Hải Phòng thành phố tôi yêu- Chùm thơ dự thi số 20 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 20 của các tác giả: Phạm Phương Hiền, Trần Vũ Anh Thư, Nguyễn Đức Bá, Bùi Sỹ Căn, Phạm Thị Mỹ Liên

.

Phạm Phương Hiền

(Hải Phòng)

HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ TÔI YÊU

Hạ về nắng đã chang chang

Bằng lăng tím mơ màng trong gió

Thành phố biển sáng bừng hoa phượng đỏ…

Nhịp sống ùa về ngõ vắng xôn xao

Hạ về thành phố rợp cờ hoa

Nhà hát lớn vang Bài Ca Chiến Thắng

Hồ Tam Bạc tung bay tà áo trắng.

Mái Giáo Đường vang vọng tiếng chuông ngân

Hải Phòng ơi đôi cánh bay cao

Đưa đổi mới đi vào cuộc sống

Cầu vượt biển vươn mình dài rộng.

Trên những con tàu chở khát vọng vươn xa

Lòng tự hào nữ tướng Lê Chân

Yêu tổ quốc cầm quân đánh giặc

Để ngàn đời người Hải Phòng vẫn nhắc

Tên tuổi người rạng rỡ Trăng soi

Người Hải Phòng mưa nắng trùng khơi

Vẫn ăn sóng nói Lời của gió

Để tháng 5 rợp trời Phượng đỏ

Một Hải Phòng vượt sóng gió vươn xa.

PPH

.

Vũ Trần Anh Thư

(Hà Nội)

MẮT BIỂN

Sao anh mãi nhìn em như thế

thăm thẳm buồn như ánh sao khuya

biển chưa kịp in dấu chân em trên cát

chỉ thuỷ triều dâng ngọn sóng yêu

 

Này đôi mắt dốc đêm quanh co lắm

em lang thang mấy nẻo chẳng đường về

gió cứ thổi rối lòng biển mặn

phía đầu non vẫn mắt ấy chăm chăm

 

Vâng anh ạ cuối đường là bến Thốc

em sẽ dừng chân nơi hoa sữa giăng bùa

rồi khép mắt lặng yên con nước đứng

kệ sóng duềnh qua mớn thuỷ triều.

VTAT

.

Nguyễn Đức Bá

(Quảng Nam)

HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ TÔI YÊU

Hải Phòng ơi thành phố biển xanh

phượng đỏ rực trời lòng ai man mác

sóng vỗ cảng nghe chiều gió hát

ru lòng ai nỗi nhớ mênh mang

 

Đường Nguyễn Du thơm mùi hoa sữa

dấu chân em một thuở yêu người

Đồ Sơn biển xanh mây trời gió lộng

cát trắng mịn êm nắng vàng trải nhẹ

bước chân ai in dấu triền đê

mang yêu thương trọn vẹn lời thề

 

Hải Phòng ơi thành phố tin yêu

tiếng còi tàu những chuyến hàng rời bến

mang khát vọng một chân trời tươi sáng

tàu ra khơi nhịp đập trái tim hồng

 

Về lại Hải Phòng nơi hò hẹn ngày xưa

mỗi mùa hè hoa phượng hồng rực lửa

cháy mãi trong lòng thành phố của tôi

 

Ơi Hải Phòng!

thành phố cảng nơi lòng tôi gửi lại

những kỷ niệm xưa nỗi nhớ đong đầy

nơi ánh mắt em suốt một đời tôi mang theo

con tàu và sóng biển

mãi nhớ về em

thành phố của yêu thương.

NĐB

.

Bùi Sỹ Căn

(Hải Phòng)

HẢI PHÒNG

Đẹp thay thành phố hôm nay

Vươn lên từ đất bao ngày tháng qua

Hải Phòng to đẹp nguy nga

Xứng tầm thời đại chúng ta mong chờ

Thành phố lớn lên từng giờ

Như thần Phù Đổng bất ngờ vươn mây

Yêu sao trên mảnh đất này

Biết bao đời thợ dựng xây mới thành

Đẹp thay những dải cây xanh

Hoà trong sắc nắng đan thành bấy lâu

Đẹp thay bởi những cây cầu

Lung linh mái phố gật đầu gọi trăng

Hải Phòng vươn ra biển Đông

Kết giao bè bạn nối vòng đại dương

Đường hoa thành phố đua chen

Lung linh viên ngọc đặt trên đất này

Đến thăm thành phố hôm nay

Nhà cao đường rộng bóng cây rợp trời

Người đi thăm phố đông vui

Chang chang hoa phượng đỏ trời tháng năm

Nhớ về ngày tháng xa xăm

Lê Chân dựng nghiệp ngàn năm đất này

Vui sao cuộc sống hôm nay

Hải Phòng thật bõ những ngày đạn bom.

BSC

.

Phạm Thị Mỹ Liên

(Quảng Nam)

MỘT BẢN TÌNH CA

Hải Phòng gió hát lời ru,
Biển xanh vỗ mãi lời thơ dịu dàng.
Cát vàng ôm bóng chiều sang,
Bâng khuâng bến cảng mênh mang nắng hồng.

Cầu Rào nghiêng bóng mênh mông,
Cầu Bính soi nước bão bùng năm xưa.
Cát Bi tàu đón, tàu đưa,
Bạch Đằng lộng gió, sớm trưa rì rào.

Phượng hồng cháy rực trời cao,
Như màu ký ức thuở nào tuổi thơ.
Sân trường một thuở ngu ngơ,
Nhặt cành phượng rớt, ngẩn ngơ nhớ người.

Chiều Đồ Sơn sóng ru hời,
Thuyền xa căng gió, bồi hồi biển xanh.
Tình quê theo những con tàu,
Ra khơi mang cả sắc màu Hải Phòng.

Đêm về ánh điện sáng trong,
Phố lên nhịp thở, má hồng người thương.
Nhớ ai qua những con đường,
Chân quen lối cũ, tình vương tháng ngày.

Hải Phòng đẹp tựa mây bay,
Là câu hát mãi đắm say cuộc đời.
Biển trời như khúc nhạc vui,
Hải Phòng trong tôi, mãi lời tình ca.

PTML

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (4), Trương Thị Thanh Hằng (5), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (3), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (2), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (3), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri