương trình Doanh nhân, Thơ và trăng hôm nay, anh đã gửi đến quí vị và các bạn một sáng tác mới của anh, bài thơ: “Con đường mùa thu”. Bài thơ do Nghệ sĩ Quang Long thể hiện
Anh là một Doanh nhân trẻ, Hội viên Hội nhà văn Hải Phòng. Anh đã có nhiều thơ in trên báo Trung ương và địa phương và đã được xuất bản nhiều tập thơ. Đó là Doanh nhân Bùi Quý Thực, anh Bùi Quý thực đã trình bày bài thơ mới nhất của mình.
Hải Phòng có một giọng hát Doanh nhân rất hay. Anh đã từng đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi giọng hát hay Thành Phố cũng như ở các Tổ chức khác. Hiện anh là Phó chủ tịch CLB Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng, Giám đốc trung tâm văn hóa Doanh nhân Hiệp hội vừa và nhỏ Hải Phòng, anh Vân Long với bài hát nổi tiếng Nổi lửa lên em của nhạc sĩ Huy Du đã khép lại phần một của chương trình Dạ hội: Doanh nhân, Thơ và Trăng.
Thơ nhạc của các doanh nhân vẫn còn tiềm năng, Song, các vị đại biểu, các anh các chị hội viên chúng ta đã tạm dừng ít phút đê cùng phá cỗ, cùng khiêu vũ, và đón trăng lên. Những vũ điệu sôi động của CLB Quốc tế vũ Doanh nhân đã khép lại Dạ hội Trung thu Doanh nhân – thơ và Trăng trung thu 2008. Hẹn gặp lại mùa trăng trung thu năm 2009.
Trăng Việt